1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Có Gì Sau Khi Ra Trường 3 Năm? Cao Thủ 'Nhảy Việc' Khuyên Em Cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnluc, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn Có Gì Sau Khi Ra Trường 3 Năm? Cao Thủ 'Nhảy Việc' Khuyên Em Cái

    Tính đến hôm nay 12-08-2007 là mình đi làm có lẽ là được khoảng 3 năm một tháng gì đó. Ngồi điểm lại xem mình làm được gì và đã có gì. Thất vọng quá, thì ra sau 3 năm mình vẫn là mình của 3 năm về trước...chả thay đổi gì mấy.

    Ra trường, tìm việc - làm việc rồi -'' nhảy việc'' cái vòng ấy em đã làm được 6 lần (ai đã làm nhiều hơn thì cho em biết đểm em được "diện kiến" :)). Nhưng sau đó thì cuối cùng thì mình có gì: Tiền- cứ hết tháng là hết lương. Tình - đến bây giờ vẫn chả có mảnh nào vắt vai. Bây giờ đôi lúc cũng muốn vắt nhưng mà sợ bị "thắt nút " . Và những thứ khac? - Còn gì khác nữa đâu mà kể...

    Em đang tự hỏi mình 3 năm vừa rồi mình đã làm gì? Thất vọng quá! phải chăng đi làm là cứ 6h dậy đi làm và 22h đi ngủ? cuối tháng có lương? Nhiều lúc muốn thay đổi cái gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...

    Ai đi làm rồi nhỉ, cảm giác thế nào?? Mấy thằng bạn thằng nào cũng kêu chán hay nó là cái "phổ biến" hả các bác?

    Hôm nay em lại nghỉ làm- thế là lần thứ 7 rồi
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nhảy việc vào những đâu rồi nhưng theo kinh nghiệm của tôi nếu như bạn chưa chọn được chỗ nào ổn định thì nhảy vào công ty nước ngoài là tốt nhất bởi vào đó bạn mới có thể nhìn thấy được những kinh nghiêm trong công việc.Làm mấy công ty tư nhân của việt nam ko có chút phong cách nào cả.Đó chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi vì tôi cũng đi làm ở 3 nơi rồi.Thế mà!
  3. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Vào công ty nước ngoài mà dễ à
  4. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn nhảy được việc là còn hạnh phúc đấy, chứ như mình chết dí chết dị một chỗ, muốn nhảy mà chả nhảy đc, ngày qua ngày vẫn công việc đó, vẫn những khuôn mặt đó. Chán!!!!
  5. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người chán việc nhỉ.
    Mình cũng vậy, nhiều lúc thấy lão boss chỉ muốn phang như trong avarta
    của bạn victory. Hí gần giống đòn của Squa trong FF8. chỗ đánh con
    cua ấy. chơi lâu quá rồi.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ công ty nước ngoài nó có gì ghê ghớm.Nói thật là cũng chỉ là một công ty thôi.Bạn cứ thử đi.Không thử làm sao biết được.Thế mà@
  7. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ công ty nước ngoài nó có gì ghê ghớm.Nói thật là cũng chỉ là một công ty thôi.Bạn cứ thử đi.Không thử làm sao biết được.Thế mà@
    -Trước 31/7 tớ làm cho 1 công ty nước ngoài (vấn đề ở chỗ: Không phải ai cũng đủ khả năng), nhưng từ 1/8 lại vào công ty nhà nước sau 2 năm gắn bó với công ty nước ngoài trước đó.
    -Bạn chủ tô píc cố lên nhé, có vẻ hơi bi quan đó

  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn,
    Ừ, mình cũng đã làm cty nước ngoài rồi. Đúng là tốt hơn các cty VN (it nhất là về giờ giấc & phong cách). Các cty nhỏ ở VN thì phong cách làm việc quá chán, lại còn "bủn xỉn"...
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 13/08/2007
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình đây ra trường cũng đc 6 năm rồi, cũng chỉ giỏi cái khoản nhảy nhót, ~10 lần rồi.
    Cứ apply vào các nơi, làm theo dự án, cứ làm hết dự án là nhảy. Làm việc ở các dự án, lương thì chỉ đủ ăn đủ tiêu, nhưng kết thúc dự án thì lại được 1 khoản còm còm để làm đc 1 cái gì đó. Nhưng khi kết thúc dự án rồi, lại ngồi đọc tài liệu chờ dự án mới, cái time này là chán nhất vì chỉ có lương thôi. Chờ lâu lâu 0 thấy dự án mới thế là nhảy thôi. Mỗi tội nhảy nhót thế này chả thăng quan tiến chức gì cả. Nhưng tớ thì 0 cần cái danh, tớ chỉ quan tâm tới "hiệu quả" cv, cứ làm nv mà kiếm đc nhiều tiền là tớ thích rồi
    Hầu hết mỗi lần nhảy như thế mình đều thấy đúng đắn. Duy chỉ có cái lần nhảy vào Fsoft là hơi sai lầm, làm việc thì mệt, ngày nào cũng như ngày nào. Thế là out. Định ra ngoài đi buôn với mấy người bạn, nhưng hôm trc gặp 1 thầy bói họ bảo "cái mặt cháu hiền lành, thật thà chất phác quá, 0 làm kinh doanh đuợc đâu. Chịu khó đi làm thuê cho người ta thôi", umm lại quyết định 0 đi buôn nữa kẻo xôi hỏng bỏng không. Căn bản cũng thất bại 1 lần rồi
    Giờ thì lại đang tiếp tục tìm chỗ khác, mục tiêu lần này chỉ apply vào các cty nước ngoài và các bank. Thất nghiệp hơi lâu, nhưng cũng đành từ từ mà tìm vậy.
  10. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn tính đến hôm nay thì khoảng 2 năm và 2 tháng mình đi làm, và đây là công ty thứ 5 Tiền không có 1 xu vì làm đến đâu tiêu sạch đến đấy! Ngày nào đi làm cũng cảm thấy chán nản vì làm những việc mà mình ko thích, việc mình thích thì ko thể xin đc vì người ta luôn đòi hỏi kinh nghiệm này nọ về lĩnh vực mình yêu thích. Học Khoa Lịch sử đi làm nào là Customer service, Admins, Receipts...cho nào là Thực phẩm, bảo hiểm, kinh doanh thép, kinh doanh công nghệ, và bây jờ là tư vấn thương mại Thật chán ko thể tưởng tượng được. 4 năm học đại học chỉ mong muốn đc làm biên tập viên cho một báo nào đó mà lúc ra trường không thể xin đc, chả hiểu đến lúc nào mới đc ổn định!! Con gái mà nhảy liên tục mệt mỏi và chán nản quá

Chia sẻ trang này