1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khóc khi xem truyện tranh???

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi haidang, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bà NGoại , Người Bạn tốt hay Buổi giáng sinh đáng nhớ v..v những câu truyện của Đôrêmôn đôi khi cũng làm mình xúc động .Nobita hậu đậu và biếng nhác là thế , nhưng lại rất nhân hậu , khiến mọi người yêu mến

    DinhMenh
  2. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ là em khóc khi đọc Kenshin(chỉ là chảy 2 giọt nước),lúc mà Sanonói với Megumi: "I f you''re acting like that,Ken-san''s happinese will be waisted "Tại sao megumi ko yêu Sano hả trời?

    Blue is my world now I'm without you!
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ là em khóc khi đọc Kenshin(chỉ là chảy 2 giọt nước),lúc mà Sanonói với Megumi: "I f you''re acting like that,Ken-san''s happinese will be waisted "Tại sao megumi ko yêu Sano hả trời?

    Blue is my world now I'm without you!
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện "Người chị đảm đang" này đang ra dở thì tịt phải ko các bác. Hay là bây giờ nó lại ra tiếp.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện "Người chị đảm đang" này đang ra dở thì tịt phải ko các bác. Hay là bây giờ nó lại ra tiếp.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  6. hermi

    hermi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện tranh mình rất ít khi khóc mà rất hay cười , nhưng duy nhất có mốt lần đọc truyện mình đã khóc đó là truyện "cô bé mặt trời" lúc mà MIKI bỏ đi không nói một lời chỉ vì cô bé không thể lớn lên đã khiến mình thực sự bất ngờ và mình đã khóc rất to , cứ như là bị bố mẹ mắng vậy
  7. hermi

    hermi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện tranh mình rất ít khi khóc mà rất hay cười , nhưng duy nhất có mốt lần đọc truyện mình đã khóc đó là truyện "cô bé mặt trời" lúc mà MIKI bỏ đi không nói một lời chỉ vì cô bé không thể lớn lên đã khiến mình thực sự bất ngờ và mình đã khóc rất to , cứ như là bị bố mẹ mắng vậy
  8. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    nếu là tớ cách đây lâu lắm rồi , hỏi rằng bạn có khóc khĩem truyện tranh ko? Chắc tớ sẽ cười vào mũi họ mà nói : Làm gì có cài trò mít ướt đó ở đây . Nhưng tất cả đã thay đổi khi tớ đọc Candy . Giờ phút Candy đứng trên cầu cảng nhìn con thuyền chở Tery chạy xa mãi, tới bên kia bờ đại dương , khi cô hiểu sâu sắc tình yêu với Tery và niềm an ủi duy nhất còn lại là câu nói : Còn sống thì sẽ gặp lại nhau . Tery ngoái nhìn lại bờ một lần , anh có nhìn thấy bóng Canđy đang gục trên tay vịn cầu cảng ? Từ đó, tôi có thể khóc bất cứ lúc nào . Một sự hiểu lầm , một cuộc chia tay ko ngày gặp lại hay một sự hy sinh thầm lặng . Lần gần đây nhất tôi đã khóc khi nhìn cái bóng của Usula treo trên xà cao in vào hình mặt trời lúc hoàng hôn . Thật quá thê lương !
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  9. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    nếu là tớ cách đây lâu lắm rồi , hỏi rằng bạn có khóc khĩem truyện tranh ko? Chắc tớ sẽ cười vào mũi họ mà nói : Làm gì có cài trò mít ướt đó ở đây . Nhưng tất cả đã thay đổi khi tớ đọc Candy . Giờ phút Candy đứng trên cầu cảng nhìn con thuyền chở Tery chạy xa mãi, tới bên kia bờ đại dương , khi cô hiểu sâu sắc tình yêu với Tery và niềm an ủi duy nhất còn lại là câu nói : Còn sống thì sẽ gặp lại nhau . Tery ngoái nhìn lại bờ một lần , anh có nhìn thấy bóng Canđy đang gục trên tay vịn cầu cảng ? Từ đó, tôi có thể khóc bất cứ lúc nào . Một sự hiểu lầm , một cuộc chia tay ko ngày gặp lại hay một sự hy sinh thầm lặng . Lần gần đây nhất tôi đã khóc khi nhìn cái bóng của Usula treo trên xà cao in vào hình mặt trời lúc hoàng hôn . Thật quá thê lương !
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  10. alan2002

    alan2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng nhớ là mình đã khóc khi đọc truyện tranh lần nào chưa, mà hình như là có (Candy)
    although everything becomes dark, the light in my heart will still bright... [ sazachi ]

Chia sẻ trang này