1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có hay nhìn lén người yêu của mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ju_jutsu, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ju_jutsu

    ju_jutsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hay nhìn lén người yêu của mình không?

    Anh ấy không đẹp trai, nhưng có lẻ vì mình thương anh ấy nên mình thấy anh ấy rất là cute. Mà mình chỉ thích nhìn lén anh ấy thôi. Các bạn trai hay gái ở đây, có hay nhìn lén người yêu của mình không?

    Dẫu xa anh em vẫn thường cầu chúc Cho anh tìm ra được bến mộng thơ Dù cho em vẫn mãi mãi dại khờ Ôm thương nhớ mong chờ anh trở lại ...
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ, tớ toàn supersoi tận mặt người iu của tớ thôi, chả khi nào dòm trộm cả! À, cũng có, khi nào ko gặp, nhớ quá thì lôi ảnh ra dòm trộm! :D
    [​IMG]
    NeversayNever
  3. DUNGTINTOI

    DUNGTINTOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chộm người yêu, đó là đềiu bình thường thui. vì chúng ta có người yêu là để nhìn, để thương, để wan tâm , để nhớ, thâm chí là để giận. vậy việc nhìn chộm người yêu thì đó là bình thường trong tìng yêu. Có ai dám nói là chưa bao giờ nhìn chộm người ấy lần nào mà yêu người ấy đâu.
    Chính tui đây cũng thường nhìn chộm lâu ơi là lâu.Đến nổi Có lần bị người ấy phát hiện trong lớp(do người khác nhìn thấy)nên đã làm cho lớp một trận cười.Thế mà tui vẫ nhìn chộ đấy thui.hìhìhìhìhìhìhiìihì!!!!
  4. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất quan trọng đấy, hay phết, trong tình yêu không thể không có những phút như thế. He he, Anh chàng của tôi cũng khá là cute, Anh ấy rất hay nhìn trộm tôi, khi tôi mà nhìn thẳng là anh ấy mặt cứ bình thường như không. Vì thế tôi quyết định phải " hạ gục" anh ấy bằng cách khác. He he, KHi bọn tôi đi chơi với cả đám bạn bè, ngồi cùng bàn, hay ngồi dưới nền nhà quây quần. Tôi nhìn anh ấy như thôi miên, tất nhiên là với ánh mắt vô cùng yêu thương và tự hào ( lúc đó anh ấy đang thao thao bất tuyệt, lần nào cũng thế vì có tôi ở đó mà...), Tôi biết là tất cả mọi người xung quanh, bạn bè đều để ý tôi lúc đó, và tôi biết họ đang biết là tôi nhìn anh ấy tràn đầy yêu thương và tự hào như thế. NHưng tôi mặc kệ, hồn nhiên vừa ăn vừa nhìn anh ấy, những lúc anh ấy cao hứng, tôi lại cười hưởng ứng, KHi anh ấy nhìn tôi thì tôi lại giả vờ " tình cờ" nhìn anh ấy lúc đó. He he, Tôi cảm tưởng như anh lúc nào cũng " cảm" được là tôi đang nhìn, nhưng mà chàng thích lắm, chả là sau đấy thể nào các chàng cũng nói : " này, tau thấy nàng của mày nhìn mày như là ..., Nàng yêu mày đấy, hêh, và tôi để ý thấy, hình như, các nàng trong đám bạn tôi cũng bắt đầu áp dụng chiến dịch " sát thủ" đấy ! he êh
  5. hon_da_nhay_vnn

    hon_da_nhay_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Hì hì hì.... Thường xuyên ấy chứ. Vì khi nhìn trộm thì thấy nàng có nét gì đó duyên dáng khác với khi super soi ấy. Hơi bị hay nhé. Các ban cứ thử mà xem, rồi sẽ biết ngay mà....
    Hihihihihiiihi
    Thấy có hay không hả các bác, vote nhé

    Được hon_da_nhay_vnn sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 15/10/2003
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng gùi, Chop thấy nhìn lén người iu cũng có cái hay của nó chứ. Con gái khi bị người iu nhìn lén ( đừng tưởng nhìn lén là mấy nàng hổng biết nhé ) hay nhìn sững đi chăng nữa thế nào cũng mắc cở cho mà xem, hihihi...Mà con gái khi mắc cở thì hai má ửng hồng lên, đầu hơi cúi xuống, miệng cười chúm chím, e lệ...hẳn nhìn đáng iu lém hen. Con trai cũng thế, mấy anh cứ nói thế chứ nếu bị nàng nhìn lại cũng mắc cỡ không kém. Biết đâu mỗi lúc nhìn lén mình lại phát hiện ra nét đẹp mới của người yêu mà mình chưa phát hiện thì sao?
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  7. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lén người ta thì legend_girl rất thích nhìn đấy! Bởi vì trong mắt mình anh ấy trông rất handsome, và đôi khi lại thấy anh trông rất ngốc và con nít, vẻ ngốc của anh trông rất dễ thương!
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
    Nhìn vào mắt anh, em lại thấy 1 nỗi buồn phảng phất trong ấy. Em muốn anh vui vẻ lên cơ. Cứ như anh muốn em vui vẻ vậy!
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trộm thui thì chưa đủ tui còn dùng máy quay phim để ghi lại hình của nàng nữa á
  9. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ui, có chứ. Mình hay nhìn lén người ta lắm. Chẳng những thế mình chuyên nhìn sững luôn. Càng mắc cở mình càng nhìn . Mà hình như nàng đã từng chết vì mấy càng nhìn sững của mình thì phải. Còn mình thì chết sững khi nhìn lén nàng, khè khè khè...
    Calm down, babe! Chuyện đâu còn có đó mà cưng...
  10. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đọc topic vào xem thử nếu bạn là con trai thì mắng cho một trận... hì hì... nhưng là con gái thì nghe lại có vẻ dễ thương...
    Ê nè, còn mấy ông male ới, yêu mà chỉ nhìn lén thui, thì còn ra cái gì nữa... đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, yêu thì phải nói, phải theo đuổi, phải mang lại hạnh phúc cho người ta. Chứ ngồi ỳ một chỗ, nhìn trộm, rùi lẩm bẩm trong đầu là anh yêu em lắm... em nào mà được mấy ông yêu thì cũng chán. Yêu ko chỉ là nói là nghĩ đâu... với đàn ông, yêu một người là phải mang lại hạnh phúc cho người đó (nhưng ko cổ vũ yêu đơn phương và yêu mù quáng đâu nhé) mà hạnh phúc thì đâu phải là quả sung mà ngồi chờ nó dụng hả...??? Hay là các ông sợ tán ko được... nếu ko được thì cũng phải làm rùi mới biết, chứ cứ ngồi đấy mà ôm mộng vàng thì rồi cũng vỡ mộng vàng thôi các ông ạ

Chia sẻ trang này