1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5s

    5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của những bạn như "leolalenita" hay "baufamily" rất hay, nhưng vẫn còn rất chung chung.
    Tuy rằng tôi đã qua lứa tuổi đó nhưng vẫn muốn tham gia để góp một phần nào vào công cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ.
    Đa số người ta cho rằng nếu có QHTD trước hôn nhân thì chỉ có con gái là thiệt thôi. Tại sao lại nói là thiệt? Khi chúng ta nhìn vào một vấn đề nào đó thì chỉ nhìn vào mặt trái của nó chăng? Tôi xin phân tích 1 số điểm sau và tuỳ các bạn kết luận nhé:
    1. Khi gọi là QHTD là có sự tham gia và nguyện vọng của 2 bên, nếu không người ta gọi là hiếp dâm. Vậy sẽ gọi là cùng được chứ không phải là một bên mất và một bên được.
    2. QHTD phải hiểu là sự biểu hiện của tình yêu chứ không phải chỉ là sự thoả mãn sinh lý (nhưng không thể thiếu được). Bất cứ sự ức chế nào cũng có thể dẫn đến sự nổ tung ở chỗ khác.
    3. Khi có sự đổ vỡ về tình yêu thì cả 2 bên đều bị ảnh hưởng, cho dù có QHTD trước hay không, chứ đâu có phải là chỉ có phái yếu mới chịu
    4. Việc có QHTD truớc hôn nhân có thể được coi như là chuyện thử thách của 2 người cũng được, vì nó giống như một ?odemo version? vậy, nếu như người con gái không cảm thấy người con trai đó phù hợp về mặt ******** với mình thì sao lại cứ phải lấy chỉ vì đã ?obị lỡ? một lần?? và ngược lại. Đó là vấn đề tự do lựa chọn.
    5. Trên thực tế ở phương Tây đa số những đôi có QHTD trước hôn nhân họ trụ lại được với nhau có khi đến hết đời và chỉ cưới nhau khi đã có con với nhau, như vậy đâu phải là sự thiệt thòi của phái nữ. Điều quan trọng nhất là phải hiểu nhau, thông cảm nhau, tương hỗ cho nhau trong cuộc đời (nếu không thì đi tìm đường khác).
    6. Quan niệm trinh tiết khi hôn nhân dần dần sẽ được thay bằng quan niệm khác thực tiễn hơn, đó là quyền tự do của mỗi người để lựa chọn nửa kia của mình mà không bị bó buộc bởi quan niệm cổ hủ của Phương Đông.
    7. Bạn có biết vì sao người ta (nhất là phái đàn ông) lại cứ bấu víu vào cái quan niệm cổ hủ đó không? Vì họ sợ cạnh tranh, họ ngại rằng mình yếu hơn kẻ khác trước đó của bạn gái mình. Họ không nghĩ được rằng nếu bạn gái đến với mình thì sẽ không còn nghĩ đến người trước nữa, tình cảm của người phụ nữ rất vững khi đang yêu và đàn ông phải luôn biết bám vào đó chứ không phải là đi tìm những cành lá khô vương vãi để cho rằng chỗ đó không được sạch.
    8. Bạn có biết vì sao người phụ nữ lại cũng cứ bấu víu vào cái quan niệm cổ hủ đó không? Vì người phụ nữ vốn là ích kỷ, nên sợ rằng sẽ bị ruồng bỏ, mất mát và mất hạnh phúc về sau. Liệu người phụ nữ có hiểu được rằng họ có thể hi sinh những hạnh phúc hiện tại (có thể không được bền) hoặc chance (khả năng) của hạnh phúc để đi tìm hoặc giữ hạnh phúc ảo nào đó về sau (chưa hình dung được nó sẽ thế nào).
    9. Tại sao người ta chỉ nghĩ về QHTD trước hôn nhân là cái mà con gái phải tránh? Thế sự công bằng nam nữ ở đâu vậy? Nếu như con trai có quyền thử thì sao con gái lại không?
    10. Các bạn có tin chắc là những cuộc hôn nhân trong sạch (trai gái đều còn trinh) sẽ là những cuộc hôn nhân thành công? Sau khi họ hạnh phúc với nhau thời gian đầu và đổ vỡ hay hối hận thời gian sau. Trước kia các cụ vẫn có thể sống với nhau ngay cả khi không ưa nhau, nhưng bây giờ không thể như thế được, vậy phải có giải pháp gì cho sự tiến hoá của xã hội chứ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới là TÂY , không thì đã là TA
  3. Hitler_Einstein

