1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có là người tầm thường không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfreon, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    paye ơi, cu cậu lại rơi vào cái kiểu "tôi muốn tôi là một cái gì đó có ý nghĩa rồi". cái "không chìm nghỉm" của cậu là cái gì thế??
  2. nguoingoai

    nguoingoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Van de cua ban dua ra rat hay the nhung ta cu xem lai truong hop ban neu ra. Truong hop 1, ban cho la khong sai nhung chua co muc tieu cho cuoc doi. theo toi nghi la nhung con nguoi nay co dat ra cho minh muc tieu tuong la khong co y nghia gi nhung that ra day lai la muc tieu khong de dang chut nao. Anh lam duoc nhung dieu tot la anh ta da chien thang duoc ban than cua minh roi, chien thang duoc nhung thoi quen ,tu duy ich ky, vi ky, hi sinh mot phan cai toi de lam nhung dieu tot ay. Qua thuc khong de chut nao, phai khong ban. Vi du, co nhung nguoi lam nhung viec rat binh thuong la dong gop mot so tien nho nho cho quy tu thien nhung do lai la viec that su co y nghia rat to lon trong viec xay dung cuoc song tot dep hon, ho la nhung tam long vang.
    Toi cung tan dong quan diem cua ban bdkhoi296 la moi nguoi chung ta deu co mot chan gia tri rieng, deu co nhung cach lam rieng dong gop cho cuoc song cua minh cua xa hoi. KHong can phai dao to bua lon, moi nguoi deu co the tao ra mot cuoc song co y nghia = nhung viec lam nho nhoi nhung dem den nu cuoi cho nhun gnguoi xung quanh.

    Nguoingoai
  3. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mà bạn nói đến lại có vẻ hơi nhỏ hơn cái tôi muốn đề cập. Vượt qua chính mình, làm những việc tốt, chứng tỏ được mình..... Tất cả những cái đó chỉ là hành động trong một thời điểm nào đó thôi. Cái tôi muốn nói đến là cái mục tiêu lớn của cuộc đời 1 con người cơ.
    Bạn đã bao giờ nghĩ được ra năm bạn 35, 40 tuổi bạn sẽ là người như thế nào chưa?? Liệu bạn có thể coi cuộc đời mình thoả mãn với những điều bạn đã và đang làm....
    Chúng ta có thể tự đem lại cho mình những niềm vui trong cuộc sống của mình và cho người khác. nhưng đó chắc chắn không thể là cái đích cho cuộc ddời mội con người.
    Một "CÁI ĐÍCH" cho cả cuộc đời một con người quả tình sẽ là rất khó có thể dễ dàng có được, càng không dễ để thực hiện được. Nhưng ít ra: nghĩ đến nó cũng đã là một điều tích cực rồi.
    Tôi thì luôn tin rằng nếu mỗi chúng ta có một mục tiêu trong cuộc đời và làm tất cả vì mục tiêu đó thì cuộc sống sẽ rất đẹp đấy (tất nhiêu đừng làm tất cả theo kiểu bỏ qua cả những đạo lý của con người hay vi phạm pháp luật )
    Tôi vẫn thich câu nói của một người mà tôi không tiện nói tên ra đây: Sống là phải biết như thế nào không chỉ ngày mai mà phải biết mình như thế nào 10, 20 năm sau nữa. Cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng nếu đi theo con đường bạn đã chọn để đi tới mục tiêu đó, bạn sẽ không bao giờ đi lạc đường và không bao giờ phải hối tiếc
  4. tula131@yahoo.com

