1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có gì bức xúc về trường lqd hông?hãy lên tiếng đi nào.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi chia_khoa_ma, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chia_khoa_ma

    chia_khoa_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn có gì bức xúc về trường lqd hông?hãy lên tiếng đi nào.

    thế giới này là của chúng ta .hãy lên tiếng để bảo vệ quyền ngôn luận của mình.hãy góp phần làm cho trường ta tốt hơn.
  2. nguoideplopc

    nguoideplopc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trường mình ah, cực kì chuộng hình thức và coi trọng thành tích. Thực sự mà nói, trong những chuyện thi cử, nếu thành tích cao, trường mình luôn xem là chuện đương nhiên; còn nếu không, eo ui, thật là kinh khủng, bạn thực sự bị cái mặc cảm "mình là kẻ bỏ đi" hành hạ, bởi gánh nặng từ gviên bộ môn đến gviên chủ nhiệm, kể cả phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Đơn cử là mấy đứa đội tuyển Olympic Sử của lớp tui năm vừa rồi. Chỉ vì người ta liệt kê thiếu tên 2 đứa có huy chương trong bản thành tích, thế là chúng nó đi thi về mà không có một giải lận lưng. Trong suốt một thời gian dài chúng nó và cả lớp tui lúc nào cũng được tặng toàn là cảnh báo và những cái chép miệng, lắc đầu;đến cô dạy bồi dưỡng cũng bi mắng tối mày tối mặt theo. Đặc biệt là thầy Nhất, cứ mở miệng ra là "cái lớp C này", chán kinh khủng. Cuối cùng thì người ta cũng bổ sung về hai huy chương, trường mình cũng làm lễ trao huy chương cho chúng nó. Nhưng những ấn tượng ko tốt thì... Giá thầy cô trường mình đừng wá thành kiến với học trò như thế.
  3. girl-dien85

    girl-dien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ê,người đẹp lớp C à!
    mi là ai vậy hã?ta là hương nè.làm chi mà giấu kĩ tung tích vậy mi.mình là đồng hương mà.dù sao thì cũng hoàn toàn đồng ý với mi.
  4. chia_khoa_ma

    chia_khoa_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hình như chả mấy người trong trường ta mà không bị bệnh "ngôi sao".học ở trường ta áp lực quá nặng nề.thành tích quá bị coi trọng rồi.như là lần đi thi Olympic,thầy NHẤTthay vì cổ vũ ,động viên cho các em lên đường đi thi thành công thì lại nói như là hăm hoạ không bằng.cả khi đi trại mà áp lực học tập cũng đè nặng nữa.các thầy cô cho rằng sẽ tốt hơn nếu tổ chức trùng với ngày thi máy tính bỏ túi.như vậy các anh ấy sẽ không đi được và sẽ ở nhà ôn thi <===kết quả sẽ cao nhưng mà thẩy cô không nghĩ là năm cuối cấp ,ai cũng mong muốn được đi trại lâ`n cuối với bạn bè.thế là dẫn đến chuyện trốn đi trại rồi sáng về sớm thi,thử hỏi như thế thì làm sao mà kết quả cao được.cuối cùng thì thành gậy ông đập lưng ông.
  5. Suika

    Suika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì bất ngờ lắm phải không? Khi thi vào trường, các em cũng nghe ai đó nói, trường LQĐ là một nơi như thế nào, và các em chấp nhận điều đó.
    Vào trường rồi thì được các thầy cô tận tình giảng dạy, môn chuyên ban thì được bồi dưỡng riêng.
    Các em nghĩ xem, được đào tạo như thế mà đi thi không có kết quả thì chính mình có thấy trách nhiệm không? Các thầy cô ra sức giảng dạy có thấy buồn không? Lúc thi, dù đã gắng sức vẫn không làm được là chuyện khác, có lẽ thầy cô cũng hiểu và thông cảm, an ủi. Nhưng trong chuyện mà các em kể, có người trước ngày thi không lo học mà trốn đi trại.

Chia sẻ trang này