1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Có Gì Sau Khi Ra Trường 3 Năm? Cao Thủ 'Nhảy Việc' Khuyên Em Cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnluc, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    25/08 này là được 3 năm kể từ ngày đi làm, cũng đang ở công ty thứ 3. Không dám nói là sẽ ở luôn (khó nói trước lắm hè... hè...) mặc dù công việc hiện giờ là công việc mình rất yêu thích, mơ ước từ hồi còn đi học cơ.
    3 năm đi làm thì 2,5 năm đầu làm cho nước ngoài, bây giờ làm ở cty của VN. Thấy ở đây người ta cũng chèn nhau khiếp quá, mình chỉ là lính lác mà còn muốn nghẹt thở...
    Còn cảm giác đi làm à? Không vui như đi học nhưng vui hơn ở chỗ làm ra tiền và lên kế hoạch chi tiêu trong khoản đó. Biết mình thiếu và cần gì để bổ sung. Cái cần nhất là phải biết cố gắng và biết giả vờ...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 13/08/2007
  2. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bạn khá đấy! tôi mới được có 4 lần thôi. Còn sức thì cứ nhẩy thôi mà tích luỹ kinh nghiệm. Còn cái cảm giác chán hình như là chung thì phải, ông bà nào đi học cũng nhìn tương lai màu hồng. Ra trường rồi mới thấy cuọc sống kiếm tiền nó khác nhiều quá => chán. Vậy thôi. A di đà phật
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ tí nhở. Mình học 4.5 năm nên đầu năm 2005 mới ra trường chính thức, cơ mà đi làm từ năm 2004, đến 1.8 năm nay cũng là tròn 3 năm 3 năm đi làm mình nhẩy tổng cộng 4 chỗ, cũng ko fải là nhiều, nhưng vấn đề là mình nhẩy toàn vào thời điểm cuối năm, khi lương thưởng bắt đầu được chia, kết quả là cứ lúc tiền chuẩn bị vào túi thì mình ra đi, mẹ mình bảo đúng là số nghèo, ko giàu lên được
    Tiền sử: Đã làm đầu tiên là công ty nước ngoài (đúng chuyên ngành), xong ngân hàng cổ phần (cũng đúng chuyên ngành), xong công ty cổ phần (nhảy sang ngành mới), xong ngân hàng nhà nước - đã hoàn toàn bước sang ngành mới. Lần đầu nhảy việc là do chán phong cách cứng nhắc và nhàm chán của công ty đó, lần hai nhảy là do chán chuyên ngành của chính mình, lần 3 nhảy là do bức xúc với cung cách đối xử với nhân viên của sếp (lúc cần thì nịnh thôi rồi, lúc người khác có chuyện gia đình thì ko cho nghỉ, ép đi làm, lên lương ko được nhanh như đã hứa, thấy có nguy cơ đi mới vội cho lên lương...). Bây giờ hiện không đi làm, nhưng năm sau về sẽ phải tính lại xem có nhảy nữa hay không, tóm lại là chưa rõ một cái gì.
    Sau 3 năm đi làm, tiền lương chưa bao giờ là cao để đủ tích luỹ mua một cái gì đáng kể, kinh nghiệm đi làm chưa bao giờ hoành tráng để đi gặp nhà tuyển dụng thì vênh mặt lên một tí, trình độ cũng fình fường chuyên ngành chính chẳng nhớ, chuyên ngành phụ giờ cũng mai một vì lại đang nhảy sang một chuyên ngành củ chuối khác... Hic hic
    Tóm lại là nhìn về fía trước thấy một tương lai bi thảm hết sức. 25 tuổi, 3 năm đi làm và tay trắng vẫn hoàn trắng tay, các bạn ạ. Nẫu quá
    PS: Nói đoạn lương lậu thì đi làm đúng là mong mỏi nhất lúc nhận lương, mà lúc đấy còn fải tính toán chán xem có nghỉ ngày nào bị trừ tiền ăn trưa ko, rồi công tác fí các thể loại, tính ra thì được bữa ốc cuối tháng hoành tráng Thấy bác chủ topic nhắc cả đến tình, ko hiểu nó có liên quan gì đến chuyện công việc nhưng mà mình xin báo cáo luôn là tình cũng ko có nốt. Tóm lại bài thơ dở hơi này vẫn hợp với mình nhất
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như... chó
    (xin lỗi các bác mình nói bậy tí )
    Thế đấy các bác ạ
  4. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi, đồng cảm quá. Mình toàn đi vào giữa năm và cuối năm nên mất cả thuởng tết và cả nghỉ mát (phải đi 2 lần/năm mới đủ 6 nhát được). Kết quả là đi làm 3 năm mà chưa được đi nghỉ lần nào. Bài thơ bậy ti'' nhưng thật
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng có chút "tâm trạng" nên vào topic này của các bác "hóng hớt" chút, gọi là lấy tí "kinh nghiệm".Tính đến ngày hôm nay em mới đi làm tròn 1 năm, và vẫn làm nguyên 1 chỗ ạ.Về vấn đề công việc thì em không dám nói, vì thực ra mỗi người 1 ngành nghề khác nhau, mỗi đặc thù khác nhau.Em chỉ dám "thảo mai" 1 chút về quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau.Em thấy "biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều", càng tránh túm năm tụm ba càng tốt, rách việc lắm.Nhất là chỗ nào đông chị em phụ nữ thì càng rách việc.Tốt nhất là nên ở thế trung lập.Và em thấy bác j ở trên nói cũng rất đúng,khi đi làm mình học được thêm bài học "giả vờ": khi rảnh rỗi cũng phải "giả vờ" như đang bận rộn, khi biết sếp "ko đúng lắm" cũng phải "giả vờ" như sếp hoàn toàn đúng, bla bla,.........
