1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khi nào đọc lại những e-mail cũ chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omait, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chời, tốn kém thía ạ. Tớ cũng rất hay viết thư tay rồi... để đấy.Mỗi "thể loại" bỏ vào 1 cái phong bì lớn riêng.Nhưng tớ ko viết theo kiểu hỏi thăm chúc sức khoẻ, hì, nó giống kiểu tự sự hơn...Còn nhớ hồi cấp 2 có 1 cái hộp, trong đó bỏ những bức thư của mình và đứa bạn thân, cùng viết cho cô giáo dạy văn. Bọn tớ cực kỳ quý cô và cô cũng thế, nhưng dạy được hơn 1 năm cô chuyển trường, hồi đó còn nhỏ quá chẳng biết hỏi địa chỉ cô ở đâu, nhớ hôm chia tay cô, con bạn khóc nức nở, tớ thì ra sức nạt nó "nín đi" với cái giọng méo xệch vì nước mắt... Hì, dẫu sao cũng ko thể quên được.Vì sau này "càng lớn càng biết những điều mình ko nên biết", trong mắt mình chẳng thầy cô nào long lanh nữa, nên ko quý ai thêm. Tình cảm dành cho cô thì vẫn vậy...Rồi lên cấp 3, là những lá thư viết mà chẳng muốn, chẳng buồn gửi, cho chính đứa bạn đã từng khóc với mình kia, vì sự thay đổi qúa mức đến dị hợm của nó.Và thư cho một đứa bạn đi xa mãi mãi...
    Thư của BF đầu tiên, thư tay, rồi email. Hầu như ko có cái nào đọc dưới 3 lần. Mới đầu đọc lại là vì nhớ, sau là muốn xác định rõ t/c....
    Của anh, thư thì chỉ là email, viết tay thì chỉ là thiệp.Hầu như đêm nào onl cũng đọc lại. Nhớ quay quắt. Có những lúc suýt nhấn vào reply để type chỉ 1 câu "...nhớ..." nhưng rồi vẫn kìm lại được, như thế thật ko phải...
    ....
    Đấy, giữ lại thư từ để làm gì chứ. Đọc lại chỉ buồn mà thôi. Nhưng mà vứt đi lại ko đành, mất 1 cái mà đã cảm thấy đau đớn lắm...
  2. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trước rất hay viết thư tay. Xong có điện thoại mới chat chít mà giảm hẳn. Giờ lại bắt đầu thú vui mới, thú vui "bắn mail" với bạn bè. Nói chuyện qua mail như thế còn thú và đỡ mất thời gian hơn cả chat chit. ^^
    Nhờ có topic bình chọn những topic kinh điển mà mò ra được cả đống topic hay ho từ ngày xưa. ^^

Chia sẻ trang này