1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có là người tầm thường không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfreon, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình là kẻ tầm thường bất tài vô dụng rồi.
    doi thuong
  2. phuongtan

    phuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi,........................
    Minh vua xem xong 4 trang thao luan cua cac ban,that su rat soi noi va bo ich,thank..........,nhung minh nghi la con thieu thieu cai gi do nen quyet dingh goi bai tra loi lan do, mong rang chung ta se giup nhau hieu ro hon ve cuoc doi -ly tuong-moi nguoi-dac biet la ban than cua moi nguoi chung tamnhat la tuoi tre nhu ttvnonline.........
    Cac ban men, minh khong ngo la o dien dan nay cac ban da neu len mot chu de tuy khong moi nhung cung luonla thoi su cho chung ta,va toi tin rang day khong chila van de cua rieng gioi tre vn chung ta ma voi ca nhung ai con co the song va biet mo uoc,hay noi dung hon do chinh la ly tuong cua ban than,ma cac ban noi cho de hieu la hoai bao......
    Nhu the, van de co ban o day la cac ban co the hieu mot cach day du va don gian nhat cai goi la hoai bao hay ly tuong(tu doi thuong nhat cho toi vi dai-tam hieu nhu the vay-nhat)???nhung vidu ma cac ban dua ra de chung minh cho y nghi cua minh moi nguoi mot ve,co the noi la khong mot ai sai va chua chac ai hoan toan dung,boi vi minh nghi(va thuc te o bai viet cua cac ban da cho minh thay ro dieu do),han cac ban chua co day du kinhnghiem de co the thuyet phuc duoc moi nguoi ve hoai bao cua cac ban( dac biet la ban myfreon),hay noi thang ra do chinh la kinh nghiem thuc te cua cac ban( o day khong noi den thanh cong hay that bai),chi moi dung lai o muc ma ta tam goi la phac thao,ma phac thao thi luon co mau hong,it gam mau sang ....voi lai ,theo minhnghi, chung ta dang sa lay vao chuyen hoai bao do tam thuong hay khong tam thuong,tai sao chung minh khong chuyen sang trao doi kinh nghiem ve nhung duong di nuoc buoc cua chinh nhung nguoi trong cuoc nhu chungta day???di nhien la phai co thanh cong lan that bai, tu do chung ta moi co the giup ich cho nhau de gop phan (tuy muc do) cua minh va ban be minh (qua nhung bai hoc kinhnghiemtrao doi) vao su hung thinh chung cua dat nuoc chu, khong hieu minh noi co dung khong nhi?????????
    Them vao do,ban myfreon co noi den chuyênnp nghi cua nguoi viet nam minh ma theo thien y cua minh chinh la khong biet nghi xa trong rong ,chi biet cai truoc mat,ca nhan..v.v.....diem dang chu y la ban da dan ra cau noi cua Bac de chung minh,nhung ban myfreon nay,chac han la ban dang nghien cuu ve nep nghi va lối song cua nguoi ********* thi phai?
    va day co phai la muc tieu hay noi nhu ban la cai dich cua chinh ban chang? neu dung nhu vay thi hoan ho ban do, vi it nhat hien tai vn chung ta co mot nguoi tre tuoi nhung van du dung khi de nghien cuu ra cai ma toi tam noi theo mot cong trinh vua xuat ban la "..thoi hu tat xau cua nguoi Viet.......",o day xin mo ngoac la day cung chi la su noi theo,chu khong la sang tao cua rieng vn minh,va day chinh la co so de ban co the noi la "nguoi ********* tu lau da co nep nghi nhu vay,...",dung khong myfreon?va thao hieu biet cua minh la day cung chang phai la cua nguoi ********* noi voi nhau nghe ma chinh la do nguoi nuoc ngoai(TQ)va chinh nhung nguoi Viet o hai ngoai da noi lai cho nhau nghe, ban nghi sao khi minh co phan "xuc pham" va nhung y tuong va cau noi cua ban(thong cam duoc khong vay..............)
    Va cuoi cung la ,toi cung la mot nguoi binh thuong,tham chi la rât tam thuong nhu nhu cai ten ma myfreon da dat cho dien dan cua chung ta do cac ban.Neu co the the thi toi day xin cac ban luong thu vi nhung loi trao doi o tren.Chi mong sau chung ta dung tranng nay mot cach huu ich nhat,tranh di vao cai "toi" cua minh lon qua va cu nghi la y tuong cua minh la moi me ......
    Mot lan nua thanh that cam on cac ban da khong phien ma xem het nhung thien y cua minh ,thank,very much...........
    Than chao!Tat ca vi chung ta va cho chung ta,ban nhi!


