1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Jazzlover thật là giỏi. Bạn có thể bỏ qua cách nhìn nhận về trinh tiết đối với vợ thế là rất tốt. Nhưng tại sao bạn không nói cho mọi người biết suy nghĩ của bạn về những lần xxx với bạn gái cũ và bạn có biết vợ bạn đã nghĩ gì khi quan hệ như vậy. Và bạn không sợ "tình cũ không rủ cũng đến à?
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ gì cả, chỉ tràn ngập cảm xúc và chẳng thể nghĩ được điều gì lúc đó. Còn baufamily, bạn nghĩ gì ?
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ gì cả, chỉ tràn ngập cảm xúc và chẳng thể nghĩ được điều gì lúc đó. Còn baufamily, bạn nghĩ gì ?
  4. MK1979

    MK1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có hai người bạn gái.Người đầu tiên đã chia tay và người thứ hai hiện tôi vẫn đang yêu.Người bạn gái đầu tiên của tôi đã từng QHTD trước khi quen tôi.Người bạn gái thứ hai là một cô gái hoàn toàn trinh trắng.
    Đối với người thứ nhất tôi cảm thấy việc QHTD diễn ra một cách thật dễ dàng.Trong mối QH này tôi có cảm tưởng tôi là một người bị dẫn dắt và có cảm giác mình được khám phá một điều thật mới mẻ đó là việc được QHTD.Sau một thời gian tung hoành thì tôi và họ chia tay vì cảm thấy chán và nhiều điều không hợp nhau.
    Tuy nhiên đến khi yêu người con gái còn trinh trắng thì tôi mới cảm thấy là việc QHTD với một cô gái còn trinh khác hẳn so với một người đàn bà. Trong mối quan hệ này tôi là người dẫn dắt, chủ động. Mọi chuyện trở nên gian nan và vất vả hơn rất nhiều nhưng những ấn tượng và cảm xúc đạt được khi đến đích thì thật là mạnh mẽ và không thể phai mờ!!!. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái giây phút mình lên được đỉnh Olimpia đó.
    Tóm lại QHTD trước hôn nhân đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi xây dựng gia đình!!!
  5. MK1979

    MK1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có hai người bạn gái.Người đầu tiên đã chia tay và người thứ hai hiện tôi vẫn đang yêu.Người bạn gái đầu tiên của tôi đã từng QHTD trước khi quen tôi.Người bạn gái thứ hai là một cô gái hoàn toàn trinh trắng.
    Đối với người thứ nhất tôi cảm thấy việc QHTD diễn ra một cách thật dễ dàng.Trong mối QH này tôi có cảm tưởng tôi là một người bị dẫn dắt và có cảm giác mình được khám phá một điều thật mới mẻ đó là việc được QHTD.Sau một thời gian tung hoành thì tôi và họ chia tay vì cảm thấy chán và nhiều điều không hợp nhau.
    Tuy nhiên đến khi yêu người con gái còn trinh trắng thì tôi mới cảm thấy là việc QHTD với một cô gái còn trinh khác hẳn so với một người đàn bà. Trong mối quan hệ này tôi là người dẫn dắt, chủ động. Mọi chuyện trở nên gian nan và vất vả hơn rất nhiều nhưng những ấn tượng và cảm xúc đạt được khi đến đích thì thật là mạnh mẽ và không thể phai mờ!!!. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái giây phút mình lên được đỉnh Olimpia đó.
    Tóm lại QHTD trước hôn nhân đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi xây dựng gia đình!!!
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như thuongnho thì cũng không nên lấy chồng vì tương lai cũng có rủi ro xảy ra ly hôn.
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/07/2004
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như thuongnho thì cũng không nên lấy chồng vì tương lai cũng có rủi ro xảy ra ly hôn.
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/07/2004
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tràn ngập hạnh phúc chính là một phần của suy nghĩ. Nếu bạn không suy nghĩ gì chứng tỏ bạn chỉ quan tâm đến khoái cảm lúc đấy của bản thân bạn. Vậy còn những lần sau của bạn thì sao? Ngay cả lúc kết thúc lần đầu tiên bạn cũng chẳng có suy nghĩ gì à?
    Còn mình thì cái lần đầu tiên ấy mình đã nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy rối trí và không biết nên làm như thế nào? Mình yêu anh ấy thật sự và mình không thể sống thiếu anh ấy. Mặc dù mình không hề có ham muốn xác thịt thực sự nhưng anh đã đưa mình đến một thế giới cảm xúc câm lặng của tình yêu. Hai người bên nhau vì tình yêu thực sự chỉ có thế thôi. Sau này mình có hỏi anh nghĩ gì mà làm như thế thì anh chỉ đơn giản trả lời là "because I love you" Vậy thôi.
    Và sau cái lần thiêng liêng đó với mình thì cả hai đã hoàn toàn là một và mình đã giữ được hạnh phúc của mình
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tràn ngập hạnh phúc chính là một phần của suy nghĩ. Nếu bạn không suy nghĩ gì chứng tỏ bạn chỉ quan tâm đến khoái cảm lúc đấy của bản thân bạn. Vậy còn những lần sau của bạn thì sao? Ngay cả lúc kết thúc lần đầu tiên bạn cũng chẳng có suy nghĩ gì à?
    Còn mình thì cái lần đầu tiên ấy mình đã nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy rối trí và không biết nên làm như thế nào? Mình yêu anh ấy thật sự và mình không thể sống thiếu anh ấy. Mặc dù mình không hề có ham muốn xác thịt thực sự nhưng anh đã đưa mình đến một thế giới cảm xúc câm lặng của tình yêu. Hai người bên nhau vì tình yêu thực sự chỉ có thế thôi. Sau này mình có hỏi anh nghĩ gì mà làm như thế thì anh chỉ đơn giản trả lời là "because I love you" Vậy thôi.
    Và sau cái lần thiêng liêng đó với mình thì cả hai đã hoàn toàn là một và mình đã giữ được hạnh phúc của mình
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết thúc thì dĩ nhiên mình có nghĩ. Người con gái đó đã rất tin và yêu mình và mình phải sống xứng đáng với tình yêu của cô ấy.

Chia sẻ trang này