1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Còn ninolove thì dù muốn hay không muốn thì mình cũng đã QHTD trước hôn nhân rồi. Tuy không hề phản đối việc này nhưng mình vẫn thấy hối hận vì người mà mình QH đầu tiên lại không phải là người mình sẽ gắn bó cả cuộc đời. Nên thôi, đành cố gắng bù đắp cho cái anh đến sau vậy, cho anh ấy đỡ tỵ nạnh.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tuỳ theo mỗi cá nhân và nhận thức của từng người ngay như chuyện trinh tiết bây giờ cũng khác ngaỳg xưa rồi.
    Tôi biết rất nhiều cô gái Việt nam hẳn hoi coi chuyện QHTD trước hôn nhân là chuyện bình thường và thậm chí có nhiều anh biết cô ta không phải là còn virgin nhưng vẫn xếp hàng dài. Những cô này thậm chí có quyền lựa chọn, và không phải ai cũng có thể hỏi cưới cô ta chứ đừng nói là hỏi cô ta có còn virgin hay không? Thậm chí, những cô này toàn lấy chồng là Trưởng đại diện hoặc Tổng giám đốc của các công ty lớn hoặc những người có máu mặt là đằng khác. Đó là sự thật.
    Tất nhiên có những người con gái khác và những chàng trai khác lại quan trọng chuyện này. Đặc biệt là ở nhiều nơi, đàn ông Việt Nam vẫn rất quan trọng việc này.
    Vì vậy, đây là sự lựa chọn của mỗi người, không ai sai và cũng không ai đúng, chỉ khác nhau về nhận thức mà thôi. Nếu cảm thấy mình có cơ để chọn những người đàn ông thoải mái, phóng khoáng, rộng lượng và có sự lựa chọn thì cũng không phải câu nệ quá đâu. Một khi đã có nhiều sự lựa chọn, anh nào tốt tử tế thì ở, hẹp hòi thì cho nghỉ.
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, không đề cao cái gì và cũng không hạ thấp những nhận thức đối lập vì vấn đề này hiện đang vẫn là chủ đề gây tranh cãi và không có một giá trị nào đúng.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tuỳ theo mỗi cá nhân và nhận thức của từng người ngay như chuyện trinh tiết bây giờ cũng khác ngaỳg xưa rồi.
    Tôi biết rất nhiều cô gái Việt nam hẳn hoi coi chuyện QHTD trước hôn nhân là chuyện bình thường và thậm chí có nhiều anh biết cô ta không phải là còn virgin nhưng vẫn xếp hàng dài. Những cô này thậm chí có quyền lựa chọn, và không phải ai cũng có thể hỏi cưới cô ta chứ đừng nói là hỏi cô ta có còn virgin hay không? Thậm chí, những cô này toàn lấy chồng là Trưởng đại diện hoặc Tổng giám đốc của các công ty lớn hoặc những người có máu mặt là đằng khác. Đó là sự thật.
    Tất nhiên có những người con gái khác và những chàng trai khác lại quan trọng chuyện này. Đặc biệt là ở nhiều nơi, đàn ông Việt Nam vẫn rất quan trọng việc này.
    Vì vậy, đây là sự lựa chọn của mỗi người, không ai sai và cũng không ai đúng, chỉ khác nhau về nhận thức mà thôi. Nếu cảm thấy mình có cơ để chọn những người đàn ông thoải mái, phóng khoáng, rộng lượng và có sự lựa chọn thì cũng không phải câu nệ quá đâu. Một khi đã có nhiều sự lựa chọn, anh nào tốt tử tế thì ở, hẹp hòi thì cho nghỉ.
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, không đề cao cái gì và cũng không hạ thấp những nhận thức đối lập vì vấn đề này hiện đang vẫn là chủ đề gây tranh cãi và không có một giá trị nào đúng.
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    syu cho cùng chỉ có cánh đàn ông con trai chúng mình... sướng, chả phải băn khoăn gì về cái chuyện "trinh tiết" cả [​IMG]
    thời gian sẽ làm thay đổi nhận thức cá nhân về vấn đề này, người Châu Á nói chung chưa "thoáng" trong vấn đề này
    khổ cái là ngay thằng như tôi có thể gọi là "không còn gì để xấu hổ trước đàn bà" cũng vẫn nghĩ là sẽ tìm một người con gái còn trong trắng để làm vợ, vẫn biết là cái sự "trong trắng" này cũng chẳng để làm gì nhưng ít ra cũng để "tự khoái" một mình mà thôi.
