1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban co muon duoc tu van ve tinh yeu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hoangdat198419851986, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    A`, có cả tình yêu đơn phương đấy, không phải tình yêu nào cũng được đáp lại đâu -------------> thế mới sinh ra lãng mạn, hy sinh, đau khổ.....
    Đại Ca
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đại ca à,Magic đang định kiểm tra trình độ cái người nào ra cáu topic này thôi.Xem đủ sức làm chỗ gửi tâm sự của mọi người ko tôi.Chứ Magic chẳng cần gỏi gì cả!
    4of7
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết yêu mà dám đòi thử trình độ người khác?
    MUPMIP
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn vì bài tổng hợp của mình không đyuwợc quá ... Sẽ chẳng có ai có thrr tổng hợp về tình yêu giỏi hơn mình đâu ... Đay hơi bị từng trải đấy .... Hờ Hờ ... Gấu bông nhìn nhầm người rồi ....Hoặc có thể là người không biết tí gì về cái chuyện T/y đó ....
    Nếu nói T/y rất khó nói là không đúng ... Chỉ có một cái ở tình yêu mà ta không thể đoán trước được , đó là sự diễn biến phức tạp của nó .... Ta không biêt nó có từ lúc nào ( chứ không phải là bắt nguồn từ đâu ) , ta cũng không thể biết được lúc nào thì nó kết thúc ... Thế nên mới có câu hát của Mỹ Tâm mà tui thấy khá là đúng : "Tình yêu đi ... (trích dẫn) không mong đợi gì .... không hề nuối tiếc ..." . Đó là một quan điểm đúng ....
    Còn nêu nói về sự lẵng mạn á ... gấu bống có phải con gái không nhỉ ...cứ học hỏi tui xem .... làm vài chuyến , gặp dăm ba bữa là biết ngay lanmgx mạn nó là thế nào ý mà ....

    TN W ! Love you forever
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , cái vấn đề rõ là tế nhị !!! Đc cái tên Tuấn này chỗ nào văng vẳng 2 chữ TY là nhảy vào mà tổng hợp ... yêu cho lắm vào , già đời sớm...
    TY ??? hiểu rộng ra chút cho nó khoẻ
    Trẻ con (như mình chẳng hạn) : TY gia đình , bè bạn ... yêu những gì đáng iu nhất ... lớn hơn là TYwê hương đất nước (Văn Học)
    Còn... cái chuyện iu ót kia á? Ai chả hơi hơi hiểu ... làm gì có chuyện ko hiểu đến nỗi hỏi TY là giè (Tại cũng chả ai trả lời đc) ---> có vấn đề giè cụ thể thì mình sẽ nhờ ...tư vấn !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác tuấn chó sói cáo lắm rùi em đừng yêu nó yêu anh đây này,anh chưa coa người yêu đâu!!!
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... bác nghĩ thế nào chứ ... yêu người chưa biết gì thì làm sao mà biết được sự đời nó thú vị thế nào ... phải yêu những người sàh sỏi thì mới biết được mọi thứ chứ ... phải không ????
    To Bit .... Những cái t/y mà Bit nói đến là những t/y hiển nhiên luôn tồn tại trong người ... dù có đi đâu , xa cách mấy , nhưng tình yêu gai đình , đất nước vẫn mãi tồn tại ... Còn chỉ riêng cái t/y này là nóng hổi thôi ... vì đi thì sẽ có thể quên , yêu cô khác .... v.v.v cái đó không thể trách bất cứ ai được ... Ôi , Số phận ....

    TN W ! Love you forever
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này các em nữ phải yêu đồng chí Tuanchosoi nhá. Chú này sảnh sỏi lắm, ngón gì cũng biết, lên tiên chứ chẳng đùa.
    MUPMIP
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hơ` cái chú Tuấn chỉ được cái nói hay thôi, đã thấy làn gì để chứng minh đâu????
    Toàn thấy chú đi gạ gẫm hết em này đến em khác mà đã em nào đổ đâu nhờ...... Bit nhờ
    Nói thế thôi, cái gì cũng có nghệ thuật của nó cả đấy, từ từ rồi sẽ biết .
    Có câu này :
    If you tell me, I'll forget
    If you show me, I'll remember
    ...... còn nữa nhưng quên rùi, túm lại là đừng nói nhiều hãy thể hiện bằng hành động
    he`...
    Đại Ca
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thôi Tuấn ơi em nhường đại ca mình đi, chắc bác chán vợ roài nên đi tán lung tung roài
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!

Chia sẻ trang này