    phuong
    [/size=7]
  3. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với phuongtan ở một ý: Tôi mở ra chủ đề này là muốn MỌI NGƯỜI chúng ta, những thanh niên trẻ tuổi của Việt Nam, cung nhìn lại về một cách nghĩ của cả một thế hệ nói chung và mỗi cá nhân chúng ta nói riêng.
    Tất nhiên là không ai là người hoàn hảo cả. Nhưng cũng không nên nhìn nhận mọi việc qua theo chủ quan của mình.
    Nếu mọi người cùng nhìn nhận, cũng cầu tiến thì tôi nghĩ sẽ là một điều tuyêtk vời cho rất nhiều người, không chỉ cho riêng tôi hay cho riêng ai cả.
    Một xã hỗi đang được trẻ hoá rất cần những con người sống có lý tưởng hoài bão và biết phấn đầu vươn lên bằng chính khả năng và nghị lực của mình.
    Đời ông cha chúng ta đã làm hết sưc mình, đổ không biết bao mồ hôi, xương máu để đạt được hoài bão lớn của CẢ MỘT DÂN TỘC là Giành độc lập.
    Chúng ta ngày nay đang sống trên chính thành quả của cái hoài bão mà thế hệ đi trước đã thực hiện thành công. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm không??
    Việt Nam đang bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến không tiếng súng để không bị lệ thuộc về kinh tế và chính trị. Nếu mỗi người chúng ta biết sống có ý nghĩa, làm được những điều có ích thì xã hội mới phát triển được. Nếu chúng ta chỉ biết sống như cái mà cuộc sống đang đưa chúng ta đi thì tương lai sẽ ra sao??
    Hãy nhìn vào 5,10 năm sau, liệu khi bạn đang ở độ tuổi chính nhất của một đời người, bạn sẽ làm gì, đất nước này sẽ ra sao.
    Cũng như cha ông chúng ta thôi, chúng ta ngày nay là chủ nhân mới của đất nước, chúng ta cần phải hiểu mình và hiểu cả thế giới nữa. Nếu chúng ta cùng có hoài bão, cùng nhau làm những việc tốt nhất trong tầm tay, chúng ta chắc chắn sẽ có thể tự vạch ra tương lai cho mình chứ không chỉ ngồi đợi cho mọi việc tự diễn ra
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  4. tula131@yahoo.com