  5. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    syu cho cùng chỉ có cánh đàn ông con trai chúng mình... sướng, chả phải băn khoăn gì về cái chuyện "trinh tiết" cả [​IMG]
    thời gian sẽ làm thay đổi nhận thức cá nhân về vấn đề này, người Châu Á nói chung chưa "thoáng" trong vấn đề này
    khổ cái là ngay thằng như tôi có thể gọi là "không còn gì để xấu hổ trước đàn bà" cũng vẫn nghĩ là sẽ tìm một người con gái còn trong trắng để làm vợ, vẫn biết là cái sự "trong trắng" này cũng chẳng để làm gì nhưng ít ra cũng để "tự khoái" một mình mà thôi.
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    QH sau hôn nhân cũng lắm bi hài đấy , đầy ông chồng sau khi cưới vài tháng đã chán vợ ( không hoà hợp ) , và cái "không hoà hợp " thì lắm lí do lắm ,
    - có khi là cô vợ không đáp ứng nổi anh chồng --> anh chồng xì trét ---> "đi ngoài" ,
    - có khi là anh chồng không chịu nổi cô vợ ---> thành xác ve ---> kiểu " tốt mái hại trống" đây mà ,
    - hoặc là ngay cả trong khi hành sự cũng không chịu nổi nhau ( VD: anh chồng thì cứ thích nói những câu thô tục mới khoái , còn cô vợ thì chỉ thích nói văn hoa bay bổng cơ , rồi anh chồng thích làm kiểu này kiểu nọ , cô vợ chỉ khoái kiểu " truyền thống" ) ... v v... và ..vv
    Nên biết trước thì hơn , thà chia tay trước khi cưới tốt hơn sau khi cưới là cái chắc còn gì ( đỡ bị dèm pha nữa chứ )_
    Cho nên tốt nhất nếu xác định roài , yêu nhau roài thì tội gì phải nhịn nhỉ ?
    Nhịn thì đúng là :
    Sướng mà cũng không biết đường mà hưởng
    Được rock4ever sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 30/08/2004
  7. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    QH sau hôn nhân cũng lắm bi hài đấy , đầy ông chồng sau khi cưới vài tháng đã chán vợ ( không hoà hợp ) , và cái "không hoà hợp " thì lắm lí do lắm ,
    - có khi là cô vợ không đáp ứng nổi anh chồng --> anh chồng xì trét ---> "đi ngoài" ,
    - có khi là anh chồng không chịu nổi cô vợ ---> thành xác ve ---> kiểu " tốt mái hại trống" đây mà ,
    - hoặc là ngay cả trong khi hành sự cũng không chịu nổi nhau ( VD: anh chồng thì cứ thích nói những câu thô tục mới khoái , còn cô vợ thì chỉ thích nói văn hoa bay bổng cơ , rồi anh chồng thích làm kiểu này kiểu nọ , cô vợ chỉ khoái kiểu " truyền thống" ) ... v v... và ..vv
    Nên biết trước thì hơn , thà chia tay trước khi cưới tốt hơn sau khi cưới là cái chắc còn gì ( đỡ bị dèm pha nữa chứ )_
    Cho nên tốt nhất nếu xác định roài , yêu nhau roài thì tội gì phải nhịn nhỉ ?
    Nhịn thì đúng là :
    Sướng mà cũng không biết đường mà hưởng
    Được rock4ever sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 30/08/2004
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không phải chỉ vì cái màng sinh học đó, nó mang nhiều ý nghĩa khác.
    Nói thẳng ra một điều, loài người ai cũng tham lam như nhau cả, không biết tham lam thì là loài thú. Gái cũng muốn ngủ với nhiều thằng đàn ông lắm, chỉ vì có quan điểm đạo đức khác nhau nên người này khác với nhiều kia. Đương nhiên, không ai dám thừa nhận cái tham của mình cả. Cho dù chỉ để thoã mãn dục vọng, để cái dục vọng mình cũng phải làm sao để nó cao bởi vậy dưới nhãn mác tình yêu nghe nó cao đẹp chứ bản chất cũng là cho ra thụt vô. Còn bỏ nhau cũng không ai dám thừa nhận mình tham lam, nghĩ cho mình trước cả, sẽ có đủ thứ lý do cho việc bỏ nhau "không ai nữa, không hợp.....". Nói chung là trai gái vì đều tham lam như nhau, ích kỷ như nhau. Đàn ông ích kỷ muốn mình phải là first với vợ, còn đàn bà ích kỷ ở chỗ muốn có nhiều thằng đàn ông như không ai được nói mình hư hỏng.
    Nói riêng với các bác trai, bạn là loại người gì tôi không cần biết, nếu bạn là thằng Việt Nam. Tôi dám cam đoan không thằng nào lại chê virgin cả trừ khi nó không có khả năng để kiếm được, hoặc đó là thằng khùng không biết virgin là như thế nào.