    Hitler_Einstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  4. 5s

    5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,
    ở đây không phải chuyện phân biệt Tây và Ta đâu nhé. Các bạn có biết là trước kia quan niệm đạo đức của Thiên Chúa Giáo còn nặng nề hơn cả Phương Đông cơ đấy. Nhà Thờ còn áp đặt những tiêu chuẩn đạo đức và xã hội rất khắt khe. Nhưng Phương Tây đã có một thời kỳ phát triển về kinh tế và xã hội vượt bậc nên đã kéo theo sự thay đổi về quan điểm đạo đức xã hội, cuộc sống ồn ào, năng động và stress kéo theo những đòi hỏi thay đổi mối quan hệ người-người. Phong trào FREE *** cũng chỉ mới xuất hiện ở phương Tây từ những năm 60 cùng với Hippy, như vậy không thể cho chuyện Phương Tây là truyền thống được. Khi trào lưu và quan điểm xã hội thay đổi thì ngay cả Nhà Thờ cũng bị bắt buộc thay đổi theo và không còn nặng nề như trước nữa. (Nếu như Núi không đến Mohamed được thì Mohamed đến Núi). Như vậy các bạn nên hiểu là văn hoá Phương Tây tiến triển hay thoái hoá do sự phát triển của xã hội.
    Nền kinh tế Việt nam cũng đang phát triển mạnh mẽ, xã hội Việt nam cũng đang chuyển mình như một cơn lốc. Tôi tin chắc là những quan điểm về văn hoá đạo đức của người Việt nam cũng sẽ thay đổi cho dù người ta vẫn muốn hoài cổ. Không nên vì những ý kiến bảo thủ mà kéo xã hội lùi trở lại. Chúng ta không nên phân biệt Tây hay Ta vì Tây hay Ta dở hay ngược lại. Mỗi dân tộc đều có những điểm tiêu biểu và đáng quý của nó và cần được bảo vệ nhưng cũng không nên phủ nhận sự phát triển và lại càng không nên đè nén, vùi dập kẻ khác để bảo vệ mình. Xã hội hiện đại phát triển được nhờ sự CẠNH TRANH, hãy để các trào lưu được phép cạnh tranh và mỗi thành viên chủ động về quan điểm của mình mà không sợ bị xã hội hay trào lưu khác chê bôi, nhạo báng. Cuộc sông muôn hình muôn vẻ mà. Điều quan trọng nhất là làm gì để không ảnh hưởng xấu đến xã hội và cộng đồng mà thôi.
    PS: Chẳng có gì vụ lợi khi phát biểu quan điểm này....
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    xoà vì? tuyĂn truyĂ?n lẮi sẮng khĂng là?nh mành, treo nick 3 ngà?y, hàn chẮ post bà?i trong 1 thàng
    Đu?c ndungtuan s?a vo 20:35 ngy 21/07/2005
  6. mariuyt

    mariuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    may bac noi hay lam ! chuyen truoc hay sau ko quan trong ! moi nguoi co quan diem song cua minh ! neu ban muon thi ban hay thuc hien neu ngai thi dung ! don gian the thoi!
  7. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nói dễ hơn làm mà, ở đây có ai lấy vợ đã từng vào cho ý kiến hay các cô đã từng với người khác, giờ có chồng thì cho ý kiến.
    Còn tui, cũng chẳng còn gì nhưng vẫn thích vợ còn zin, tại vì thích thế, vậy thôi.
    Cũng sống thật, khỏi giả tạo!
  8. 5s

    5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, ai chẳng muốn phần hơn thuộc về mình, và miếng bánh ngon để ăn một mình và không cho người khác. Đó là bản năng ÍCH KỶ của con người, không thể phủ nhận được, mà ai không có bản năng đó thì không phải là người bình thường.
    Vấn đề là khi xã hội phát triển thì muốn hay không nó cũng được Dân chủ hoá và cạnh tranh là điều kiện tất yếu của sự phát triển. Các quý ông, quý bà sợ cạnh tranh thì có thể vẫn bấu víu vào những KHUÔN KHỔ được vì đúng là mọi thứ trong hộp đều có thể coi là tốt đẹp cả. Nhưng bạn muốn mình là người thực sự được người kia coi trọng (chiến thắng) thì bạn phải tham chiến (kể cả nam lẫn nữ) chứ sao lại có thể chấp nhận được những thứ đã được xắp đặt mà mình có thể biết trước được mọi sự kiện.
    Tôi thấy trong forum này có một số cô gái than phiền là "mong sao đàn bà cũng được muốn gì có thể làm nấy mà không sợ bị xã hội mè nheo...", thế đấy, đâu là sự công bằng?
    Khi một con người bị ức chế bởi một khuôn mẫu tinh thần cũng như xã hội bị ức chế bởi những luật lệ bó buộc thì không bao giờ có thể phát triển bình thường được (luật bù trừ luôn đúng).
    Lại có nhiều bạn gái sau khi đã "thả lần đầu" thì hoang mang sợ người ngoài nhìn vào thì đổ luôn cho bạn trai là "thằng đểu" và bỏ luôn, v.v... như tôi thấy vài hiện tượng trong forum này, và có cả những lời khuyên là nên bỏ nữa chứ, tôi cảm thấy người ta không coi chuyện đấy là hạnh phúc và chuyện "cho nhau" là nghĩa vụ của tình yêu mà lại cho nó chỉ là danh dự thôi... Đó chính là sự cổ hủ đang nằm trong tiềm thức của con người.
    Vấn đề là nếu bạn đang có một người bạn gái mà mình cảm thấy rất hợp, có thể xây dựng cuộc đời được với nhau nhưng chỉ mỗi tội là "cô ấy đã từng..." thì bạn sẽ quyết định thế nào? Bạn sẽ hi sinh hạnh phúc cuộc đời mình vì người ấy không còn zin chăng? Hay là bạn cảm thấy thắng lợi là mình chiếm được một trái tim mà những người trước chưa chiếm được (gọi là tự an ủi chăng?). Cái gì sẽ là quan trọng nhất cho đời bạn và lứa đôi?
    Sau đó là việc bạn gái đã từng... và nếu vẫn giữ được người yêu thì không nói chuyện làm gì, còn nếu không thì có nên ngại và hoang mang không? Bạn hãy cho bản sắc cá nhân của bạn là điều quyết định chứ không phải tự dằn vặt mình là đã vượt khuôn khổ... Cuộc sống luôn mở cửa cho bạn...
    Điều tôi muốn nói ở đây không phải là khuyến khích các bạn trẻ hãy Free *** (Free *** chưa chắc đã phải là hay đâu, mà nó cũng không phải hẳn là một văn hoá nhưng nó cũng không đáng để người ta phỉ nhổ...), mà hãy để cho trái tim và lương tâm mình quyết định chứ không nên để khuôn khổ xã hội quyết định thay cho mình.
    Được 5s sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 24/07/2005
  9. NeverMIind