    tula131@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thân ái chào các bạn !
    Theo tôi thì: ai mà chẳng có những thói hư, tật xấu; tuy nhiên có những mức độ khác nhau với mỗi hoàn cảnh sống (hay môi trường sống) khác nhau mà "phát huy" nó ! Từ đây ta mới thấy rằng: mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có những nhược điểm - ưu điểm khac nhau, chứ chẳng riêng gì VN ta đâu !
    Theo tôi, chúng ta cần phải suy nghĩ tỉnh táo một chút hơn nữa trước những lời nhận xét của "thiên hạ". Họ bảo rằng: chúng ta cá nhân, thiếu tinh thần tập thể; rồi là: 1 người VN có thể đọ đc hoặc thậm chí hơn một thằng Tây, Nhật,.... nhưng 3 người VN thì thua xa 3 người Nhật, Tây.... hoặc thậm chí kô bằng 1 tên Nhật, Tây....... --> Và cuối cùng đi đến kết luận rằng tính cá nhân, thiếu năng lực làm việc tập thể là một bản chất của người VN ta.....!!!!! trời ơi...., điều này mà chúng ta cũng thú nhận đc sao ????? Bản chất ư ? chúng ta đã quên mất rằng "đoàn kết là một vốn quý của người VN ta, là một sức mạnh mà có lẽ kô một quốc gia nào trên thế giới này đã vận dụng hiệu quả hơn VN ta trong quá khứ đánh đuổi giặc ngoại xâm.....!!!!! Qua đây tôi cũng mong rằng các bạn cần phải tỉnh táo hơn nữa, bồi bổ kiến thức nhiều hơn nữa và tự tư duy lý luận khoa học nhiều hơn nữa để có một chính kiến rõ ràng, đường đi vững trí và một tinh thần đoàn kết (tập thể) vững mạnh.
    Ngày nay chúng ta đc tiếp xúc với thế giới, đc giao lưu tư tưởng suy nghĩ với thế giới. Cụ thể là các bộ phim Hàn Quốc, tư duy tuổi trẻ, thế hệ trẻ của họ phần nào cũng gửi gắm qua các bộ phim này !!!! chúng ta thấy rất rõ: họ cũng có nhiều ưu và nhược điểm đấy chứ, và thậm chí có nhiều nhiều người, nhiều bạn trẻ trong phim Hàn Quốc thể hiện quá tầm thường về trí tuệ cũng như quan niệm sống và hành động.
    Qua đó để các bạn cùng một lần nữa nhìn nhận lại mình và thiên hạ. Tất cả những sự thua thiệt của chúng ta ngày hôm nay kô phải là do bản chất của người VN ta hay do bản thân một cá nhân nào trong số thời đại chúng ta, mà do một nề thói làm việc quá tự mãn, quá bằng lòng với hiện tại cũng như quá miệt thị và vội vã phản bác, phủ nhận những điều mà ta chưa thực sự hiểu về nó trong nhiều năm thời bao cấp sau chiến tranh. Còn ngày nay, tôi nhận thấy rằng đất nc ta đang đi trên con đg rất đúng đắn và tôi đang rất vững tin vào một ngày mai tươi sáng của đất nc VN ta.
    Chúng ta muốn vượt qua khó khăn thì nhất thiết cần phải đối diện với sự thật, với hoàn cảnh thực tại, nhìn thẳng vào thực tại; đừng nhận nguồn gốc của mình; đừng chạy chốn khó khăn và đừng lẩn tránh vất vả --> từ đó chúng ta mới có cách giải quyết nghiêm túc, chủ động và đúng đắn. Với tinh thần ấy mà bền bỉ, miệt mài theo đuổi thì chắn chắn chúng ta sẽ đc chứng kiến những thành quả mà Bác Hồ mong đợi cũng như kô còn nghe thấy những lời lẽ oán thán của đời sau rằng "ta thiểu trí tuệ".
    Trí tuệ và nghị lực là vũ khí quyết định cho vận mệnh của dân tộc mình. Các bạn ơi ...! các bạn có nghĩ rằng trí tuệ người VN ta thua kém Nhật, Hàn,.... kô ?? ...... vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tự tin vào bản thân mình đi chứ; hãy nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với nó và chiến đấu với nó !!!! những kinh nghiệm thất bại ngày hôm nay (ngày qua) sẽ là nền móng cho buổi huy hoàng ngày sau (ngày mai) !
    // Được viết bởi: tula131@yahoo.com, ngày 02/7/2002
    *.tus
  5. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có một người kể cho tôi nghe câu chuyện này :
    Đó là một người đàn ông nghèo , nghiện hút và trộm cắp . Rồi cũng đến lúc ông ta bị tống vào tù vì tội ăn cắp , để lại hai cậu con trai nhỏ phải tự lo lấy cuộc sống .
    Thời gian trôi qua , người anh trở thành một thanh niên bụi đời , đi lang thang , rồi nghiện hút , rồi ăn cắp và phải vào tù . Còn người em thì trở thành một luật sư giỏi , có một căn nhà tiện nghi , với gia đình êm ấm của anh ta .
    Khi tôi đặt câu hỏi với cả hai người là " Tại sao anh lại trở thành như thế ? " . Thì rất ngạc nhiên , câu trả lời tôi nhận được từ hai người anh em này là : " Tôi có thể nào khác hơn khi tôi có một người cha như vậy . "
    Bạn không thể lựa chọn cho mình gia đình , nơi mình sinh ra , Đất nước , nơi mình lớn lên . Vậy thì tại sao bạn lại cứ phải nghĩ về điều mà bạn không thể thay đổi , không thể điều khiển được nữa . Hãy nghĩ đến những gì bạn có thể làm .
    Aiko
  6. chang`_luoi