    Quan điểm của bạn ra sao tôi không cần biết. Nếu bạn định theo con đường công danh, sự nghiệp lớn lao thì đừng dại dột để chết vì gái. Có ăn chơi cũng đừng như thằng Rooney, có ngày gái nó mô tả cái đó của bạn tròn méo trên mấy tờ báo lá cải đấy. Còn nếu lấy vợ, bạn đừng để cho đối thủ của bạn sau này chơi bạn từ vợ. Kẻ ở chung với bạn 10 năm, nếu kẻ đó bị đối thủ của bạn nắm đầu coi như tiền bạc, danh dự của bạn luôn ở tình trạng báo động ngầm, nếu kẻ đó phản bội bạn, hậu quả với bạn sẽ vô cùng đấy. Bởi vậy, với các bác trai tin rằng mình sẽ là tầng lớp cao trong xã hội sau này, tôi thành thật khuyên chớ dại mà rước mối nguy về cho mình dù quan điểm của bạn thế nào. Bạn là kẻ tầm thường sẽ không ai để ý cả, còn bạn là người hiếm có trong xã hội, sẽ không ít kẻ ghen tỵ với bạn có và cũng không ít kẻ muốn dìm bạn xuống.
    Cuộc đời đàn ông có 2 cái muốn, có tiền và có quyền để có gái đẹp. Nếu bạn thừa tiền, quyền cao chức trọng đừng lo gì không có gái bám theo. Nếu ở tuổi ngoài 20, bạn có vẻ ngoài tương đối dễ nhìn, đủ tài năng để tự tin mình trở thành tầng lớp Elite trong xã hội Việt Nam sau này. Bạn đừng lo không tìm được vợ theo đúng tiêu chuẩn thằng nào cũng muốn: nhan sắc tương đối hoặc hơn, có học thức và còn nguyên khi đến với bạn. Các bác cứ tin tôi nhé. :)
    Có mấy chục topic bàn cái chuyện này rồi, chưa ai đi thẳng đến vấn đề nhỉ. Dù có thừa nhận hay không, chúng ta cũng bị ảnh hưởng văn hoá Phương Tây. Tôi không cần biết hội nhập hay hoà tan thế nào. Có điều chắc chắn, một xã hội đang theo lối sống cũ, không thể vài năm chuyển sang một lối sống khác quá trái ngược, hậu quả thế nào cũng có như phá thai tăng lên, ly dị tăng nhanh....
    Còn Việt Nam có thể trở thành như Phương Tây không? Chuyện này không thể bàn trong vài trang giấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu, qua Lịch Sử Văn Hoá tìm đọc bài "Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh", nếu có thể mua cuốn sách này "The Clash Of Civilizations and the Remarking of New World Order" của Samuel Huntington, xem kỹ chương 3 "Westernization and Modernization", "Phương Tây Hoá và Hiện Đại hoá". Theo Huntington, ông ta khẳng định tầng lớp quyết định số phận xã hội (các quan chức chính phủ trong tương lai, các thành viên lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các chủ doanh nghiệp thành đạt) các nền văn minh ngoài Phương Tây không bao giờ muốn đất nước của họ bị Tây hoá để biến mất khỏi bản đồ thế giới... Cứ chờ xem sao.
    Ví dụ đơn giản nhé, nếu bạn tin mình sau này là quan chức chính phủ, ở trong ban lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Việt Nam hoặc là thương gia thành đạt, có tiếng. Bạn có đặt tiêu chuẩn đối với người sẽ ở chung với bạn cả đời không hay bạn chấp nhận ngang hàng với kẻ thua kém bạn nhiều mặt?
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không phải chỉ vì cái màng sinh học đó, nó mang nhiều ý nghĩa khác.
    Nói thẳng ra một điều, loài người ai cũng tham lam như nhau cả, không biết tham lam thì là loài thú. Gái cũng muốn ngủ với nhiều thằng đàn ông lắm, chỉ vì có quan điểm đạo đức khác nhau nên người này khác với nhiều kia. Đương nhiên, không ai dám thừa nhận cái tham của mình cả. Cho dù chỉ để thoã mãn dục vọng, để cái dục vọng mình cũng phải làm sao để nó cao bởi vậy dưới nhãn mác tình yêu nghe nó cao đẹp chứ bản chất cũng là cho ra thụt vô. Còn bỏ nhau cũng không ai dám thừa nhận mình tham lam, nghĩ cho mình trước cả, sẽ có đủ thứ lý do cho việc bỏ nhau "không ai nữa, không hợp.....". Nói chung là trai gái vì đều tham lam như nhau, ích kỷ như nhau. Đàn ông ích kỷ muốn mình phải là first với vợ, còn đàn bà ích kỷ ở chỗ muốn có nhiều thằng đàn ông như không ai được nói mình hư hỏng.
    Nói riêng với các bác trai, bạn là loại người gì tôi không cần biết, nếu bạn là thằng Việt Nam. Tôi dám cam đoan không thằng nào lại chê virgin cả trừ khi nó không có khả năng để kiếm được, hoặc đó là thằng khùng không biết virgin là như thế nào.
