1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, ai cũng muốn gần gũi với người mình yêu. Gần gũi không chỉ là "thân mật", mà là gần gũi nhau thực sự. Một dòng nhắn tin ngắn ngủi, một nụ hôn hờ lên má, một cái nắm tay vội, hoặc 5 phút bên nhau giữa 2 chuyến bay quá cảnh,... cũng đủ làm cho những người yêu nhau gần nhau hơn.
    Nhưng hoàn cảnh để đưa đến xxx đều giống nhau: Riêng tư và thuận lợi.
    Để có thể tiến đến xxx thì các bạn cố làm cho những cuộc hẹn hò của mình riêng tư và thuận lợi cho xxx. Ngược lại, nếu muốn tránh, thì không nên cùng nhau đến những chỗ quá riêng, hoặc có nhiều điều kiện thuận lợi cho xxx.
    Người lớn rồi, nói mấy dòng thế ắt ai cũng hiểu.
  2. WannaBeFullML

    WannaBeFullML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hì vote cho bạn 5*, tôi thích cách nghĩ của bạn.Nên như thế
    Được WannaBeFullML sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 22/07/2004
  3. WannaBeFullML

    WannaBeFullML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hì vote cho bạn 5*, tôi thích cách nghĩ của bạn.Nên như thế
    Được WannaBeFullML sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 22/07/2004
  4. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào baufamily và các bạn.
    Ý baufamily muốn nói trong diễn đànnày mình hiểu, nó khác với kiểu tranh luận có nên QHTD hay không. Đúng là không phái vậy phải không baufamily.
    Thực sự là con gái Việt Nam bây giờ thoáng hơn trong việc QHTD nhưng như Mỹ thì chưa đâu. Con gái Việt chấp nhận việc QHTD nhưng đó là với bạn trai mình, là người mà các cô có tình cảm và thương yêu . Khác với mấy American girls hay phương Tây, họ QHTD là vì nhu cầu sinh lý khônghơn không kém, còn tình yêu à, chuyện nhỏ thôi.
    Tôi và bạn gái mình , sau khi đã quennhau rất lâu từ khi còn ngồi ở giảng đường Đại học và cho tới bây giờ, mọi chuyện diễn ra và đếnmột cách tự nhiên. Thú thật chính tôi là người tậndụng những cơ hội bên nhau để cả hai đi đến đích. Chúng tôi sẽ cưới nhau, đó là điều chắc chắn, cảm xúc sau mấy năm trời vẫn như lúc đầu.
    Còn về chuyện có dám nói thật lòng không hả baufamily, nếu ai ko có can đảm nói ra thì out cho rồi. Đúngđấy. Diễn đàn này mở ra để những người như chúng ta, không thể đưa ra ý kiến trước bàn dân thiên hạ nơi thanh thiên bạch nhật , được bày tỏ.
    Mình nghĩ là baufamily chắc đang ray rứt gì đó
    Đã không biết nhau là ai mà còn giấu nữa thì , ặc ặc. Out
    See mấy you sau nhé
  5. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào baufamily và các bạn.
    Ý baufamily muốn nói trong diễn đànnày mình hiểu, nó khác với kiểu tranh luận có nên QHTD hay không. Đúng là không phái vậy phải không baufamily.
    Thực sự là con gái Việt Nam bây giờ thoáng hơn trong việc QHTD nhưng như Mỹ thì chưa đâu. Con gái Việt chấp nhận việc QHTD nhưng đó là với bạn trai mình, là người mà các cô có tình cảm và thương yêu . Khác với mấy American girls hay phương Tây, họ QHTD là vì nhu cầu sinh lý khônghơn không kém, còn tình yêu à, chuyện nhỏ thôi.
    Tôi và bạn gái mình , sau khi đã quennhau rất lâu từ khi còn ngồi ở giảng đường Đại học và cho tới bây giờ, mọi chuyện diễn ra và đếnmột cách tự nhiên. Thú thật chính tôi là người tậndụng những cơ hội bên nhau để cả hai đi đến đích. Chúng tôi sẽ cưới nhau, đó là điều chắc chắn, cảm xúc sau mấy năm trời vẫn như lúc đầu.
    Còn về chuyện có dám nói thật lòng không hả baufamily, nếu ai ko có can đảm nói ra thì out cho rồi. Đúngđấy. Diễn đàn này mở ra để những người như chúng ta, không thể đưa ra ý kiến trước bàn dân thiên hạ nơi thanh thiên bạch nhật , được bày tỏ.
    Mình nghĩ là baufamily chắc đang ray rứt gì đó
    Đã không biết nhau là ai mà còn giấu nữa thì , ặc ặc. Out
    See mấy you sau nhé
