1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có ghen với quá khứ của Anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vein84vn, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2p201

    h2p201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp trường hợp như thế nên không biết là có ghen hay k nữa. Có thể là 1chút chạnh lòng thoáng qua. Kỷ niệm của ngta mà, mình fải tôn trọng thôi. Mình cũng có thói quen cất giữ quà tặng của bạn, dù trong đó có của một người bạn từng rất thân thiết nhưng bi h thì ở 2 đầu thái cực rồi. Giống như Sota nói, nếu đặt trường hợp, vừa chia tay mà đã đốt hay vứt hết kỷ vật của ngta thì
  2. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Trả lời sao giờ nhỉ? [​IMG][​IMG][​IMG]
    GHEN là cảm giác ở trong lòng mình thôi mà. Còn thể hiện như thế nào mỗi người mỗi khác. Chẳng dám nhận là mình cao thượng hơn những người con gái khác... Nhưng đang hối hận vì ngày xưa, khi mối quan hệ của mình còn cho phép, mình đã không hỏi người ta thật nhiều về những người đã đi qua, về cả người ta trong quá khứ nữa. Để bây giờ, muốn hỏi sao cho tự nhiên (cho có vẻ như mình đang không nhỏ nhen ^_^), sao cho có thể có được một câu trả lời thành thật, thì đã trở nên khó hơn nhiều rồi. [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ như vào đúng trường hợp như chủ topic thì chắc chắn là tớ sẽ bực bội lắm.NẾu ai vào đúng lúc đó cũng sẽ có tâm trạng như vậy,đó là GHEN đấy.Nhưng theo tớ nghĩ ai cũng có 1 mối tình đầu của riêng mình,ai cũng có những kỉ niệm,thực ra thì nếu mối tình trc ko hề liên quan đến hiện tại thì hà cớ j m` phải lôi những kỉ vật trc của anh ấy ra mà hỏi,mà đay nghiến làm j.Có thể nhẹ nhàng nói để anh í biết là mình có nhìn thấy những thứ đó,tuy có hơi bùôn nhưng tôn trọng quá khứ của anh í.Và mong anh ấy đừng để chỗ nào m` dễ nhìn thấy là đựoc.KO phải ai jữ kỉ vật đều là vẫn còn yêu đâu,đôi khi chính con gái mình vẫn jữ những kỉ niệm của n`g yêu cũ.Jữ thôi,để lại như 1 kỉ niệm thôi,chứ còn cái lưu tâm là hiện tại cơ mà.Chỉ cần để ý 1 số hành độg,1 số biểu hiện là biết anh ý còn dính dáng tình cũ ngay.Còn những kỉ vật anh ý lưu jữ chẳg thể nói lên anh í còn tcảm j cả,mà là anh ý trân trọng thì anh ý jữ lại,1 con người như thế cũng tốt đó chứ,chứ lôi ra hết,vứt hết,đốt hết,ném hết đôi khi lại là người vẫn còn cay cú,còn yêu người cũ lắm đấy.NHìn vào tích cực bạn nhé,và nắm chắc những j hiện tại bạn đang có,bạn ko phải mất công nhiều nữa
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 29/06/2008
  4. lycan

    lycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nói không ghen là nói dối , em yêu anh ấy là người đầu tiên ,nhưng anh ấy thì trước em đã yêu 2 lần rồi [].Hồi đấy em vừa ghen ,vì em biết 2 chị kia vẫn hay gọi anh ấy ,em còn tò mò xem 2 chị ấy mặt mũi ,công việc , tính cách như thế nào nữa .Anh ấy cứ phải luôn luôn nói là yêu em hơn ,em mới bình thường lại được . Nhưng cứ gặp bạn nào của anh ấy có quen 2 chị kia là em lại hỏi . Hôm chị người yêu đầu của anh ấy cưới, anh ấy cho em đi cùng luôn , gặp thấy anh ấy gọi cô dâu là em gái em mới yên tâm
  5. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu tớ thì vứt hết sạch sẽ trước khi tớ hỏi tới .
    Bạn í chỉ ko muốn mang thêm nỗi buồn đến cho tớ.
    Nếu gặp trường hợp như của bạn, tớ cũng chẳng bit phản ứng của m ntn nữa. Nhưng tớ vẫn lưu giữ những kỉ niệm của các mối tình đầu tiên (mối tình nhắng nhit) và của ng bạn trai thân nhất. Giấu kín, bạn í mà bit, chắc cũng chẳng vui.
    Haizz. Ko bit chủ topic ntn rùi???

Chia sẻ trang này