    Quan điểm của bạn ra sao tôi không cần biết. Nếu bạn định theo con đường công danh, sự nghiệp lớn lao thì đừng dại dột để chết vì gái. Có ăn chơi cũng đừng như thằng Rooney, có ngày gái nó mô tả cái đó của bạn tròn méo trên mấy tờ báo lá cải đấy. Còn nếu lấy vợ, bạn đừng để cho đối thủ của bạn sau này chơi bạn từ vợ. Kẻ ở chung với bạn 10 năm, nếu kẻ đó bị đối thủ của bạn nắm đầu coi như tiền bạc, danh dự của bạn luôn ở tình trạng báo động ngầm, nếu kẻ đó phản bội bạn, hậu quả với bạn sẽ vô cùng đấy. Bởi vậy, với các bác trai tin rằng mình sẽ là tầng lớp cao trong xã hội sau này, tôi thành thật khuyên chớ dại mà rước mối nguy về cho mình dù quan điểm của bạn thế nào. Bạn là kẻ tầm thường sẽ không ai để ý cả, còn bạn là người hiếm có trong xã hội, sẽ không ít kẻ ghen tỵ với bạn có và cũng không ít kẻ muốn dìm bạn xuống.
    Cuộc đời đàn ông có 2 cái muốn, có tiền và có quyền để có gái đẹp. Nếu bạn thừa tiền, quyền cao chức trọng đừng lo gì không có gái bám theo. Nếu ở tuổi ngoài 20, bạn có vẻ ngoài tương đối dễ nhìn, đủ tài năng để tự tin mình trở thành tầng lớp Elite trong xã hội Việt Nam sau này. Bạn đừng lo không tìm được vợ theo đúng tiêu chuẩn thằng nào cũng muốn: nhan sắc tương đối hoặc hơn, có học thức và còn nguyên khi đến với bạn. Các bác cứ tin tôi nhé. :)
    Có mấy chục topic bàn cái chuyện này rồi, chưa ai đi thẳng đến vấn đề nhỉ. Dù có thừa nhận hay không, chúng ta cũng bị ảnh hưởng văn hoá Phương Tây. Tôi không cần biết hội nhập hay hoà tan thế nào. Có điều chắc chắn, một xã hội đang theo lối sống cũ, không thể vài năm chuyển sang một lối sống khác quá trái ngược, hậu quả thế nào cũng có như phá thai tăng lên, ly dị tăng nhanh....
    Còn Việt Nam có thể trở thành như Phương Tây không? Chuyện này không thể bàn trong vài trang giấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu, qua Lịch Sử Văn Hoá tìm đọc bài "Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh", nếu có thể mua cuốn sách này "The Clash Of Civilizations and the Remarking of New World Order" của Samuel Huntington, xem kỹ chương 3 "Westernization and Modernization", "Phương Tây Hoá và Hiện Đại hoá". Theo Huntington, ông ta khẳng định tầng lớp quyết định số phận xã hội (các quan chức chính phủ trong tương lai, các thành viên lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các chủ doanh nghiệp thành đạt) các nền văn minh ngoài Phương Tây không bao giờ muốn đất nước của họ bị Tây hoá để biến mất khỏi bản đồ thế giới... Cứ chờ xem sao.
    Ví dụ đơn giản nhé, nếu bạn tin mình sau này là quan chức chính phủ, ở trong ban lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Việt Nam hoặc là thương gia thành đạt, có tiếng. Bạn có đặt tiêu chuẩn đối với người sẽ ở chung với bạn cả đời không hay bạn chấp nhận ngang hàng với kẻ thua kém bạn nhiều mặt?
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung thì chuyện này ngày càng chạy theo lối sống phương tây hoá nhưng nên nhớ chúng ta vẫn là người Á Đông mà ...hơn nữa nếu có muôn tây hoá thì hãy nhớ tây hoá cả con người và cách sống chứ đừng chỉ học đòi một vài cái cho là lạc thú nhé
    còn chuyện "sướng mà không biết đường hưởng " thì cũng còn tuỳ thuộc vào quan niệm thế nào là sướng chứ
    chứ cứ đâm đầu vào mấy chuyện ấy mà vẫn không thể loại bỏ được quan niệm " con gái sẽ là người thiệt thòi nhất " thì sướng kiểu gì không biết nữa chỉ biết là sẽ phải hối tiếc
    không nhịn được nhưng có thể lựa chọn đối tác mà ... phải suy nghĩ cho thật kỹ thiên thời địa lợi nhân hoà chứ chẳng cần thiết phải là trước hay sau .... vì quan trọng là những người làm chuyện đó và nhận thức ra sao sau chuyện đó chứ trước hay sau thì khó nói lắm ......

Chia sẻ trang này