1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có là người khiêm tốn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn hay không thì theo mình chỉ tự mình biết không ai có thể nhận xét chính xác được, có câu biết người là trí ; biết mình là sáng.Tự nghĩ mình khiêm tốn có khi lại không phải là khiêm tốn nữa.Theo mình cứ tự nhiên có khi lại hay hơn.
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ để hữu xạ tự nhiên hương cho hợp với tự nhiên, hợp với thiên nhiên
  3. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác cứ nói quá
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Topic này thật ko hay ho gì cả! Vì người nào vào đây trả lời rằng mình là người khiêm tốn, thì liệu người đó có thực sự là người khiêm tốn ko?
    Lại nói, nếu người nào đó vào đây nói rằng mình chẳng hề khiêm tốn, vậy thì có thể biết được anh ta khiêm tốn hay thực sự là ko hề khiêm tốn ko?
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ____________________________
    thầy minh hỏi tèo: mặt trăng và châu phi, nơi nào gần hơn
    tí trả lời : mặt trăng
    thầy hỏi: tại sao
    tèo: vì ta nhìn thấy mặt trăng./
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Yes, cái có hay không là thẩm định của mỗi người.
    Chỉ bàn về nó thôi, không ai có thể áp đặt.
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Mình ko khiếm tốn mà cũng chả kiêu ngạo đơn giản mình biết khả năng mình ở đâu !
    Điều đó làm cho mình cân bằng và ko ảo tưởng vào chiến thắng hay thành công nào đó (cho dù là nhỏ nhoi)
    Cả 2 khiêm tốn hay kiêu ngạo đều ko có lợi trong xã hội và cuộc sống bây giờ .
    Nếu các bạn cứ để ý người Việt cứ khiêm tốn thế nhưng mãi vẫn là một nước nhược tiểu mà thôi vì cứ khiêm tốn quá chả chịu vươn lên gì cả . Còn kiêu ngạo thì trước sau thì cũng chết vì bị nhiều người ghét nhăm nhăm sẽ tấn công và trả thù .=> Sợ phết !
  8. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn là một khái niệm thuộc phạm trù đạo đức. Đã là đạo đức thì lại không có chuẩn mực nhất quán và chính xác. Khó hiểu nhở! Anh ví dụ đơn giản cho cô Mây hiểu nhé.
    Cô Mây chân dài lang thang trên phố thì bị chú Lệnh Hồ đẹp dzai lóng ngóng dẫm mịa lên chân. Theo bản năng phòng vệ tự nhiên, cô co chân lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội đề phòng rủi ro và tránh cho việc chú Lệnh Hồ dẫm lên chân lần nữa. Nói theo ngôn ngữ Đạo đức học: Lòng Khiêm tốn!
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nhiệt huyết là ngọn lửa
    khả năng + cái hay là con gà tần
    bảnh lĩnh+khiêm tốn là cái nắp của nồi áp xuất./
    tình yêu là chén rựu___nồng
    tri kỉ la time đợi chờ
    người tình la WC
    đêm sương lạnh là điếu thuốc
    nỗi buồn la que diêm
    hạnh phúc là khoẳng lặng
    ước vọng là ánh trăng
    thân ta là chiếu nằm
    đủ mộng ôm 1 giấc
    mặc ta!!!!!
    hahahaha
    đêm nay
    co quắp 1 minh
    đêm lạnh
    co quắp
    1 mình
    mặc ta
    đêm lạnh
    sầu thương buồn tủi
    1 mối
    người ơi, người bên ai
    đêm nay
    ta còn lại, mình ta ta cô quạnh__nhớ người
    mình ta lại mình ta
    ta đâu ta lắm thế ta ơi!!
    người ơi người có đâu người nơi đây đêm lạnh
    nhơ ai
    anh mắt , nụ cười . em gửi ta ấp ủ
    nay vỡ òa tựa nước về biển sâu
    trăng ngáp ngoải, rãy rụa.....chết đuối nơi giếng khô, ếch ngồi tần ngần thèm đái, ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!! đau quá con chim.
    đái ra máu
  10. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn à, còn tuỳ quan niệm, hoàn cảnh.
    Hồi bạn bè mới quen nhau :"Bạn giỏi thế, tớ phải học bạn nhiều đấy. Như tớ kém lắm, chả biết bao giờ mới giỏi như bạn"
    Lúc chơi thân với nhau rồi :"Mày nói như .. ****, không ngửi được. Đã bảo nghe theo tao mà cứ cãi".
    Hô hô .

Chia sẻ trang này