1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này nếu lâu được chắc là vì gặp phải 1 bác đểu thôi....
    Phụ nữ thích đàn ông đểu
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Bạn này được đấy.
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thì đúng là mỗi ng có khoảng trời riêng
    nhưng mà thực tế - cứ thử đứng trong hoàn cảnh như bạn chủ topic, xem có thể coi như không có jì không?
    chắc tớ là ng ích kỉ - và với những jì đã qua với tớ - tớ cho là chắc ng xưa chưa thành quá khứ của ng đó
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế. Tớ cũng từng yêu và ngy tớ cũng như thế. Tớ thấy con trai nói và nghĩ là hai việc khác nhau hoàn toàn. Chỉ nói để cho mình yên tâm thôi, còn nếu bạn thử bới tung lên xem, thẩn nào cũng sẽ là " một thứ ko thể quên". Tốt nhất là nếu mình ko quan trọng bằng cái quá khứ của a ta thì nên giải thoát cho nhau.
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sẽ là thái độ ko thíck chứ ko ghen khi tcảm bây h giữa hai người mới là chân thật nhất, tôn trọng tinèh yêu là phải bít tôn trọng những gì đã quá của người kia ( tất nhiên chả ai thick ng ta kể quá nhiều về những giây phút hạnh phúc của họ trong QK )
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ nhiều lúc ghen quá cũng ko tốt mà ko ghen cũng ko được
    Ghen nhiều thì các bác ở trên đã nói nhiều rồi ạ
    CÒn ko ghen:
    nếu tình hình tiến triển theo hướng tốt: ng ta sẽ thấy mình rất tốt,rất có suy nghĩ,rất hiểu chuyện (biết đâu mình cũng thế) hoặc zì zì nữa và người ta càng yêu mình hơn và từ từ ko còn nhớ nhìu đến quá khứ nữa
    Nếu tình hình tiến triển theo hướng xấu : nó được nước làm tới,phơi bài lên hết,xem như bình thường, biết đâu lúc mình bận nó cafe cà fáo với ex,nếu có chyen zi buon bực biet đâu làm... cũng nên.... Nhìu khi ko ghen,ngy tưởng mình sợ,kiêu lên,coi thường mình
    Chậc....khó khăn quá
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    theo em ko hẳn giữ những kỉ niệm cũ là vẫn còn yêu ng xưa.như em đây vẫn còn giữ ảnh của mối tình đầu nhưng đấy hoàn toàn là do thói quen cất giữ đồ đạc của em thôi,e ko còn tình cảm gì với ng yêu cũ cả.nếu vẫn còn băn khoăn điều gì thì bác nên hỏi thẳng bác trai cho ra ngô ra khoai,cứ ngấm ngầm nghi ngờ nhau là dễ tan vỡ tìh yêu lắm
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn này.Ng yêu tớ cũng yêu 1 chị sâu nặng lắm,nhưng có vẻ đó chỉ là tc đơn phương.Chị ấy mới đi lấy chồng và tin đó có vẻ gây sốc với a ấy lắm.Nhiều khi tớ thấy ghen tức vì những bài viết trong blog a ấy viết cho chị ấy và khá nhiều ảnh của chị ấy nữa.Nhưng rồi tớ lại coi như ko có chuyện j,vì dù sao chị ấy cũng đã lấy chồng rồi và đang ở 1 nơi rất xa.A ấy lại ko có thói quen xoá entry,còn hình ảnh nếu e muốn a có thể xoá.Tớ tin ng yêu tớ và tớ nghĩ những cái đó chỉ là quá khứ,Tớ tôn trọng những suy nghĩ của a ấy.Điều quan trọng là tc a ấy dành cho tớ hiện tại bây giờ.
  9. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều, giờ thì em đã hiểu rùi, quá khứ là quá khứ, ai cũng vậy. Ai cũng có khoảng lặng cho riêng mình. Em nghĩ em nên tôn trọng khoảng lặng của Anh ấy. Em là người yêu hiện tại, anh ấy đã chọn em thì việc gì em phải ghen với quá khứ ấy nữa. Cảm ơn các bác đã khuyên em!!!!!!!!!!!
  10. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mỗi người có 1 cách xử lý riêng thôi mà chị , em nghĩ có thể bạn trai chị không muốn nói vì anh ấy sợ nói gì lúc này lại càng làm cho chị tức giận hơn ,phụ nữ chúng mình là chúa hay suy diễn mà ,người yêu không giải thích cũng nghĩ này nghĩ nọ , nếu giải thích thì lại cho rằng nguỵ biện ,rồi tùm lum tùm la lên
    như ông xã em hồi mới cưới cũng vậy , e mò ra trong cái kho đưọc vài bức thư của vài chị ,đem ra hỏi thì chồng bảo " anh tưởng vứt đi hết rồi mà ",cũng tức nhưng mà thôi, dù sao bay giờ anh ấy cũng là của mình!ai chẳng có 1 quá khứ chứ

Chia sẻ trang này