1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ HAY MƠ KHI NGỦ KHÔNG?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi chimsau, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Havalo ơi, sao anh lại hiểu được cả giấc mơ của Pinks_lips vậy??!!
    Có hay chăng anh đã tồn tại trong giấc mơ ngọt ngào của em đêm qua mà tường tận vậy nhỉ hihi
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 05/09/2005
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Pink ơi anh làm gì được như thế, anh đoán mò ăn may trúng đây. Giấc mơ của em bây giờ đâu như xưa nữa bởi nó rõ ràng, nó có hình hài rồi. Hơn nữa lúc nào cũng có người đứng canh gác bảo vệ giấc mơ ấy cho em. Anh ma léng phéng tới là ăn đòn như chơi
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới mơ ngủ , mới cảm thấy bình yên trong giấc ngủ như thế , để đến khi tỉnh rồi vẫn ko muốn buớc ra khỏi giấc mơ ấy . MÌnh đã mơ được trở về , đuợc gặp và sống với những nguời thân yêu....
  4. traitimdau86

    traitimdau86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mình là người xa nhà toàn mớ được về nhà thui . hic!
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay mơ ngủ!!! Hôm thì mơ đang ở bên cạnh người mình iu, cứ muốn giấc mơ dài mãi.....
    Đêm qua vừ mơ thấy nằm bên 1 người, nhưng chưa biết là ai thì đã tỉnh giấc. Tiếc thật...

  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ, ác mộng, thảng thốt gọi mẹ, rồi khóc. Và cả đêm không ngủ được. Dẫu biết chỉ là mơ, mà sao vẫn lo, vẫn sợ.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @ baotrungvip: Đêm qua em mơ về anh!!! ​
    Đêm qua em mơ thấy, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh nịnh em, ôi sao thích thật!!!
    Nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy cũng chẳng ở lại cùng em lâu. Anh đi. Anh đi mang theo cả.....con xe của em
    May mà tỉnh giấc thấy nó vẫn lù lù trong nhà, chứ không thì em cố nằm mơ để đuổi theo bác, túm cổ bác và cho bác lên uống chè cùng với mấy chú mặc áo công an đấy!
  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi khiếp quá.
  9. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    poccolo ơi ?ấy chỉ mơ đến đấy thôi á , đã mơ thì fải cho đã ,tớ mà như ấy còn fải túm tóc tạt tai tát tới tấp cho sướng tay rồi mời vào uống nước với mấy bác công an cũng chưa muộn .ây thế mà hiền ............................chúc ấy tối nay mơ fải cái gì hoành tráng hơn nhe
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, nói khẽ thôi chứ! Sắp đến 20/10 rồi thì cũng phải giả vờ hiền lành một tí chứ! Cậu mà ghê gớm túm tóc bạt tai thì còn lâu mới mong nhận được hoa và quà nhá!

Chia sẻ trang này