1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có hài lòng với chính mình không ?????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hài lòng với chính mình không ?????????

    Đôi lúc bạn cảm thấy mình quá thua so bạn bè hoặc cũng có khi bạn thấy rất thỏa mãn về những gì mình có được...Muốn biết mình nhìn nhận như thế nào về bản thân,mời bạn tham gia trò chơi trắc nghiệm nho nhỏ dưới đây.Bạn chỉ việc trả lời"có" hoặc "không",rồi sau đó nhẩm đếm xem mình đã trả lời bao nhiêu câu "có".

    Bạn có luôn cảm thấy mình cần được hòan thiện hơn nữa không?
    -Những điều xì xầm bàn tán về mình có khiến bạn chú ý không?
    -Bạn có lo sợ về điều không hay nhất sẽ xảy đến với mình không?
    -Bạn có thừơng so sánh những ưu khuyết điểm của mình với những người khác không?
    -Bạn có thích được đứng vào "vị trí" của một người tốt hơn mình không?
    -Khi nhận một vở kịch, vai chính có luôn hấp dẫn bạn?
    -Bạn có cảm thấy lúng túng khi được người khác khen ngợi bạn trước mặt nhiều người không?
    -Bạn có hay ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn không?
    -Bạn có buồn không khi có người lập được thành tích ở công việc mà bạn cho mình là giỏi nhất?
    -Bạn có thể sống một mình trong thời gian dài được không?
    Các bạn mến,nếu trả lời dưới 5 lần "có" thì bạn đã tự hài lòng với hòan cảnh và cuộc sống của chính mình rồi đấy.Còn nếu trên 6 lần trả lời "có" thì có lẽ ,ít khi bạn tự hài lòng về mình.Bạn luôn muốn vươn lên,đôi lúc muốn vượt qua cả giới hạn của mình.Cho dù ở trường hợp nào,bạn cũng nên nhớ điều này:đừng quá tự mãn về mình và đừng lúc nào cũng xét nét quá khắc khe về mình, hãy luôn tự cải thiện trong một năng lực và chừng mực có thể, bạn nhé!





    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa,nếu thế chắc là krew nàh ta tẩn hết cả đường mất.
    tốt nhất là hãy lắng nghe,tiếp thu ý kiến àm hoàn thiện chính bản thân mình,còn bình thường cứ làm gi f mình thích,he he,miễn không ảnh hưởng tới ai

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    C á, câu hỏi này thật khó trả lời, với C, chắc là chẳng bao h hài lòng cả,....nhất là lúc này??
    NO, NEVER, FOREVER
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    con người sinh ra đâu để tự hài lòng với bản thân mình. Mỗi khi đạt đc một thành công nào đó, con người sẽ muốn vuơn cao hơn nữa.... do vậy họ chẳng bao h tự hài lòng với bản thân mình cả..... con người là vậy mà.
    Còn me thì... thực sự là chẳng hài lòng với bản thân mình chút nào. Còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện đc.... có lẽ......
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tôi hài lòng với 1 số mặt của mình và cũng không hài lòng với nhiều mặt khác !
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì cha mẹ sinh ra mình như thế nào thì mình như vậy thui ! Đó là số phận của mỗi người roài,ko thay đổi được
    Nhưng nếu lúc nào cũng dương dương tự đắc về mình,cho rằng thế là đã giỏi,đã hoàn hảo roài thì sẽ ko bao h tiến bộ được !!! Tuy nhiên ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm riêng !
    Chip thì ko bao h nghĩ đến với đổi đời hay rì rì tương tự tại những gì mình đã có chắc là đủ rồi ,đứng quá tham vọng để rồi thất bại !!! Tuy nhiên cũng ko thể có những ước mơ hoài bảo được ! Thế nên đừng bao h ích kỉ,ghen tị với những người hơn mình.....mà chỉ nên cố gắng hết sức để đạt được những điều tốt đẹp thôi !
    còn về mấy câu hỏi này thì
    -Những điều xì xầm bàn tán về mình có khiến bạn chú ý không? --->tất nhiên tại vì nó sẽ giúp mình tiến bộ hơn nếu đó là những lời phê bình chân thành,góp ý thẳng thắn
    -Bạn có lo sợ về điều không hay nhất sẽ xảy đến với mình không? --->tất nhiên là có ,tại vì có ai biết được chữ "ngờ"
    -Bạn có thừơng so sánh những ưu khuyết điểm của mình với những người khác không? ---> ko ,gần như chẳng bao h !
    -Bạn có thích được đứng vào "vị trí" của một người tốt hơn mình không? -->ko,chẳng bao h,trời cho mình cái gì thì mình nhân
    -Khi nhận một vở kịch, vai chính có luôn hấp dẫn bạn? ---> ko thích đóng kịch đâu
    -Bạn có cảm thấy lúng túng khi được người khác khen ngợi bạn trước mặt nhiều người không? ---> ko !
    -Bạn có hay ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn không? --->một tương lai tốt đẹp hơn thui,chứ tươi sáng hơn cũng thích thoảng
    -Bạn có buồn không khi có người lập được thành tích ở công việc mà bạn cho mình là giỏi nhất? ----> ko,chỉ thấy hơi xấu hổ và phải cố gắng lần sau !
    -Bạn có thể sống một mình trong thời gian dài được không?---> chịu.thế thì chết à ?

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  7. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hiiii Quả đúng con ngưòi lòng tham vô đáy ko ai hài lòng với những gì mình đã có đâu .Nhưng đến lúc nào đó mình mới hiểu những gì mình đã có thật đẹp biết bao .Đúng thật wa roài mới cảm thấy tiếc nuối vô cùng hiii
    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  8. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hài lòng với chính mình tức là đầu hàng với cuộc sống,người có lòng tham không đáy như tui chả bao giờ hài lòng với bất kì 1 thứ gì

    Yêu là ị trong quần 1 đống^_^

  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hay hay duyệt đấy bác ạ hiiiiii!rất hợp lí .Nhưng mà bác cũng đừng nên cái giè cũng chê nhé hiii!

  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hề...lòng tham không đáy...Hay hay hay..
    Vậy thằng bán bánh mì như mình thì có lòng tham gì nhỉ...Muốn bán được nhiều bánh hơn..ừ đúng rồi..Bán nhiều bánh hơn để còn mua dylan nữa chứ...Tiết kiệm cả năm rồi...
    Ai thấu hiểu lòng mình,,,???>>>

    Ai mì 'lóng' đê...Mua 1 tặng 1...Tính tiền 2...

Chia sẻ trang này