1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có là người tầm thường không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfreon, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với Myfreon càng nghe bạn nói bạn nói càng chẳng hiểu gì cả. Mình càng tò mò muốn được biết việc thực sự có ý nghĩa của bạn là gì. Cứ suy luận theo cách của bạn thì những người như tôi chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Chỉ biết đến cuộc sống cá nhân, cuộc sống đời thường. Mà tôi chỉ ước mong cuộc sống đời thường êm ả một chút mà cũng không được đấy.
    doi thuong
  2. luanhoai

    luanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa bao giò và sẽ không bao giờ nghĩ mình là người tầm thường, tôi luôn sống có ý nghĩa, tôi luôn có trách nhiệm với bản thân và mọi người, gia dình, bạn bè. Tôi nghĩ nêu sông như tôi thì cuộc đời thật thú vị phải không bạn?
  3. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có thể bạn chưa hiểu ý tôi lắm.
    Có lẽ bạn nên đọc lại những gì tôi viết trong topic này.
    Tôi chỉ muốn nói mấy điều:
    - Chúng ta cần có mục tiêu trong cuộc sống. Mục tiêu này đừng có quá lớn để trở nên viển vông, cũng đừng quá ngắn như kiểu "Tôi phải lo tốt nghiệp đã"...
    - Cần phải biết sống và làm việc vì mục đích của mình. Tật dụng hết khả năng và cơ hội, luôn luôn nghĩ đến mục tiêu mình đặt ra. Tất nhiên là không phải dùng thủ đoạn rồi
    - Nếu chúng ta tất cả đều như vậy thì tôi tin xã hội này sẽ tốt đẹp lên rất nhiều.
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thực sự ta là con người bình thường . Nhưng chúng ta phải vươn lên để không phải là một người bình thường . LÀm mọi việc có thể. Nhưng đừng có làm điều xấu là được
    I love you for your faith in me
    Your understanding heart;
    For showing that you miss me
    Anytime we are apart...
    thien than be nho
  5. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tôi tầm thường quá đi chứ. Cái gì tôi biết thì tôi biết, cái gì tôi chưa biết thì tôi chưa biết, tôi còn biết tôi có vô số điều chưa biết. Tôi biết hầu hết các điểm yếu của mình, tôi biết mình chỉ có một số điểm "coi được". Vậy thì tôi chính là một người quá tầm thường, chứ còn gì nữa. Chỉ còn mỗi một điều đó là tôi làm điều mình muốn, thế là quá đủ.
    Vài dòng bình loạn...
    anitas anitatum
    Tự cổ đa tình...hay thua thiệt...
    Đến nay cũng vẫn vậy mà thôi...!

  6. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ theo bạn, cứ làm việc mình muốn là đã đủ hay sao??
    Chẳng nhé không cân quan tâm xung quanh thế nào, không cần nhìn xã hội xung quanh hay sao??
    Mỗi chngs ta chỉ là một cá thể rất nhỏ của cuộc sống. Tất nhiên chúng ta không đủ sức để làm những việc to lớn nhưng cũng không nên vì thế mà chỉm nghỉm trong cuộc đời.
    Nếu nhiều người, cả một thế hệ chúng ta cùng chung sức thì tôi tin là sẽ làm được những việc lớn, rất lớn đấy.
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chị Aiko - chuyên za tâm lí...
    Baptised in Blood
  8. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua ròi. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Đọc lại chủ đề này mới hiểu mình đã thay đổi quá nhiều!!!
    -------------------------------------
    Xin chào mừng các bạn đến với...
    http://www.diendantre.com
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình không tầm thường chút nào trong mắt mọi người, những người thân yêu của mình, vậy là quá đủ.
                        ~~ Hannah ~~
  10. Farah

    Farah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mot chu de da cua mot nam tru0c, ko hieu sao chu nhan cua no lai nho lai de lai loi no ra nhi?
    Toi rat dong y voi myfreon ve cai goi la muc dich cuoc doi, boi vi " con nguoi song khong co muc dich" giong nhu con thuyen khong co banh lai", roi se troi ve dau?, roi den luc nao do ocn co the bi danh chìm.
    Toi muon noi, rat nhieu nguoi trong chung ta, song de cho ngay nay qua ngay khac, khong biet minh dang song vi cai gi, chi don gian la ngay mai ta phai song nen cu the ma song thoi. Chinh vi song khong co muc dich nen nhieu nguoi da thuc su bi roi vao khung haong, buon chan, tu ti. Moi khi gap van de gi do thuong rat kho thoat ra . Hay uoc mo di, dat cho minh nhung muc tieu di, luc do se rat tu tin trong cuoc song, nguoi ta chi tu tin khi minh biet dang di tren con duong nao ma thoi.
    Nhung uoc mo la mot chuyen, va quyet tam va nghi luc de thuc hien uoc mo do cung la mot van de, doi hoi y chi cua con nguoi.

    Farah

Chia sẻ trang này