1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khóc khi xem truyện tranh???

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi haidang, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đã từng khóc vì truyện gì đó nhưng em hổng nhớ. Đã lâu lắm em không đọc truyện gì thực sự làm em xúc động phát khóc cả, chỉ là rơm rớm nước mắt thui. Những truyện tác động đến em thì thường là đúng tâm trạng, cũng có lẽ vì tầm hiểu biết của em quá ít<------thật đáng buồn!Trên đời có biết bao nhiêu truyện hay, giá mà em được đọc hết nhỉ! Hic.
    chiantino, gep, hangchip, mia <---------------------------những kẻ không từ chửi nhau ở bất cứ đâu, khi nào và bất chấp hoàn cảnh.
    Một cô con gái làm đổ nhào đoạn cuối điệp khúc đơn điệu.
  2. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xem ra hầu hết những truyện khiến mọi người xúc động đến phát khóc đều chỉ là Shoujo hả? Còn tôi thì chưa bao giờ khóc, nhưng nếu bảo tôi cảm động nhất trước đoạn nào thì tôi sẽ trả lời: đó là đoạn Hanamichi khóc sau trận thua Kainan trong Slamdunk. Một bộ truyện shounen thể thao- vốn là thể loại để giải trí là chính- thế nhưng nó lại khiến tôi cảm đọng nhất, vì lần đầu tiên tôi nhận ra Hanamichi không còn là thằng học sinh cá biệt gia nhập CLB bóng rổ chỉ để lấy lòng Ayako nữa, cậu ta đã thật sự yêu thích và thi đấu hết mình cho đội bóng của mình. Chỉ một sai lầm trong phút chốc đã đánh đổi bằng thất bại chua cay, và nước mắt nam nhi đã đổ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy thích Hanamichi.
    Còn ngoài ra, một cảnh khác cũng khiến tôi xúc động đó là cảnh cuối trong Boys next Door, khi hình ảnh Lawrence với chùm bong bóng trên tay mỉm cười xuất hiện trước mặt nhân vật chính-tên cuồng sát Adrian, và nhất là khi Adrian ôm chầm lấy Lawrence. Trong khoảng khắc cuối cùng đó, Adrian đã có Lawrence. Một kết thúc buồn, để lại trong lòng người đọc bao nỗi xốn xang về số phận của hai nhân vật chính. Khi đọc xong, tôi dã hiểu tại sao hầu như tất cả những người đã đọc câu chuyện này đều rơi nước mắt...
  3. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xem ra hầu hết những truyện khiến mọi người xúc động đến phát khóc đều chỉ là Shoujo hả? Còn tôi thì chưa bao giờ khóc, nhưng nếu bảo tôi cảm động nhất trước đoạn nào thì tôi sẽ trả lời: đó là đoạn Hanamichi khóc sau trận thua Kainan trong Slamdunk. Một bộ truyện shounen thể thao- vốn là thể loại để giải trí là chính- thế nhưng nó lại khiến tôi cảm đọng nhất, vì lần đầu tiên tôi nhận ra Hanamichi không còn là thằng học sinh cá biệt gia nhập CLB bóng rổ chỉ để lấy lòng Ayako nữa, cậu ta đã thật sự yêu thích và thi đấu hết mình cho đội bóng của mình. Chỉ một sai lầm trong phút chốc đã đánh đổi bằng thất bại chua cay, và nước mắt nam nhi đã đổ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy thích Hanamichi.
    Còn ngoài ra, một cảnh khác cũng khiến tôi xúc động đó là cảnh cuối trong Boys next Door, khi hình ảnh Lawrence với chùm bong bóng trên tay mỉm cười xuất hiện trước mặt nhân vật chính-tên cuồng sát Adrian, và nhất là khi Adrian ôm chầm lấy Lawrence. Trong khoảng khắc cuối cùng đó, Adrian đã có Lawrence. Một kết thúc buồn, để lại trong lòng người đọc bao nỗi xốn xang về số phận của hai nhân vật chính. Khi đọc xong, tôi dã hiểu tại sao hầu như tất cả những người đã đọc câu chuyện này đều rơi nước mắt...
  4. hatecheat

    hatecheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hồi bé đọc "dấu ấn rồng thiêng"lúc huken chết tui khóc như điên luôn ,nhưng tập tiếp theo ra sau 1 tuần nó lài sống lại
    bây giơ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười , hồi đấy mình trẻ con quá
  5. hatecheat

    hatecheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hồi bé đọc "dấu ấn rồng thiêng"lúc huken chết tui khóc như điên luôn ,nhưng tập tiếp theo ra sau 1 tuần nó lài sống lại
    bây giơ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười , hồi đấy mình trẻ con quá
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đó là đoạn khi tui thấy NOBITA ko có máy bay chơi ngồi trong phòng giơ 2 tay tưởng tượng là mình đang điều khiển máy bay điều khiển từ xa.cảm động ko chịu được.
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đó là đoạn khi tui thấy NOBITA ko có máy bay chơi ngồi trong phòng giơ 2 tay tưởng tượng là mình đang điều khiển máy bay điều khiển từ xa.cảm động ko chịu được.
  8. raiso

    raiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn đã đọc Nhiệt huyết giang hồ chưa? Một bộ truyện chưởng khá hay. Nhân vật chính có vẻ hài hước và ngốc nghếch. Nhưng thực ra lại là người rất tình cảm.
    Anh yêu 1 cô gái giả trai, giúp cô ấy đi tìm thanh bảo kiếm gia truyền, nhưng rồi cô gái ấy bị trúng Hàn băng chưởng, đông lạnh, tưởng cô gái đã chết, chàng trai đã bỏ đi. Đoạn này rất cảm động, tiếc là NXB lại không ra tiếp.
    fthien[/red][/size=3]
  9. raiso

    raiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn đã đọc Nhiệt huyết giang hồ chưa? Một bộ truyện chưởng khá hay. Nhân vật chính có vẻ hài hước và ngốc nghếch. Nhưng thực ra lại là người rất tình cảm.
    Anh yêu 1 cô gái giả trai, giúp cô ấy đi tìm thanh bảo kiếm gia truyền, nhưng rồi cô gái ấy bị trúng Hàn băng chưởng, đông lạnh, tưởng cô gái đã chết, chàng trai đã bỏ đi. Đoạn này rất cảm động, tiếc là NXB lại không ra tiếp.
    fthien[/red][/size=3]
  10. sala

    sala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hichic! nhắc mới nhớ :lúc Masumi hắn lấy vợ ấy!!!!tức tưởi ko chịu được!!!!! đời sao lại bất công thế!!!!

Chia sẻ trang này