1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    xác định lấy nhau thì trường hợp QH trước hôn nhân khó tránh , mà cũng chẳng ai trách được ! đó là điều em nghĩ thời buổi này nhiều ...
    nhưng đang trong thời gian tìm hiểu đang yêu chưa đi đến đâu , đứa nào mà cho thì chỉ khổ mình thôi . con trai mấy thằng tử tế chớ
    riêng em em ko muốn , nhiều lí do , nói ra có người lại nói cổ hủ .. ặc ặc ... nói đi nói lại em ko muốn cũng chỉ vì muốn đối phương của mình tôn trọng mình thôii !

  2. liensonlien

    liensonlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hiiii nghe cac bac noi the thi em cung chang biet noi gi them,,,,,
    noi that la em cung fa vai co nguoi yeu roi ....cuung thay hayyy
    nhung den bay gio em nghi hinh nhu neu la nguoi minh khong yeu that long thi caiham muon aay cang nhieu hon....cac bac thay co dung khong ....
  3. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy VN mình rùi cũng giống các nước trong khu vực thôi, ví dụ như TQ, quan hệ trước hôn nhân sẽ chỉ tăng chứ chắc chắn ko giảm.
  4. hayvedaybenanh_79

    hayvedaybenanh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ có con bé bạn thân,nó hiền lắm và chẳng biết tí gì về QHTD cả,đã thế yêu ngay 1 thằng nằm trong 1% những thằng hấp, tức là cũng sợ chết khiếp..(ngu kinh).yêu nhau 3 năm rồi mà thằng kia vẫn ko dám làm gì.hi hi (chả phải tay mình).tớ đã bày cách cho nó phải làm thế nào để thằng kia chết cứng luôn.hihi như thế có phải góp phần làm cho tình hình này tăng mà ko giảm ko nhỉ?như thế có là tội ko ?lương tâm tớ có răng nên thấy cắn dứt quá!
  5. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Miẹ ... phí của
    yêu là phải trao và phải nhận
  6. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có một số câu hỏi đặt ra khi chúng ta nghĩ về ******** trước hôn nhân.
    - Thứ nhất: ******** đóng vai trò gì với con người
    Nó là một yếu tố kết nối tình yêu về tâm hồn và thể xác giữa hai người nên dù trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân nó vẫn quan trọng hết.
    Nếu coi ******** là một hình thức hiến tặng - mà chủ yếu là đàn bà phải hiến tặng - thì ******** sau hôn nhân là lựa chọn mà đàn ông thích vì như thế họ thấy sở hữu được người vợ, có cảm giác chiến thắng trong chinh phục. Nhưng mà thế thì không công bằng tẹo nào. Vì good *** phải là thoả mãn cả hai bên về tình cảm và thể xác.
    Nếu cứ kiêng ******** trước hôn nhân thì có hợp lý không khi mà bản chất của ******** là một nhu cầu bình thường của một người lành mạnh, như ăn uống hay vận động vậy. Nếu tôi là thanh niên chưa có nhu cầu lập gia đình, vì lý do tài chính, nghề nghiệp, hoặc đơn giản là tôi chưa thấy ai hợp để ăn đời ở kiếp với mình, thì tôi cũng phải nhịn à, cứ như là nhịn ăn uống ấy. Chịu khó nổi mà chịu theo kiểu đó cũng là đi ngược với quy luật sinh học chứ. Đến một tuổi nào đó thì việc quan hệ ******** là cần thiết với sức khoẻ và tâm lý của con người.
    - Thứ hai: quan hệ ******** với ai.
    Có người chỉ quan hệ với bạn trai/ bạn gái vì chỉ có với những người họ yêu thương/ có tình cảm thì mới thấy có hứng thú để quan hệ ********.
    Có nhiều người (phần đông là nam giới có đúng không nhỉ) thì quan hệ ******** chỉ là để giải phóng năng lượng ********/ nhu cầu sinh lý nên với ai cũng thế. Cái này có sai không? Theo tôi thì cũng không hẳn nếu cả hai bên đều cảm thấy thoải mái. Tại sao tôi nói vậy. Theo tôi, điểm đáng trách không fải là quan hệ ******** trước hay sau hôn nhân và với ai mà thái độ của chúng ta để đạt được điều đó như thế nào?
    Nếu quan điểm là chân thực và thẳng thắn, không có sự cưỡng bức hoặc lừa dối ******** thì đó chả có gì là xấu cả. So sánh một anh bạn trai thích quan hệ ******** nhưng sẵn sàng nói dối bạn về các mối quan hệ khác của anh ta (tức là anh ta lừa dối tình cảm của bạn, hứa hẹn hão huyền về tương lai, để đạt được quan hệ ********) với một anh chàng nói rằng anh ta muốn quan hệ với bạn vì hạn hấp dẫn anh ta, nhưng cũng nói thẳng thắn là anh ta không hứa hẹn một mối quan hệ gì. Bạn sẽ chọn đồng chí nào?
    - Thứ ba: ******** thế nào là an toàn và giữ sức khoẻ
    Tôi thấy nhiều đàn ông rất ích kỷ, thích bắt phụ nữ phải chiều theo cách ******** của họ, như anal ***, hoặc fellatio và drink sperms, rồi không sử dụng condom, v.v. Điều này đáng quan tâm hơn là ******** trước hay sau hôn nhân chứ.
    Ngoài lý do về an toàn sức khoẻ, tránh các bệnh lây nhiễm qua đường ********, còn là tâm lý khi ******** nữa, nếu phụ nữ bị áp chế trong quan hệ ******** làm sao có thể nói là good *** được vì họ không thể cảm thấy gì hết. Tôi đã từng đọc một quyển sách nói rất rõ về orgasm của phụ nữ, không phải nó đến từ việc kích thích đâu, nó đến từ trong đầu của họ.
    Nếu họ không thoải mái về tâm lý, hứng thú với việc ********, thì họ không thể đạt được khoái cảm và như thế có phải là công bằng trong quan hệ ******** không. Đàn ông thì orgasm nhanh lắm và cũng lăn ra ngủ nhanh lắm, bỏ quên người phụ nữ vừa chiều chuộng anh ta xong.
    ******** sau hôn nhân mà như thế sẽ có nhiều người phụ nữ muốn thà có ******** trước hôn nhân để chọn được anh chàng biết chiều đàn bà còn hơn ...
    Hì hì, thế này các bác biết quan điểm của tôi rồi còn gì. Tôi thuộc phái yếu nhưng đòi hỏi công bằng trong mọi chuyện, đặc biệt là trong ********. Với tôi safe và good *** mới quan trọng, trước hay sau hôn nhân không quan trọng gì hết.
    Có nhiều sách tham khảo về *** lắm nhưng dạy về tâm lý trong *** cũng không nhiều, các bác đã đọc "secret of great ***" hay Mars and Venus in the bedroom của John Gray chưa? Nhiều cái thú vị lắm ...
    Hì hì hì
  7. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    kim ơi, hôm nay có đứa nó bảo qua đây xem hê hê hê hoá ra kim là thành viên của cái forum này từ lâu rùi
    ặc ặc về kể sợ bọn nó không tin hê hê năm tháng 3 về việt nam đi
    thân
    TA

Chia sẻ trang này