1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có là người tầm thường không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfreon, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn có là người tầm thường không?

    Tôi luôn có ý nghĩ rằng cuộc đời con người ta rất là ngắn. Và nó sẽ thật là buồn chán nếu chúng ta không làm được điều gì đáng nói.
    Bạn có nghĩ rằng một con người bé đi học, lớn lên thì ngày ngày đi làm tối về nhà, về già thì ngồi nhà với cháu thì có đáng buồn không?
    Bạn đã làm gì để cuộc sống của mình không nhàm chán? Bạn đã làm được việc gì thực sự có ý nghĩa chưa?? Bạn đã bao giờ tận hưởng hương vị chiến thắng bao giờ chưa??
    Xin mọi người cho biết ý kiến với...
    Thanks,
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Việc có ý nghĩa mà tina đã làm đó là. Không khóc trước cai chết của người bạn thân .. và giữ đúng lời hứa của mình là .. luôn Đi bên cạnh người bạn thân còn lại .. Nâng đỡ cuộc đời của nó trong mọi hoàn cảnh mà nó tuyệt vọng .. Bời vì " chúng tôi dù 1 đứa đã ra đi .. Nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi là bạn thân .. thân mãi mãi"
    Mãi nhớ đến nhóm H3
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ là người tầm thường nhưng tớ hi vọng rằng cuộc đời của mình sẽ ko vô nghĩa, tớ sẽ cố gắng làm điều có ý nghĩa trong cuộc sống của mình, sẽ làm được nhiều điều cho gia đình mình cho những người mà mình quan tâm, mình tin là mình sẽ làm được . ko có gì khó đối với một thằng con trai cả
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. anonymous_

    anonymous_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à! mình cũng đang là một người tầm thường có khi còn tầm thường hơn những người tầm thường khác. nhưng vẫn luôn có những hoài bão và hướng tới một cái gì đó mà mình ấp ủ. cho dù không thành công nhưng mình vẵn cố gắng.
    Thành công không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là phải cố gắng
    anonymous@ttvnonline.com
    Nếu không có gì thay đổi thì sau ngày hôm nay sẽ là ngày mai
    spy007
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không ai trong chúng ta là người tầm thường cả.... Mỗi người chúng ta đều có một chân giá trị của riêng mình và chúng ta có giá trị ít nhất là cho chúng ta... Vì thế, đừng hạ thấp mình như vậy....
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng là một người bạn, một người anh, một chỗ dựa tinh thần của tôi. Anh đã nói với tôi rằng cuộc sống rất có ý nghĩa, rằng hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc, và có ý nghĩa. Anh đã từng nói với tôi về Destination of Life. Anh dạy bảo tôi nhiều điều, và anh đã từng có ý nghĩa với tôi hơn là anh tưởng.
    Thế rồi, một ngày anh nói rằng cuộc sống là một chuỗi những ngày nhàm chán, buồn bã, không biết đến hương vị chiến thắng ...
    Mỗi khi gặp khó khăn, tự mình phải vượt qua, phải chống chọi, phải đứng dậy, phải vươn lên. Vẫn biết rằng ở nơi xa lắm, anh luôn mong những điều tốt đẹp đến với mình, mong mình cố gắng và vượt qua. Thế mà anh...
    Vẫn biết rằng ai cũng có lúc overload, mệt mỏi, chán chường, công việc không suôn sẻ, cuộc sống không như ý. Nhưng em luôn hy vọng anh khác kia, bản lĩnh, ý chí .... Một chút gì đó thất vọng.
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mình biết chắc rằng anh bạn của bạn cũng rất thất vọng về mình... Nhưng không ai hoàn hảo cả, bạn thân mến.... Hãy nghĩ rằng, vì có một chút gì đó thất vọng ấy bạn mới nhận ra được rằng đó chính là anh ta thật sự, anh ta đã sống thật với chính mình.....
  8. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng hiểu nhầm ý tôi như thế. Tôi cũng đã từng thất vọng về mình rất nhiều. Nhưng tôi bây giờ không phải như thế đâu. Người biết sống là người biết đặt cho mình mục đích và có thể bỏ qua những điều khác để đạt được mục tiêu đó.
    Tôi cũng đã từng có những ngày rất khó khăn để gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực, để tiến lên phía trước.
    Thực ra ý tôi muốn nói là rất nhiều người nói rằng cứ hy vọng rồi một ngày mình sẽ có thể làm được điều gì đó, có thể có ý nghĩa hơn. Tôi thì thấy cuộc sống chẳng có cái gì tự đến cả. Nếu không có mục tiêu rõ ràng và không có cả kế hoạch, con đường để đến mục tiêu đó thì sẽ chảng bao giờ có được điều gì có ý nghĩa đâu.
    Nói cho dễ hiểu, tôi thấy nhiều thanh niên bây giờ rơi vào 2 tình trạng:
    1. Chẳng cần có mục tiêu gì hết. Cứ sống như mọi người, làm những điều tốt là thấy được rồi. Tình huống này thì cũng không sao, không sai, nhưng cũng chưa hẳn là có mục tiêu cho cuộc đời.
    2. Mong muốn một cách chung chung rằng mình sẽ làm được một điều gì đó to lớn, tốt đẹp nhưng cũng chẳng rõ là cái gì và làm thế nào để làm được cả.
    Tôi không có ý vơ đũa cả nắm. bản thân tôi cũng biết rất nhiều những người có mục tiêu và đang bước trên con đường đến mục tiêu đó một cách hết sức chắc chắn. (Các bạn có thấy Thắng béo không, cũng có thể coi là một ví dụ đấy)
    Tôi chỉ hơi thất vọng khi không phải tất cả nhưng nhiều, rất nhiều những người thanh niên trẻ tuổi như tôi và các bạn sống không có mục đích cho cuộc sống.
    Tôi chỉ muốn chia sẽ những suy nghĩ như vậy, không nói xấu hay chê bai bất cứ ai. Tôi chỉ mong mỗi người tự nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn vào tương lai để biết mình sống có ý nghĩa hay không thôi.
    Myfreon
  9. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Exactly.... Thanks very much....
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người ta sinh ra chỉ giống như một hạt cát trong vô vàn hạt cát của đại dương cuộc đời....Chính vì vậy tôi không muốn chìm ngỉm giữa cuộc đời ,phải khẳng định mình tồn tại trên đời cho mọi người biết!
    Tôi là tôi!

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này