1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể gentletiger không hiểu hết ý của tôi. Với bản thân mình thì tôi không muốn QHTD trước hôn nhân nhưng với người khác thì tôi không ủng hộ cũng không phản đối. Quan trọng là bạn phải biết tôn trọng bản thân mình. Nếu bạn đã nhìn thấy rủi ro của việc QH như người đó không xứng đáng với bạn, nguy cơ có thai, sợ người khác coi thường... thì bạn không nên chiều theo cảm xúc nhất thời đó. Còn nếu thực sự bạn làm chủ được tình huống, bạn tự tin với tình yêu, tương lai của mình... thì bạn tự mình quyết định có nên QH hay không. Một số người rất lo sợ chuyện QH, sợ sau này không ai chấp nhận... nhưng vẫn chiều theo mong muốn của bạn trai, hay của mình lúc đó rồi sau này lại than thân trách phận và sống trong hối hận. Tôi không thích thế, tự mình không tôn trọng mình thì đừng mong người khác sẽ tôn trọng. QH hay không là quyết định của mình chứ không phụ thuộc vào người khác.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn !
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn !
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có muốn, tuy chưa từng. Vì tôi sẽ lập gia đình muộn (ngoài 30)., nên chắc chắn sẽ QHTD trước hôn nhân. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó vì thứ nhất là chưa có người yêu, thứ 2 là còn đang là sinh viên cần tập trung vào việc học hành và rèn luyện bản thân . Vậy nhé các bác.
  5. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có muốn, tuy chưa từng. Vì tôi sẽ lập gia đình muộn (ngoài 30)., nên chắc chắn sẽ QHTD trước hôn nhân. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó vì thứ nhất là chưa có người yêu, thứ 2 là còn đang là sinh viên cần tập trung vào việc học hành và rèn luyện bản thân . Vậy nhé các bác.
  6. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bạn rõ là vớ vẩn, đang ôm vợ thì còn nghĩ đến ai được cơ chứ?
  7. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bạn rõ là vớ vẩn, đang ôm vợ thì còn nghĩ đến ai được cơ chứ?
  8. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nhanh luôn đây. Lần đầu tiên của tôi (và cũng là của cô ấy) thật là buồn. Cô ta cứ ... ép tôi , mà chúng tôi không hề biết cách phòng bị gì, nên sau đấy vui đâu chả thấy lại lo ngay ngáy. Không hiểu các bạn khác thì như thế nào, chứ lần đầu tiên của tôi vô cùng buồn và tệ hại, (cả physically và emotionally luôn) sau đấy cả năm tôi mới đến lần thứ hai. Và giữa hai lần đấy là vô vàn những suy nghĩ tiêu cực "xxx là thế này à?", "hay là mình không có khả năng xxx?",...
    Hóa ra là tôi chưa thật sự chuẩn bị để xxx.
    Với bạn gái thứ hai, chuyện lại càng tệ hơn thế. Tôi vừa mới chia tay bạn gái cũ (người "phá trinh" tôi ấy ) thì cô ấy đến. Cô ấy không thu hút lắm, nhưng tôi đang trong ... tâm trạng khi yêu nên cũng vừa liều vừa mù quáng. Chúng tôi gắn bó trong một thời gian ngắn ngủi, (nhưng cũng đủ dày vò cả hai khá nhiều)
    ....
    Người thứ ba, thật tuyệt vời. Ngập tràn cảm xúc. Tôi luôn ước gì được nên đôi với người này...
    ....
    Người thứ n là bà xã. Từ đó đến giờ không có người n+1 nào cả.
    Tôi không hiểu bà xã và các x-men của nàng ra sao, vì nàng ít khi đề cập đến và tôi cũng ngại hỏi vì sợ nàng thẹn. Nàng của tôi không bằng người thứ ba, "bụt chùa nhà không thiêng" chăng? Nhưng dạo này thấy nàng hay bà tám với nàng thứ ba ấy (trời ạ, nàng ta là bạn gái thân của bà xã tôi). Không hiểu nàng có biết chuyện của chúng tôi không, nhiều khi cũng ''căng thẳng'' lắm bạn ạ. Có điều từ khi có vợ, tôi chưa làm bất cứ một điều gì để nàng ấy phải phiền lòng (ít ra là về chuyện tình cảm). Chúng tôi cũng sống xa nhau, nhưng tình cảm vẫn luôn trọn vẹn.
    Tôi luôn biết ơn những người bạn trai, bạn gái trước của (chúng) tôi, đã cho chúng tôi những hiểu biết về cuộc sống, để đến hôm nay, sau tất cả những nhọc nhằn của cuộc sống nơi xứ người, chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau, và trân trọng nhau hơn.
  9. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nhanh luôn đây. Lần đầu tiên của tôi (và cũng là của cô ấy) thật là buồn. Cô ta cứ ... ép tôi , mà chúng tôi không hề biết cách phòng bị gì, nên sau đấy vui đâu chả thấy lại lo ngay ngáy. Không hiểu các bạn khác thì như thế nào, chứ lần đầu tiên của tôi vô cùng buồn và tệ hại, (cả physically và emotionally luôn) sau đấy cả năm tôi mới đến lần thứ hai. Và giữa hai lần đấy là vô vàn những suy nghĩ tiêu cực "xxx là thế này à?", "hay là mình không có khả năng xxx?",...
    Hóa ra là tôi chưa thật sự chuẩn bị để xxx.
    Với bạn gái thứ hai, chuyện lại càng tệ hơn thế. Tôi vừa mới chia tay bạn gái cũ (người "phá trinh" tôi ấy ) thì cô ấy đến. Cô ấy không thu hút lắm, nhưng tôi đang trong ... tâm trạng khi yêu nên cũng vừa liều vừa mù quáng. Chúng tôi gắn bó trong một thời gian ngắn ngủi, (nhưng cũng đủ dày vò cả hai khá nhiều)
    ....
    Người thứ ba, thật tuyệt vời. Ngập tràn cảm xúc. Tôi luôn ước gì được nên đôi với người này...
    ....
    Người thứ n là bà xã. Từ đó đến giờ không có người n+1 nào cả.
    Tôi không hiểu bà xã và các x-men của nàng ra sao, vì nàng ít khi đề cập đến và tôi cũng ngại hỏi vì sợ nàng thẹn. Nàng của tôi không bằng người thứ ba, "bụt chùa nhà không thiêng" chăng? Nhưng dạo này thấy nàng hay bà tám với nàng thứ ba ấy (trời ạ, nàng ta là bạn gái thân của bà xã tôi). Không hiểu nàng có biết chuyện của chúng tôi không, nhiều khi cũng ''căng thẳng'' lắm bạn ạ. Có điều từ khi có vợ, tôi chưa làm bất cứ một điều gì để nàng ấy phải phiền lòng (ít ra là về chuyện tình cảm). Chúng tôi cũng sống xa nhau, nhưng tình cảm vẫn luôn trọn vẹn.
    Tôi luôn biết ơn những người bạn trai, bạn gái trước của (chúng) tôi, đã cho chúng tôi những hiểu biết về cuộc sống, để đến hôm nay, sau tất cả những nhọc nhằn của cuộc sống nơi xứ người, chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau, và trân trọng nhau hơn.
  10. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này