1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    này...bạn này nói đúng ý tớ quá... anh zai với tớ cũng bàn chuyện này nhiều lắm roài...Ý anh zai đại loại là chuyện đó là diễn biến tự nhiên của tình cảm, tớ cũng không nên quan trọng hoá mà làm mọi thứ rối tinh lên (tại nhiều khi phát giận anh zai vì anh zai sao toàn quyến rũ mình thế này). Thấy anh zai bị mình chọc cho nổi máu D, rồi cũng chính mình xô ra ko cho D...tội nghiệp...Bạn mình cũng nói nếu làm thế thì mấy anh trai mệt lắm, vì bị đè nén ko giải toả được (kiểu như muốn đi pee mà ko pee được ấy). Làm sao giờ nhỉ?
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đủ yêu là tự dưng ấy. Lúc đó chạy đi đăng ký hôn nhân sao kịp?
    Vài người (khg phải tất cả) cứ cố thể hiện họ là người rất đạo đức vì họ không bim khi chưa hôn nhân. Họ cứ nghĩ làm được như thế nghĩa là họ sẽ có đạo đức. Quan niệm đó sai lầm.
    Đạo đức không thể hiện ở chỗ bim bim trươc hay sau hôn nhân. Nó thể hiện ở điểm khi bim có yêu và khi nói yêu có suy nghĩ chín chắn không thôi.
    Ví dụ nhá? Hai người xa cách một thời gian để đi học hay làm gì đó, lúc ấy nàng muốn gì thì đó là mệnh lệnh . Thằng nào không thực hiện mệnh lệnh là thằng bất tài...hê hê.
    Bác gái nào không thử trước khi hôn nhân, nhỡ đâu lấy rồi chú kia bị liệt dương thì phí một đời gái. Khi ra phường làm đăng ký kết hôn, cô thư ký phường lại hỏi: "Anh kia, ngoài giấy chứng nhận không bị HIV, anh cần chứng tỏ đủ sức để yêu vợ." Lúc đó chứng minh bằng cách nào?
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bác này funny nhỉ? Chắc chả có cô thư kí nào có da mặt đủ dày để hỏi người ta như thế đâu, hơn nữa tất cả đều có trong giấy khám sức khoẻ cả rồi thì phải.
    Vấn đề QHTHN hay ko ko hẳn là để thể hiện ta đây là người có đạo đức mà như tui đã nói rồi đấy, với lương tâm của mình thôi và hơn nữa là ko để các chú chồng sau này cứ dằn vặt vợ vì cái vụ này suốt. Ông nào chả có lần hỏi em đã hôn ai bao giờ chưa? đã xxx lần nào? hik hik hik. Tui đảm bảo nếu bảo hôn ai đó rồi thì chắc chả làm sao cả còn nếu bảo xxx rồi thì nghe chừng nguy lắm. Còn tui chưa dám chắc có chú nào hỏi em đã oral *** hay đại loại cái gì đó ....
    Tui nghĩ đã chưa xxx còn kiềm chế được, xxx rồi thì đố ko đấy, có khi lại trở nên nghiện ngập ý chứ. Thế thì làm sao mà khuyên người ta cứ thử trước đi nhưng mà ít thôi, ai mà chịu nổi, right?
    Thôi tui đi làm đây, có vài lời thế thôi.
  4. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rơi vào hòan cảnh như vậy rồi. Anh cua mình không ép, nhưng cứ bảo mình đứng quá quan trọng hóa vấn đề. Nhưng mình vẫn không thể. Vì mọi người xung quanh mình luôn khuyên làm con gái phải biết giữ mình.
    MÌnh đã 25 tuổi rồi. Nói ra chắc sẽ nhiều người cười, vì cách đây không lâu, khi lần đầu tiên mình cảm thấy muốn xxx, mình sợ khủng khiếp. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả . Mình luôn chú ý để không rơi vào hòan cảnh có thể cho phép xảy ra chuyện đó mà.
    Đôi lúc, anh có vẻ mệt mỏi, mình thật sự không biết làm sao cả. Anh và mình cũng đã nói chuyện về điểu này rồi. Anh nói là sẽ không ép mình. Nhưng anh nói mình cứ như thế thì sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. Biết làm sao bây giờ?
  5. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ lớn cả rồi....nếu thực sự trong tình cảm như vậy thì dù gì chăng nữa cũng ko có gì hối hận
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi đa số là khi đang yêu có ai mà hối hận đâu ?? Nhưng nhỡ chồng ko phải người đó thì lại bắt đầu ca bài "Phải chi...." mới chán chứ ! Ai biết trước được sự đời .Ai cam đoan là thằng người yêu của mình sẽ là chồng ? Giờ nghĩ lại em vẫn hú vía : Nếu trước đây "sống hết mình vì tình yêu" thì có phải bây giờ em ngồi đây create 1 topic là "Em nhỡ 1 lần, phải giải thích ra làm sao với chồng ?" ," Các chỗ vá ********** uy tín ..." đại loại thế .Nói ko phải đụng chạm các bác giai, nhưng ở đời nhiều thằng khốn nạn lắm .Dù đã là vợ là chồng, sống đầm ấm vui vẻ nhưng nếu biết được quá khứ của vợ nó vẫn bỏ .... Chết thật, hình như mình bi quan thái quá rồi nhỉ ?
  7. nguoidixayhokego

    nguoidixayhokego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    con bạn mình cứ khoe hàng với nó là nó lại hỏi "thế đã ấy chưa".
    miẹ trả lời có thì nó cũng nói mà không nó chả tin.
    Lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây "chinh tiết", xem nào nó kể trốn nhà đi Sa Pa và Ba Vì với thằng người iêu, chả là hồi đó thằng kia doạ đi Mỹ nên ...mình cho rằng bà này "hiến trước".
    Mình ghét cái loại "dâm trong tâm" mà cứ đòi lên lớp
  8. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hoà hợp thể xác ...là yêu cầu cao nhất của ***, và rât cần thời gian cho cả hai cùng đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Do đó cần có quan hệ trước ngày cưới để đêm tân hôn "thỏa mãn & vui thú" .
    Nếu cô dâu còn dzin thì theo tôi thấy .... đêm tân hôn chán òm!
    Do đó theo kinh nghiệm của tôi...đám hỏi xong là "vi xử lý" ngay; không có nhiều mạo hiểm, và cũng không có nhiều cấm đoán .
    Vai trò của cánh đàn ông rất lớn - phải có kỹ thuật & kinh nghiệm ... để giúp các bạn gái vượt qua giai đọan thiếu nữ một cách êm đềm. Có mấy ai biết rằng "phá trinh" cũng là một nghệ thuật khá nghiêm chỉnh?
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đặt vấn đề muốn hay ko muốn ở đây các bác nhỉ. Cái gì phải đến thì nó sẽ đến, tránh làm sao được hả các bác. Tránh né thì chỉ càng làm cho sự việc thêm phức tạp, thêm mệt mỏi và làm khổ nhau. Mà riêng cái chuyện có quan hệ hay ko quan hệ thì cũng chẳng có gì là to tát lắm đâu nhỉ, quan hệ cũng có kiểu này kiểu nọ, có kiểu làm cho người con gái bị mất trinh và có kiểu ko, hì thì mọi người còn lăn tăn gì nữa ạ
  10. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em thì đã QH ko phải là trước hôn nhân mà trước cả khi có ý định có hôn nhân nữa ......

Chia sẻ trang này