1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có là người khiêm tốn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Như thế này không phải được gọi là "nâng cao giá trị của bản thân" hay sao? Vì ai cũng nghĩ rằng khiêm tốn là phẩm chất hay, hơn nữa trên đời có một quy luật cân bằng, khi bạn khoe khoang nhiều về thành quả của bạn người khác có xu hướng làm giảm bớt nó xuống hoặc là im lặng vì họ thấy ban đã tự khen đủ rồi, ngược lại càng tỏ ra khiêm tốn mọi người càng muốn nêu ra những thành quả mà bạn đạt được và hơn thế bạn còn được ca ngợi vì đã khiêm tốn. Đó là mượn lời của người khác để nâng cao giá trị bản thân. Đâu phải tự nhiên có câu " một lần khiêm tốn bằng 10 lần tự kiêu"
    Duy có một điều, khi đi phỏng vấn xin việc, bạn càng khiêm tốn bạn càng bị đánh giá là thấp kém.
    Vậy thì tuỳ tình huống và có lẽ tuỳ thời đại mà giá trị của khiêm tốn được nhìn nhận khác nhau.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mà câu hỏi điều tra ''bạn có là người khiêm tốn hay không?" mình thấy không có ý nghĩa.
  3. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Còn về vấn đề xin việc thì mình cảm thấy có lẽ để cho lòng tự tin, kiêu hãnh cao hơn một chút so với khiêm tốn có khi lại hay hơn. Trong trường hợp này mình nghĩ sự tự tin nếu được thể hiện tối đa sẽ có tác dụng rất tích cực, còn sự khiêm tốn giữ ở mức thấp hơn thì hợp lý hơn, miễn là đừng tỏ ra ngạo mạn thái quá, còn nhìn chung các nhà tuyển dụng "khoái" những ứng viên tự tin.
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chủ đề này đc lập ra thì đồng thời phải lập thêm 1 chủ đề về cao ngạo, khoe khoang, thích thể hiện.
    những cái lợi , hại
    mới có thể đc đánh giá đúng hơn
    như ý của bạn chiaky
    có nghĩa rằng bất kể một tính cách, điểm mạnh yếu nào cũng mang 1 mặt khác phản diện, và chẳng có thước đo hay giới hạn nào cho chúng
    nhưng để sống đỡ vất vả, sống vui vẻ hơn ta vẫn phải nhận định và đánh giá nó.
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Có một người thầy từng nói với chúng tôi thế này về tính khiêm tốn : " Tôi là một gười khiêm tốn, bởi tôi biết mình ở đâu và đặt mình ở đúng chỗ mà tôi nên ở . "
    Tôi ko nghĩ khiêm tốn là trái bản năng . Thừa nhận khả năng của mình đúng cách , đó là bản năng của những người tỉnh táo .

  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @ha anh
    xin đc hỏi
    vậy có bao nhiêu ngươi tỉnh táo.
    như thế nào nên đc gọi là tỉnh táo
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tôi đếm cho bạn trên những ngón tay sao?
    cứ tìm rồi thấy
    nhìn rồi thấy
    hay cùng tôi đi hỏi những kẻ ngà ngà say ?
    hahhahhâhhhahhahhahhahhah
    sẽ thú vị đấy
    ^^ rất thú vị

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 07/10/2007
  8. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bác ha.anh có giọng văn như mang dáng dấp của 1 người "đắc đạo một cái gì đó". Xin hỏi bác có ngồi thiền không, bác vừa giác ngộ điều gì à?
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    chà
    mỉa mai tôi đó sao ?

  10. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn là tốt nhưng đôi khi kiêu ngạo lại là điều gì đó giúp bản thân tôi tiến thêm những bước quan trọng . Sự khiêm tốn đã 1 vài lần làm cho tôi mất đi những cơ hội tự khẳng định mình . Không nên chỉ kiêu ngạo cũng không nên chỉ khiêm tốn . Cái gì cũng nên vừa đủ , vừa phải trong từng hoàn cảnh . Ví dụ đi phỏng vấn xin việc mà cứ : Vâng em cũng thường thôi . À em cũng biết chút xíu ... Thì có mà móm . Ấy dưng đi tán gái mà cứ bô bô : Ôi cái gì anh chẳng biết . Uhm gì mà anh không làm được ... Thì gái nó i... cho vào mặt ngay ấy chứ phải không các bác

Chia sẻ trang này