    NeverMIind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình là người bảo thủ, fản đối chuyện này ghê gớm, đã giữ mình trong 26 năm. Nhiều lần tưởng chết chắc nhưng trong đầu chuyện ấy ko thể xảy ra trước hôn nhân.
    Rồi hoàn cảnh cộng nhiều thứ khác, mình đã qua cái ngưỡng ấy. Đó là lần đầu tiên của mình, còn người kia là lần đầu tiên với một cô gái Việt ( đồng chí du học và làm việc ở nước ngoài nhiều năm). Có lẽ vì thế nên đồng chí ko mấy quan tâm đến cảm giác của mình. Đồng chí còn nhắc lại chuyện lần đầu tiên với một cô Tây, rằng đồng chí đã khóc khi mất... Mình cảm thấy buồn ghê gớm. Sau lần đầu tiên cảm giác của mình là hụt hẫng và nối tiếc, luôn sống trong dằn vặt và đau khổ. Mình đã ko giữ mình, đã vượt qua lời hứa với mình bao năm qua. Đó là lần đầu tiên và duy nhất của mình đến nay.
    Mình đã quá tin người ấy, đã quá chú trọng cảm giác của họ mà ko hề chuẩn bị. .... Và điều nữa, mình ko chắc đó có fải là người chồng sau này của mình ko. Mình thấy ko công bằng.
    Còn nhiều chuyện nữa mình ko thể viết. Chỉ mong các bạn trước khi QHTD khi chưa lập gia đình nên nghĩ một chút. Là con gái, miễn dịch với chuyện đó rất cao. Bạn nào đó bảo có lần đầu, sao ko có lần hai. Khác chứ bạn ơi. Với người mình yêu, lần nào cũng có thể là lần đầu tiên.
    Cảm ơn các bạn.
  10. 5s

    5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với suy nghĩ của bạn "nevermind", nhưng qua đấy bạn có công nhận với tôi là lúc đó và lúc sau đó bạn chưa hoặc chưa thực sự yêu người đó, đúng không? Như vậy thì cái cảm giác nuối tiếc là phải rồi. Nhất là lại không có lần thứ hai là điều chứng minh được tình cảm cảu bạn. Ý tôi nói ở đây là khi các bạn yêu nhau mà cho nhau thì chẳng nên có gì mà nuối tiếc hay hối hận cả (và sau đó thì còn muốn nữa nữa...). Còn nếu không yêu nhau mà làm việc ấy thì gọi là Free ***, ngay cả trong trường hợp đó cũng không nên quá nặng nề, tự dằn vặt mình (don''t mind), bạn đã bước qua ngưỡng cửa để thành đàn bà và bạn phải nhìn vào tương lai cái gì đang chờ đón bạn tiếp và thử thách bạn tiếp. Cần phải có nghị lực mà thôi.
    Còn việc bạn trai kia lại đi kể chuyện đó sau khi đã chinh phục được bạn thì quả là không nên, tàn nhẫn quá hay ít nhất là không khéo trong đối xử nếu như không muốn nói là mục đích của bạn đó chỉ là chơi bời.
    Các bạn đừng nhầm lẫn quan điểm dân chủ, tự do với việc lộn xộn và vô nhân đạo trong quan điểm của tôi nhé. Tôi chỉ muốn thấy thế hệ trẻ cởi mở và ít "hypocrite" hơn thôi.
    MAKE LOVE NOT WAR!

Chia sẻ trang này