    tula131@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Ý kiến của các bạn rất hay !
    Tôi là một người rất trẻ đối với nhiều người (vì vừa mới tốt nghiệp ĐH 6/2002), và đã từng suy nghĩ về vấn đề này nhiều năm nay cũng như chuẩn bị và củng cố một cách tích cực những nền tảng kiến thức và mối wuan hệ để thực hiện hoài bão của mình, hoài bão gì thì kô dám nói ra đây (nói trước bước kô wua và tránh đối thủ biết nữa mừ !). Đến bây giờ, tôi nhận thấy, điều wuan trọng nhất mà tôi thu lượm đc là sự biết mình và biết người ! Tôi rất tiếc rằng mình sinh ra vốn gặp nhiều vất vả, khó khăn và hầu như kô thừa hưởng đc những mối wuan hệ của gia đình mà tự lực là chính; tuy nhiên, tôi lại hiểu rằng, cũng chính nhờ vậy, nhờ môi trường sống của tôi, nhờ những khó khăn và những phấn đấu vươn lên của mình mà tôi mới có đc sự nhìn nhận như bây giờ (theo tôi là đúng quỹ đạo).
    Qua đó, tôi cũng mong rằng các bạn cùng chia xẻ kinh nghiệm, cũng như động viên nhau dần dần hoàn thiện mình.
    có vui hẳn sẽ có buồn, có sướng hẳn sẽ có khổ, có thành công thì cũng có thất bại và wuan niệm về mỗi vấn đề này cũng mang tính chủ wuan của mỗi người. Một cương vị, một vị trí ở mỗi nơi thường chỉ có một người nắm giữ và do vậy hẳn có bao nhiêu người nhòm ngó. Điều đó cũng cho thấy khó khăn biết nhường nào, nhất là những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm và chưa từng trải như chúng ta, ôi cuộc sống đâu đơn giản mà lường hết đc ... ! Thế đấy, vậy nên bạn đừng wúa coi trọng về sự đc mất và thắng thua để rồi cay cú và đánh mất chính bản thân đáng nể trọng của mình. Hãy cố gắng hết mình và hãy giúp đỡ mọi người, làm nhiều điều hữu ích một cách tích cực; cự thành công và niềm vui của mọi người một cách xứng đáng (trong đó có sự góp phần của chúng ta càng good) cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của chúng ta và đó cũng chính là sự thành công của chính ĐẤT NƯỚC mình .....!!!!!!
    .......
    ĐẤT NƯỚC TA KHÔNG GIÀU MÀ CŨNG CHẲNG ĐẸP NHƯNG CHÚNG TA CÓ NHỮNG CÁI CÓ THỂ TẠO RA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG KÉM BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO TRÊN THẾ GIỚI ĐÓ LÀ: TRÍ TUỆ, TÂM HỒN VÀ BẢN LĨNH NGƯỜI VIỆT NAM.
    *.tus
  5. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày lo kiếm miếng ăn đã thấy mệt lắm rùi.
    Đời cực kỳ dở
  6. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ lo làm viêc để có miếng ăn hàng ngày thì chắc cậu không nên tham gia vào topic này. Mỗi con người sống phải biết mơ ước và làm để có được những gì mình mong ước.
  7. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi xin được hỏi myfreon năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hoàn cảnh gia đình của bạn ra sao ? bạn đã đi làm chưa hay còn đi học? Chắc giầu có và dư giả lắm để chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện miếng cơm manh áo như bọn tôi. Và bạn cũng không phải lo lắng gì cho gia đình, không phải lo chuyện ăn học cho các đứa em của mình? Bạn chỉ phải học và mơ ước, thực hiện những mơ ước của mình và những việc thực sự có ý nghĩa, theo bạn việc thực sự có ý nghĩa là gì?. Bạn đã phải chịu cảnh lo từng đồng để trả tiền cơm gạo, điện, nước, tiền học hành cho các em.... nói chung là những chi phí cho cuộc sống.
    Nếu tất cả những điều trên bạn bạn làm được và bạn vẫn thực hiện được ước mơ và những việc làm có ý nghĩa của mình thì mình thực sự cảm phục bạn vô cùng, bạn quả là một con người giỏi giang.
    Còn mình chỉ là một người bình thường thôi, công việc và những chuyện phải lo lắng trong gia đình, lo miếng cơm manh áo... đã làm mình không còn thời gian để thực hiện những mơ ước và phải chấp nhận nó, mình biết mình không có những điều kiện để thực hiện ước mơ. Thôi thì đành phải tích luỹ từ bây giờ để dành cho cho đời con vậy, mong rằng đời con mình sẽ mở mày mở mặt và lo không phải lo kiếm sống như mình thời trẻ. " Tất cả còn ở trước mắt chẳng ai nói hay được điều gì cả ".
    doi thuong
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đã là 1 con người thì ko phải là sự tầm thường rùi!
    Who Give Me The True Love?
  9. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi. Mà gia đình tôi chẳng có gì là dư dật như cậu nghĩ đâu. Tôi đã phải đi làm từ năm thứ 2 Đại học. Tuy nhiên vừa là để kiếm tiền, vừa là để học hỏi thêm nữa.
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu mọi người mà sống chỉ biết đến những gì mình làm hàng ngày thì thật buồn chán. Tôi đâu có nói là nhũng công việc hàng ngày, những việc để kiếm tiền là đáng chê trách gì đâu.
    Tuy nhiên theo tôi (ý kiến rất cá nhân thôi) thì chúng ta không nên lấy lý do là phải lo kiếm sống, lo những viêc hàng ngày (nói văn hoa ra là "cuộc sống đời thường") mà có thể nói rằng chúng ta không cần mục tiêu trong cuộc sống, không cần mơ ước.
    Những gì chúng ta có ngày hôm nay, bao phát minh lớn của nhân loại, những thành công của đất nước... đều nhờ những con người không chỉ lo đến những thứ hàng ngày.
    Nếu khi đất nước chúng ta còn nghèo, còn khó khăn, không ai nghĩ đến chuyện đổi mới, mở của thì chắc gì đất nước chúng ta như hôm nay. Nếu Edison không phát minh ra bóng điện thì chúng ta lấy cài gì để dùng ngày hôm nay. Phải chăng những thứ đó là do những người không phải lo gì đến cuộc sống hàng ngày, miếng cơm manh áo; phải chăng đó là do những người siêu nhân chỉ có làm những việc đó thôi sao??
    Con người dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cung không thể ngừng ước mơ, và quan trọng hơn là biết phấn đấu để đạt được mục tiêu đó.
    Tôi chỉ muốn nói việc sống có mục tiêu và sống sao để đạt được mục tiêu đó là những điều phần nhiều thanh niên ngày nay không quan tâm đó. Mà đát nước chúng ta, xã hội chúng ta đang sống đây tốt lên thế nào được với những con người chỉ biết lo cho một mình mình, lo cho cuộc sống đơn giản hàng ngày thôi?!
  10. cocodwarf

    cocodwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi chang ai tam thuong ca .Moi nguoi sinh ra deu co quyen doi hoi duoc nguoi khac coi trong va de duoc nhu vay truoc het hay coi trong chinh minh .Hay song that voi chinh minh boi co nhung diem o minh nguoi khac khong bao gio co .....va tat nhien dieu nguoc lai khong phai la ngoai le phai khong cac ban ???....Nhin nguoi de hoan thien minh, co nen khong nhi ?
    Loan

Chia sẻ trang này