1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khóc khi xem truyện tranh???

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi haidang, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chảy nc mắt khi đọc doraemon! he he ! cười chảy nc mắt luôn!!
    DOHKO
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bộ truyện gây cho tôi sự xúc động đặc biệt là bộ Chim Lửa (Phoenix) của Tezuka. Tôi thuộc loại khá dửng dưng trước các cảnh sướt mướt, xem phim không bao giờ khóc, đọc các truyện mà nước mắt nhân vật chảy tùm lum, tôi cũng chẳng thấy gì cả. Thế mà khi đọc chim lửa đến cái đoan tay tướng cướp nặn tượng đất để giải toả nỗi lòng, sau đó bị chặt tay. Có ai khóc đâu mà tôi đã khóc. Chỉ lầm lỗi một lần mà chịu trả giá đau khổ muôn kiếp. Đọc bộ đó thấy quả thật vòng đời con người thật là mỏng manh. Nhiều ý nghĩa lắm.

    Old Q

  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bộ truyện gây cho tôi sự xúc động đặc biệt là bộ Chim Lửa (Phoenix) của Tezuka. Tôi thuộc loại khá dửng dưng trước các cảnh sướt mướt, xem phim không bao giờ khóc, đọc các truyện mà nước mắt nhân vật chảy tùm lum, tôi cũng chẳng thấy gì cả. Thế mà khi đọc chim lửa đến cái đoan tay tướng cướp nặn tượng đất để giải toả nỗi lòng, sau đó bị chặt tay. Có ai khóc đâu mà tôi đã khóc. Chỉ lầm lỗi một lần mà chịu trả giá đau khổ muôn kiếp. Đọc bộ đó thấy quả thật vòng đời con người thật là mỏng manh. Nhiều ý nghĩa lắm.

    Old Q

  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    oh tôi đang đọc truyện đó!! chưa hết nhưng đã khoái rồi!!!
    DOHKO
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    oh tôi đang đọc truyện đó!! chưa hết nhưng đã khoái rồi!!!
    DOHKO
  6. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó cũng đâu có gì là buồn cười lắm!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  7. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó cũng đâu có gì là buồn cười lắm!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  8. mizuno

    mizuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có ai dám phản đối câu này không?
    hầu hết truyện tranh đều khóc vì tình.candy cũng thế,người chị đảm đang cũng thế,đến kenshin cũng thế nốt.
    đọc người chị đảm đang có ai không tiếc cho mối tình thuỵ hy-trang linh bị cắt ngang bởi cái chết của người con gái?mối tình câm lặng của vĩnh lượng đối với xuân chi?xem đoạn kết kenshin có ai không đau đớn trước cảnh kaoru ôm xác kenshin dưới ánh hoàng hôn nhuộm sắc tím của những cánh hoa anh đào bay lả tả?buồn lắm chứ.
    nhưng liệu có ai quên cái chết của naka trong sôi động cầu trường ?cái chết của cậu trai 17 tuổi tương lai sáng lạn nhưng đầy bồng bột và ngu ngốc.đúng là hơi vớ vẩn nhưng đó lại là truyện làm tui khóc nhiều nhất đấy.
  9. mizuno

    mizuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có ai dám phản đối câu này không?
    hầu hết truyện tranh đều khóc vì tình.candy cũng thế,người chị đảm đang cũng thế,đến kenshin cũng thế nốt.
    đọc người chị đảm đang có ai không tiếc cho mối tình thuỵ hy-trang linh bị cắt ngang bởi cái chết của người con gái?mối tình câm lặng của vĩnh lượng đối với xuân chi?xem đoạn kết kenshin có ai không đau đớn trước cảnh kaoru ôm xác kenshin dưới ánh hoàng hôn nhuộm sắc tím của những cánh hoa anh đào bay lả tả?buồn lắm chứ.
    nhưng liệu có ai quên cái chết của naka trong sôi động cầu trường ?cái chết của cậu trai 17 tuổi tương lai sáng lạn nhưng đầy bồng bột và ngu ngốc.đúng là hơi vớ vẩn nhưng đó lại là truyện làm tui khóc nhiều nhất đấy.
  10. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đã từng khóc vì truyện gì đó nhưng em hổng nhớ. Đã lâu lắm em không đọc truyện gì thực sự làm em xúc động phát khóc cả, chỉ là rơm rớm nước mắt thui. Những truyện tác động đến em thì thường là đúng tâm trạng, cũng có lẽ vì tầm hiểu biết của em quá ít<------thật đáng buồn!Trên đời có biết bao nhiêu truyện hay, giá mà em được đọc hết nhỉ! Hic.
    chiantino, gep, hangchip, mia <---------------------------những kẻ không từ chửi nhau ở bất cứ đâu, khi nào và bất chấp hoàn cảnh.
    Một cô con gái làm đổ nhào đoạn cuối điệp khúc đơn điệu.

Chia sẻ trang này