1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban co luc nao do khong nhan ra duoc ban than minh khong?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KHONG_CO_AI, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KHONG_CO_AI

    KHONG_CO_AI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bắt đầu câu truyện của tôi như thế nào .Mọi chuyện bắt đầu khi người yêu tôi đi học xa.Nàng học o tận Thủ Đức,thời gian đầu nàng cũng viết thư thường xuyên.Nhưng rồi gần Tết thì nàng viêt thư chia tay tôi.Trời oi,tôi không thể diễn tả hết được .Rồi tôi cũng quen được với người ban mới,mà các bạn biết không,nàng hơn toi tới 5 tuổi.Tôi đi chơi với nàng,nói chuyện,thậm chí thân mật với nàng mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến người yêu của tôi.Cho đến khi thông qua một người bạn của người yêu cũ cua tôi thì tôi được biêt là nàng vẫn còn yêu tôi.Lúc này đây tôi mới nhận ra rằng mình luôn luôn nghĩ về người yêu cũ,và mối quan hệ của tôi với nguời lớn hơn tôi thi cũng chi là kẻ không thấy đường bắt gặp cây gậy mà thôi.Giờ tôi phải làm sao đây khi mối quan hệ này đã đi quá giới hạn của nó.
    Các bạn ơi giúp tôi với!
  2. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tui phải nói rằng chuyện của cậu thật trớ trêu, sao cậu không tìm hiểu kĩ xem người yêu cũ của cậu chia tay vì cớ gì, cái gì cũng phải có nguyên do của nó chứ, cậu thật nông nổi quá, tui cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao, nhưng, cậu phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để cho 2 người con gái phải đau khổ cùng lúc vì cậu, và trong chuyện này cậu phải thật dứt khoát. Nếu như tính chuyện lâu dài cho tương lai sau này, thì đây quả là sự quyết định cuối cùng của cậu.
    CHÚC THÀNH CÔNG
    khong

Chia sẻ trang này