    Chắc sau khi đi làm 3 năm em đi đóng phim cũng đạt lắm đấy ạ!
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi đu?a thế, gọi la? ~10 cty, nhưng chính xác la? 7 cty. Thế hóa ra cufng la? đô?ng nghê? nhi?.
    Ummm tuô?i tre? ma? va?o Fsoft thi? rất hay ho, ơ? đấy sef re?n luyện đc nhiê?u. Chị thấy sai lâ?m la? bơ?i vi? mafi tới khi cao cao tuô?i rô?i mới nha?y va?o, lương thi? thấp ma? la?m thi? hu?ng hục. Trong khi ơ? cty trước đó chị đang bắt đâ?u đc thăng quan tiến chức, sau khi mi?nh out thi? bọn ơ? lại đc tăng lương, thế mới tiếc, nên lại ca?ng chán Fsoft.
    Cố gắng thi va?o cái bank na?o đó rô?i yên vị luôn, chă?ng nha?y nhót đi đâu nưfa ca?.
    Chị thi? chưa thi va?o bank ba?o giơ?, nhưng hô?i trc chị biết bên VPBank tuyê?n dụng thi? khá la? dêf, tiếng Anh thi? ko biết thế na?o, chứ đê? thi cho Dev thi? cứ nắm chắc SQL la? okie. Có cô em 3 năm 0 đụng tới lập tri?nh gi? thế ma? cufng đôf.
    Giơ? hi?nh như đang có Techcombank tuyê?n, chị ghét bọn na?y vi? hô?i xưa tới 1 lâ?n, thấy nó phân loại hô? sơ tha?nh 2 loại: 1 loại có ngươ?i quen la?m trong Tech, va? loại co?n lại la? 0 quen biết j. Bực mi?nh mang hô? sơ vê?.
    Đang apply va?o mấy partner cu?a Fsoft (Usol, Havey Nash).
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ra trường được hai năm, làm chính thức được 2 công ty và tớ cũng đang đi tìm việc.
    Cá nhân tớ nghĩ rằng HN rất nhỏ bé (xét theo những mối quan hệ), nên tớ rất ngại nhảy việc. Nhà tuyển dụng cũng sẽ nghĩ mình là người ko có cam kết trong công việc, thì làm sao họ giao cho mình những trách nhiệm lớn, đính kèm theo nó là quyền lợi lớn (xiền, bổng lộc, đào tạo...) và vai trò lớn (thăng chức).
    Hì hì, ngại nhưng ko có nghĩa là ko nhảy, khi thấy rằng mình có thể fát triển tốt hơn ở một chỗ khác, hoặc đơn giản là sức chịu đựng của mình với cty hiện tại đã hết, nhỉ!
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác là con trai cơ, ai ngờ là 1 chị. VPB thì em ko biêt thế nào nhưng nhìn phong cách làm việc thì cũng được. USOL thì chị đừng có thi. Trong đó hình như toàn dân Fsoft ngồi thì phải...Với lại lúc phỏng vấn mà chị kể đến cty thứ 3 là bọn ấy rụt cổ lắc đầu rồi. Em PV ở đó rồi? Havey Nash thì có vẻ được (em thích tây hơn ). Chị thi xong mà ổn thì share cho em ít kinh nghiệm
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khoa LS Nhân văn à? Hàng xóm rồi, mà bạn siêu đấy học LS xong mà ra làm được nhiều việc thế thì tớ cũng thấy phục lắm...
    Note: Cần thận trọng với từ "ổn định" nhé - Ổn định ko có nghĩa là ngồi làm 1 chỗ đâu ạ. Ai giải thích hộ bạn này từ ổn định nhát.
  10. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm ở USOL đây,các em cứ apply vào...USOL có 38 người Fsoft đang Onsite...thực ra họ cũng chỉ là những người đc USOL thuê và trả tiền cho FSOFT ..nên ko có gì đáng ngại...USOL là 1 công ty trẻ..1 tập thể trẻ...đang phát triển rất mạnh...hiện đang có 150 nhân viên...các em...cứ apply vào đây...đừng ngại..có vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi anh..chúc thành công...[r2)]

Chia sẻ trang này