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những trường hợp không thể lựa chọn chỗ hẹn tốt để tránh "cảm xúc dâng trào". Theo tôi nghĩ thì khi 1 trong hai kẻ có ý định thì xxx vẫn có thể xảy ra. Thực ra thì tôi chẳng có gì băn khoăn về bản thân mình đâu.
    Hiện giờ tôi đã có gia đình rồi và tôi cũng là trường hợp QHTD trước hôn nhân (dũng cảm chưa). Tôi là người may mắn vì mối tình đầu của tôi vẫn còn bên tôi đến tận bây giờ. Những gì tôi đã làm tôi không hề có một chút ân hận.
    Tuy nhiên, tôi lại băn khoăn về những đôi bạn khác khi họ quyết định xxx. Có người bạn của tôi đã trót trao cho một mối tình cũ và bây giờ tôi rất lo lắng cho bạn ấy. Tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý những người quyết định xxx trước hôn nhân, xem họ có nghĩ giống tôi không và họ có được hạnh phúc như tôi không?
    Tôi không muốn ai gặp phải bất hạnh cả vì tôi là một người yêu tiếng cười, hạnh phúc khi người khác cũng được hạnh phúc.
    Tôi cũng mong muốn nơi đây chính là nơi các bạn bộc bạch tình cảm, tâm tư của mình. Hãy san sẽ những suy nghĩ cũng như lo lắng của bạn, bạn sẽ tìm được hạnh phúc và những người bạn tốt.
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những trường hợp không thể lựa chọn chỗ hẹn tốt để tránh "cảm xúc dâng trào". Theo tôi nghĩ thì khi 1 trong hai kẻ có ý định thì xxx vẫn có thể xảy ra. Thực ra thì tôi chẳng có gì băn khoăn về bản thân mình đâu.
    Hiện giờ tôi đã có gia đình rồi và tôi cũng là trường hợp QHTD trước hôn nhân (dũng cảm chưa). Tôi là người may mắn vì mối tình đầu của tôi vẫn còn bên tôi đến tận bây giờ. Những gì tôi đã làm tôi không hề có một chút ân hận.
    Tuy nhiên, tôi lại băn khoăn về những đôi bạn khác khi họ quyết định xxx. Có người bạn của tôi đã trót trao cho một mối tình cũ và bây giờ tôi rất lo lắng cho bạn ấy. Tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý những người quyết định xxx trước hôn nhân, xem họ có nghĩ giống tôi không và họ có được hạnh phúc như tôi không?
    Tôi không muốn ai gặp phải bất hạnh cả vì tôi là một người yêu tiếng cười, hạnh phúc khi người khác cũng được hạnh phúc.
    Tôi cũng mong muốn nơi đây chính là nơi các bạn bộc bạch tình cảm, tâm tư của mình. Hãy san sẽ những suy nghĩ cũng như lo lắng của bạn, bạn sẽ tìm được hạnh phúc và những người bạn tốt.
  8. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm trả lời luôn. Trước khi kết hôn tui cũng đã xxx với ... vài người. Hình như ... bà xã cũng vậy. Chúng tôi thỉnh thoảng trêu đùa nhau về chuyện đó. ;) Nhưng không biết có phải vì vậy mà chúng tôi đều được "nâng cấp" và đều cảm thấy hài lòng vì điều ấy. Đôi khi bọn tôi nịnh nhau "Anh/ em là người tuyệt vời nhất mà em/ anh từng biết"
    Nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc khi chúng tôi đã ở bên nhau. Lịch sử đã thuộc về những người bf, gf kia, và chúng tôi trân trọng chúng. Một vài người trong số ấy giờ đây là bạn tốt của vợ chồng tôi.
  9. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm trả lời luôn. Trước khi kết hôn tui cũng đã xxx với ... vài người. Hình như ... bà xã cũng vậy. Chúng tôi thỉnh thoảng trêu đùa nhau về chuyện đó. ;) Nhưng không biết có phải vì vậy mà chúng tôi đều được "nâng cấp" và đều cảm thấy hài lòng vì điều ấy. Đôi khi bọn tôi nịnh nhau "Anh/ em là người tuyệt vời nhất mà em/ anh từng biết"
    Nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc khi chúng tôi đã ở bên nhau. Lịch sử đã thuộc về những người bf, gf kia, và chúng tôi trân trọng chúng. Một vài người trong số ấy giờ đây là bạn tốt của vợ chồng tôi.
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Jazzlover thật là giỏi. Bạn có thể bỏ qua cách nhìn nhận về trinh tiết đối với vợ thế là rất tốt. Nhưng tại sao bạn không nói cho mọi người biết suy nghĩ của bạn về những lần xxx với bạn gái cũ và bạn có biết vợ bạn đã nghĩ gì khi quan hệ như vậy. Và bạn không sợ "tình cũ không rủ cũng đến à?

Chia sẻ trang này