    chang`_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ , dằn vặt và tự trách mình . càng tự trách mình bao nhiêu thì lai càng cảm thấy thất vọng nhiều bấy nhiêu.Không biết có fải mình la người tâm thường nữa không? Phải nói rằng mình đã đặt ra rất nhiều kế hoạch, rất nhiêu dư đinh thế mà xác suất thực hiện được thì rất nhỏ .Nhưng không fải vì thế mà chịu lùi bước , ngã guc.
    Mình vân luôn nhắc nhở mình như vây.

    Chang` Luoi`
  7. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta lại không nói về chuyện , chúng ta , những người rất bình thường , đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống như thế nào ? .
    Tôi cũng là người từng thất bại rất nhiều , và hiện tại vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ của sự thất bại .
    Quyển sách đầu tiên tôi cảm thấy có ý nghĩa với mình là quyển sách " thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm ! " . Sau đó thì để cho những ước mơ dẫn tôi đi . Và tôi vẫn đang thấy mình đi đúng .
    Có thể là bạn thất bại rất nhiều . Nhưng bạn có thấy không , có rất nhiều người chẳng gặp thất bại trong cuộc đời , bằng cách chẳng làm gì cả .
    Tôi hiểu ý của Myfreon , hãy làm chủ cuộc đời của chính mình , hãy suy nghĩ xa hơn , hãy thực tế hơn và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình , đừng để cho người khác lấy đi của mình , thậm chí là cả ước mơ .
    Aiko
  8. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm, khi lần đầu tiên tôi đi xin việc, người phỏng vấn đã hỏi tôi 1 câu: "Em nghĩ mình sẽ làm gì và sẽ như thế nào sau 5 năm và sau 10 năm nữa". Quả tình lúc đó tôi không có định hướng gì cho 5,10 năm sau và tôi đã rất lúng túng.
    Và chính người phỏng vấn tôi ngày đó đã là một người giúp tôi có được mục tiêu trong cuộc sống và biết làm để đạt được mục tiêu đó.
    Giờ đây tôi thấy tình thật may mắn vì sống có mục tiêu và cũng đã đạt được phần nào.
    Đến bây giờ tôi mới hiểu, có mục tiêu và biết sống vì mục tiêu của mình quan trọng đến thế nào.
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  9. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn thử nghĩ 5 tới 10 năm sau mình sẽ làm gì và như thế nào không?? Bạn có coi đó là mục tiêu và phấn đấu để đạt được không?? Bạn có coi rằng điều đó là quan trọng không??
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  10. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tầm thường mà bạn nói đén đó chính là mơ ước của rất nhiều người đó.Có những anh hùng trong chiến đấu lại ko tầm thường đưọc trong cuộc sống.Chẳng hiểu bạn có tầm thưòng ko nhỉ?

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng

Chia sẻ trang này