1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khi nào đọc lại những e-mail cũ chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omait, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omait

    omait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn có khi nào đọc lại những e-mail cũ chưa?

    Một mình...lại dán mắt trước cái màn hình máy tính. Lấy cớ tra từ điển nên phải ngồi máy, vậy mà cừ hết la cà web này đến web khác. Viết vài cái mail cho những người bạn. Lạ thật, cứ ở một mình hoặc vào đêm khuya là mình lại muốn viết... viết cho một ai đó đặc biệt...hoặc viết cho bản thân mình!!Vậy mà mình lại chẳng đủ can đảm (hay chính xác hơn là ko đủ y'' muốn) viết nhật ký, mình sợ phải gặp lại chính mình....
    Ngồi lục lại nhưng cái mail cũ, tình cờ bắt gặp những e-mail với tên người gửi va subject mà từ lâu đã vô tình ra khỏi bộ nhớ của mình. Ah, thi ra lúc trước mình đã như thế này, thế này, đã gặp nhiều người thế cơ ah''. Đã có lúc mình thân thiết với người này đến thế cơ ah, mình được mọi người quan tâm đấy chứ nhỉ...!Mình đã làm cái việc ngớ ngẩn đến thế cơ ah..!!Kỉ niệm chợt hiện về...Ai bảo là e-mail ko còn mang tình cảm được như thư tay nhỉ. Chắc gì bạn đã cất giữ toàn bộ những bức thư của bạn bè viết cho bạn từ trước đến giờ đúng ko?Và bạn cũng đâu mang chúng theo ban mọi nơi như nhưng e-mail được phải ko?
    Hãy đọc lại những cái mail cũ của bạn đi, biết đâu bạn lại tìm thấy điêu_lẽ_ra nên_nhơ_mới đúng thì sao :)
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Rất hay ! Tớ sẽ nghe cậu đi đọc lại hết tất cả các e-mail mà 4 năm qua mình đã nhận được - cảm ơn cậu nhé ! Tớ đang chẳng biết làm gì ? May quá cậu đã có một ý kiến hết sức có giá trị với tớ lúc này ! Thanks !
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đấy là ý thích của tôi mỗi khi có thời gian. Không chỉ email mà là thư tay nữa, rồi cả những món quà đôi khi là những bức ảnh hay chú gấu bông... lôi ra và nhớ lại tất cả: Mình nhận được chúng vào hoàn cảnh nào, lúc đó tâm trạng mình thế nào... Mỗi lần ngồi điểm lại kỷ niệm, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thấy các mối quan hệ đang ngày càng tốt lên... Thư tay cũng nhiều mà email cũng không ít. Có khi tôi mất cả ngày để ngồi đọc, xem, và nghĩ....
    Đôi khi, có những niềm vui thật nhẹ, cũng có khi là những nỗi buồn như gió qua... Tôi được sống thật thêm một lần nữa với cảm xúc của mình mỗi lần như thế...
  4. omait

    omait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần trở về nhà là một lần bị cảm giác lo sợ xâm chiếm...chỉ biết tháo giày nhanh nhanh và chạy thẳng đến chiếc máy tính để cầu cứu_thx mi vì ta giúp ta bớt vật vã hơn :). Dạo này mình sao vậy nhỉ?...Vẫn ko thấy tin tức gì cả, buồn cười thật...thế mà cứ nghĩ mình cưng bản lĩnh lắm đấy.
    Check mail, nhưng văn chưa thấy những lá mail mình mong đợi, hộp mess offline cũng ko thấy....nữa.Hay là can đảm lên vậy, nhưng liệu mình có thể dứt bỏ hẳn nhưng mình đã từng nghĩ ko nhỉ, vì đây ko phải là lần đầu tiên những ý nghĩ đó tồn tại trong đầu mình mà.
    Lại ngồi đọc lại mail...những cái mail mình đã viết, cũng có hơi trẻ con một tý nhưng đúng thôi, mỗi ngày người ta lại thấy mình già đi một tý mà...Sao dạo này mình lại muốn viết thế nhỉ, muốn viết cho một ai đó có thể hiểu được nhưng điều mình nói ...nhưng viết gì vào phần TO đây
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thường đọc lại mail cũ và hôm nay bắt gặp topic của bạn mình đã lại 1 lần nữa đọc lại những tình cảm xưa kia. Phải chi người bạn cũ của mình đọc lại những email yêu thương mà anh ta đã gửi cho mình có lẽ anh ta sẽ xấu hổ lắm. Ôi ! những lời lẽ yêu thương có cánh kia theo gió thổi mất rồi. Giữ những email cũ đó làm gì nữa cho trái tim nặng nề thôi thì nhân cái gịp này thì xóa qoách hết đi cho rộng bộ nhớ.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái nì tớ phát hiện ra từ lâu rồi... đôi khi tớ vẫn đọc lại. Vậy bạn có bao giờ viết thư tay mà viết xong xếp đó chưa? Tớ thì có. ...có lúc tớ viết xong rồi, tâm sự một hồi dài lê thê rồi...chúc sức khoẻ hỏi thăm đàng hoàng lắm rồi...bỏ vào phong bì, tên , địa chỉ, tem nữa...nhưng tớ không bao giờ gửi những bức thư đó...! Khi qua đi thì tớ lại bóc ra đọc rồi xếp đó nếu tớ muốn hoặc bỏ đi
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ không biết...đôi khi đọc những thứ tớ thấy cái gì đó. ...chả biếtt mai mốt tớ có chịu khó viết thư khi có người iu không nhưng mờ... buồn cười lắm. ..tớ nhớ ai đó tớ viết rất bình thường..giống kiểu nói chuyện với họ thôi chứ chả có viết vài thứ sên sến. Nó cứ thế nào ý tớ không quen kiểu tình cảm sướt mướt, mưa dầm dề, dài lê thê . Có lẽ do tớ chưa có ai yêu + chưa iu nên không biết
  8. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thường làm những việc đại loại như thế đấy. Thỉnh thoảng muốn viết thư nói chuyện với ai đó như thể là đang tâm sự trực tiếp ấy nhưg rồi kô gửi. Sau đó lấy ra đọc, thấy cũng hay hay. Ít có ngừơi gửi thư tay cho mình nhưng những lá thư tay ấy rất đặc biệt nên lắm lúc đọc lại vẫn thấy xúc động.
    Email cũng thế. Chẳng những xem mail cũ trong inbox mà xem cả trong sent items nữa. Có khi cứ đọc đi đọc lại, ngồi nghĩ xem là lúc ấy có chuyện gì mà mình lại viết thế này, sao mình lại viết cho đứa này mà kô viết cho đứa kia, sao lúc ấy mình trẻ con thế kô biết. Thỉnh thoảng tìm được địa chỉ email cũ kỹ nào đó mà mình tưởng là mất rồi, thế là viết ngay mail gửi cho nó, nhận được một niềm vui khó tả.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn có thói quen đọc lại những gì đã gửi cho nguời yêu ( kể cả phần chat bên IM) nói chung cảm thấy rất thú vị và khámphá ra nhiều điều hay mà lúc đó mình k thể hiểu hết.. đồng thời cũng là cơ sở để phân tích và quyết định một số điều lúc cần thiết. . Còn mail cho bạn thì thưòng những bức thư dài có nội dung thì tớ mới đọc lại k thì chỉ là check lại thông tin mà thui à
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    My cũng có 1 hộp thư mà mở ra nhìn từ đầu đến cuối trang toàn thấy tên của một người ... cũng thấy hay hay ... đôi khi ngồi đọc lại từng cái một ... cũng có cái sự thú vị của nó ...


Chia sẻ trang này