1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AnhThuNA, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả biết nữa. Có lúc nhìn thằng khác thấy nó hạnh phuc, có lúc có thằng khác nó lại bảo mình hạnh phúc, có lúc tự mình thấy mình hạnh phúc ...
    Nói tóm lại là tuỳ thời điểm tuỳ hoàn cảnh thôi.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống với những con người và các mối quan hệ xung quanh đã quá là rắc rối và mệt mỏi. Mỗi khi trở về nhà, được tận hưởng những giây phút quý báu cùng gia đình thân yêu - đó chính là Hạnh Phúc.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Có nè, mình hạnh phúc lắm Nói chung không có gì là suôn sẻ, mình cũng có rất nhiều rắc rối trong cuộc sống nhưng tóm lại là mình CẢM THẤY rất hạnh phúc
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thấy chán đời
    Đời chán như con giun.
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian này là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.Sống trong tình thương của 2 gia đình và tình yêu của chồng.Hanhj phúc hơn nữa là sắp được làm mẹ.
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ước gì iem cũng được như vậy.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hạnh phúc là cái gì đó thật khó nắm bắt, đối với mình, có những lúc mình cảm thấy thật đau khổ, hạnh phúc dường như thật xa vời, nhưng có những giây phút, hạnh phúc thực sự đến với mình, đấy là khi mình đạt được những gì mình mong ước, bù đắp lại những vất vả, khó khăn, tủi hờn mình đã trải qua. Đấy là khi mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình, hài lòng vì những gì mình đã làm và mang lại cho người khác, gia đình, bạn bè và một nửa yêu thương. Có lẽ bây giờ, ngay giây phút này mình cảm thấy hạnh phúc dù vẫn còn rất nhiều trăn trở.
  8. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày được đi học,hằng ngày được ăn uống no say, hằng ngày vẫn Online linh tinh lang tang với web, blog,yahoo. Cuối tuần được đi Shopping, đi du lịch cùng bạn bè. Có 1gia đình đầm ấm, luôn luôn nhớ và yêu mình. Có 1người yêu, hiền lành, chín chắn, lại thông minh và say mê mình (híhí). Thế thì dù mình có xấu 1tí,béo 1tí, lùn 1tí, ngốc 1 tí, vụng về 1tí ( chết dở) thì... Mình vẫn là Người Hạnh Phúc!!! he he he
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình hạnh phúc nhất là khi được ở bên gia đình. Ngoài ra chả thấy ai làm mình hạnh phúc được cả
  10. chedoden24

    chedoden24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc la mot tu to tat.
    chi la cam giac thoai mai voi thoi diem hien tai hay la ko thoi.
    m chang tu hoi dieu do bao jo
    vi m ko co cau tra loi cho no.

Chia sẻ trang này