1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Có Gì Sau Khi Ra Trường 3 Năm? Cao Thủ 'Nhảy Việc' Khuyên Em Cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnluc, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đồng chí chủ Topic giống mình rồi, 3 năm ra trường nhưng đi làm thì tầm 4 năm vì đi làm từ hồi sinh viên. Mọi người gọi là thằng 3 tháng vì hình như chưa có Cty nào mình làm quá 3 tháng, chỉ có Cty gần đây nhất là kiên cường bám trụ được 1 năm. Làm tất cả các vị trí rồi, từ điều hành xe tải, kế toán, kỹ thuật , nhân sự.... nhưng mọi vị trí đều chả liên quan đến cái bằng ĐH hic, thế mới chán đời. Chốt lại là hiện nay đang thất nghiệp nằm nhà tìm việc.
    Điều mình có được là một số kinh nghiệ làm việc qua các vị trí khác nhau và điều quan trọng nhất là cần phải học tiếp. Rất nhiều các cơ hội đã trôi qua tay do những kiến thức và kinh nghiệm mình biết đều do tự học, tự làm dần dần tích lũy nhưng đều thiếu căn bản. Chính vì vậy, theo quan điểm của mình hiện nay thì cần phải tìm một chỗ làm ổn định, học tiếp, trang bị cho mình thêm về tiếng Anh và những kiến thức cơ bản theo ngành mà mình đã định hướng để có thể làm việc được một cách thực sự chuyên nghiệp. Và một điều nữa theo mình cũng tương đối quan trọng: ĐỪNG BAO GIỜ YÊU CẦU CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VỚI MÌNH MÀ HÃY TỰ THAY ĐỔI MÌNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CÔNG VIỆC.
    Hi vọng một ngày nào đó, tất cả chúng ta ở đây đều có công việc ổn định theo ý thích của mình.
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Theo cách nhìn nhận của mình thì bây giờ giới trẻ rất thích nhảy .Vì mình được nghe rất nhiều với lý do là họ làm ở đó không còn có gì để học hỏi hoặc là công việc ko phù hợp.Đây chính là xuhướng thanh niên 8X đấy.Thế mà@
  3. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    3 năm,nhảy 5 nơi,cái chốt lại là kinh nghiệm sống,giao tiếp tốt hơn,hiểu biết nhiều hơn,nhưng để mà được làm nơi mình thích thì lại thiếu kiến thức,lại quay lại học,nó là 1 cái vòng luẩn quẩn,mình nghĩ bạn nào mới đi làm thì nên học nhiều nữa,nhất là ngoại ngữ,tiền là số 1 nhưng ko phải là tất cả
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. Tiền không phải là tất cả, bởi càng nhiều tiền thì càng tiêu nhiều, muốn nhiều hơn, rồi dần trở thành nô lệ của đồng tiền. Khi lương được 500 thì lạ muốn 700, được 700 thì lại muốn nhiều hơn ...
    Không dễ dàng để tìm được một công việc mình thích, những nếu có được một công việc ổn định, hoặc mình có thể thích ứng với nó thì nên hăng say mà làm việc. Bỏ ra bao nhiêu thì sẽ được phần thưởng xứng đáng bấy nhiêu.
    Hạnh phúc là được lao động. Em đang cố gắng nghĩ thế đây.
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe bạn tớ đang thất nghiệp mà vẫn có tinh thần làm thơ, thế là ko đến nỗi bi quan lắm đâu.
    Đúng là tìm đc chỗ làm mình yêu thích và muốn gắn bó ko hề dễ dàng 1 tí nào. Mình nhảy việc đã 3 lần, chỗ thì vì buồn, chỗ thì vì cty ko có khả năng phát triển. Bây giờ đang làm việc cho cty nc ngoài, cũng học hỏi đc nhiều điều từ phong cách làm việc của họ.
    Nhưng cũng đang có nhu cầu " nhảy" tiếp vì sếp người HQ vừa cặp với 1 chị sinh năm 80 mà đã có 1 con gái 7 tuổi. Bgiờ sếp đang định đưa chị ta về làm quản lý cty mình. Thỉnh thoảng bà ấy đến cty mặt đã vênh như cái bánh đa, bgiờ lại về làm quản lý trực tiếp mình thì còn lâu nhé, thà nghỉ việc còn hơn.
    Mình ghét cái loại gái bao này, đã thâu tóm người ta cả cái nhà rồi, bgiờ lại đòi thâu tóm cả cty luôn nữa, tham vọng kinh người
    Tớ sắp là người đồng cảnh với bạn rùi, yên tâm nhá
  6. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này giống mình thế? Mình không cần danh lắm, bản chất không thể làm boss to được. Dưới quyền thằng khác cũng được, chỉ cần lương cao thôi. Đi làm nhân viên mà lương cao thì chẳng không thích hơn tự làm sếp rồi chẳng có xu nào dính túi. Tuy nhiên, cũng tuỳ môi trường công ty, nếu lương cao mà suốt ngày đấu đá nhau, dẫm đạp lên nhau để tiến thì cũng BB.
    Tôi mới nhảy được có 4 cty sau 3,5Y đi làm thôi.
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bà này giỏi thế nhỉ 80 mà có con 7 tuổi mà vẫn có thể làm gái bao là hơi kinh đấy.
    Nói gì thì nói, càng đi làm càng thấy muốn đi học. Thế mới khổ
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đừng bao giờ bạn mong sự hoàn hảo vậy nên đừng có danh vọng cũng như đòi hỏi quá cao về công việc và môi trường vì ở đâu nó cũng có những bất cập của nó cả.Bạn phải biết chấp nhận nó mà thôi.Thế mà@
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tớ không chấp nhận thì làm thế nào hả Chai?????
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với bác chie_coi trước vì 2 lý do:
    - Bác nhảy được 10 chỗ chứng tỏ cũng cao thủ lắm.
    - Bác đã vào Fsoft nghĩa là suýt nữa chũng ta là đồng nghiệp đấy. Em cũng mài ở Fsoft 1.5 năm ... nhưng với em đó ko phải là sai lầm.
    Nói thật là cứ đi làm - chuyển - đi làm thì sẽ khó được cái gì cho ra hồn cả. Mà nhất là vụ thăng chức thì ko có rồi, vì làm mấy tháng thì làm sao mà có thăng chức chứ. Nhưng cái mình được có lẽ là kiến thức & kinh nghiệm.
    Mà em đợt này cũng đang apply vào các cty banking. Bác có kinh nghiệm thì chỉ bảo nhé.
    Rất vui khi được biết nhiều cao thủ như thế này.

Chia sẻ trang này