1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ MUỐN TRỞ VỀ VIỆT NAM?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi vndnland, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vndnland

    vndnland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ MUỐN TRỞ VỀ VIỆT NAM?

    Hôm trước mình có nói chuyện với một người bạn ở đây, bạn ấy nói như sau
    " Đi học xa mình cảm thấy yêu Việt Nam nhiều hơn, mình nhớ Việt Nam nhiều hơn..Trưóc đây mình nghĩ đi du học rồi thì sẽ cố gắng ở một quốc gia phát triển hơn Việt Nam luôn. Đặc biệt là mỗi lần đứng kẹt xe ở đường SG thì mình càng muốn đi xa...Thế nhưng sao bây giờ mình thấy nhớ, chỉ mong học xong để quay về VN làm một điều gì đóng góp cho Tổ Quốc"..

    Hôm qua trên lúc đi học trên xe bus mình lại nghe lỏm một cuộc hội thoại giữa 2 sinh viên VN ở NUS
    SV 1: Bây giờ mà bắt tui về VN thì tui thà nghỉ học luôn còn hơn....
    SV 2: Uh..tui cũng thế..không hiểu sao mấy người ở Việt Nam học đưọc cũng khó hiểu thật..hehe

    Hichic..Đúng là điều kiện học tập ở các nước phát triển sướng thật...cái gì cũng hiện đại...hichic...Trường LQD chúng ta có số lượng các bạn đi du học nhiều thật..Như lớp mình đến gần nửa lớp đi du học...Vậy tại sao chúng ta lại không chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của mình trong diễn đàn này nhỉ?...BẠN CÓ MUỐN VỀ VN KO?..hay là chia sẻ những kinh nghiệm cho các em về chuyện du học...
    hêh...ko biết chủ đề mình đưa ra có SẾN ko?..Nếu ko thích thì IGNORE nhé..hê
    chúc các bạn vui vẻ..
    IF LIFE GIVES U LEMON, MAKE LEMONADE..
    vndnland
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    have no idea , free will
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Muốn về VN không ư ... hê hê .. tuỳ quan niệm như thế nào nữa ... có thể điều kiện làm việc ở nước ngoài sướng hơn ở VN mình vì nhiều lý do khác nhau ... chẳng hạn làm việc thì ra làm việc .. và thời gian hay cách làm việc cũng rất quan trọng đối với mỗi người ... hì hì ... Nhất là ở nước ngoài nó rất chú trọng đến khả năng làm việc của mỗi người ... nên tất nhiên là khoái roài ... hì hì ... , còn ở VN mình vẫn còn nhiều cách làm chưa dược hợp lý lắm ... vẫn còn nhiều tình trạng cửa quyền , tham nhũng , và nhất là không biết tận dụng khả năng của mỗi ngữời cho đúng công việc ... hì hì ... Nhưng dù sao thì bây giờ ở VN cũng fát triển nhanh lém ... , ở đâu cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó thôi ... Nếu ở nước ngoài fù hợp với mình thì có thể ở cả đời cũng được ... , nhưng dù sao VN cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên nên dù đi đâu mình cũng là nguời VN .. và nếu có thể thì luôn muốn góp fần xây dựng đất nước ... hì hì ... , có điều kiện thì về VN , không thì ở nước thì cũng vẫn được ... , bằng nhiều cách mà ...
    Dù sao ... KID vẫn thích ở ĐN .. , nếu có cơ hội nhất định sẽ về ĐN ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ac ac..đơn giản một câu : VỀ ĐI MỌI NGƯỜI ƠI! về mà xây dựng Quê hương......hehhe...ma moi nguoi ko ve thi tui ve...một mình tui o VN....ko co nguoi canh tranh
    hehe
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  5. Beer

    Beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tùy theo tuổi tác và công việc trong xã hội mà người ta suy nghĩ khác nhau đó mấy em ạ. Sinh viên thì nói chung là thích ở nước ngoài vì môi trường học tốt. Có muốn về VN thì chỉ là do tình cảm quê hương thôi. Còn những người đang làm việc ở nước ngoài (phần lớn là các nước tư bản phát triển) thì một mặt sung sướng được nhận đồng lương cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp, một mặt cảm thấy bị stress với cuộc sống cạnh tranh cao, khắc nghiệt, khô khan, ít tình cảm... nên có người muốn đi, có người muốn về. Khó nói lắm.
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hỏi thằng em họ tui về ko
    hắn nói ngây thơ ri" về cho chết hả chị?thầy cô ép em quá đi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em, bài nhiều quá em sợ..........."
    chuyện nhỏ thôi
    đi học còn bi ép
    huống gì đi làm chứ
    để xem các bạn sẽ thấy ngay mà ........
  7. 011150932

    011150932 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yeah, phải trở về chứ. Nhưng mà, đợi học xong rồi về một lần. Đừng về "phép" làm gì các bạn ơi. Tui nghĩ, không phải ai cũng có cơ hội đi ra nước ngoài, mà chưa chắc sau này đã có cơ hội đi lần nữa. Hãy tận dụng tối đa mọi cơ hội để đi du lịch sang các nước khác vào các dịp nghỉ hè... Nếu đã quan niệm rằng trước sau gi cũng về VN sống thì về sớm 1, 2 năm đâu có ý nghĩa gì?
    Với quan niệm như trên, nếu bạn nào muốn du lịch sang Canada thi liên lạc với tớ. Tớ sẽ cho ở chung (đỡ tiền thuê nhà nhé ^_^). Email: leduytien@hotmail.com. Tớ đang ở thành phố Calgary, bang Alberta, Canada.
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tui cũng định đi Ca nè bạn ...nhưng đi Van cho nó gần...hehe...alberta xa wé
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!

Chia sẻ trang này