1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nên chăng hãy sống thật lòng !!!!!!?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi songthu, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nên chăng hãy sống thật lòng !!!!!!?????

    Đây cũng chính là một câu hỏi cho tình bạn của tôi . Các bạn giúp tôi nhé !
    Tôi có một người bạn thân nói chính xác hơn là có cả ba đưá cùng chơi thân với nhau . Chắc do tình bạn có ba người nên chăng nó ko đuợc vui vẻ và xuôn xẻ như những khi chỉ có hai người chơi thân với nhau . Vì thỉnh thoảng những vụ xích mích lại xảy đến và lại nói xấu nhau phiền lắm . tôi đặc biệt ghét những người bạn thân lại nói xấu nhau . Nhưng đúng điều đó rất khó tránh khỏi .Nhưng các bạn thử nghĩ xem ba đứa cùng chơi thân với nhau nhưng hầu như chuyện gì về nguời thứ 1 chẳng khi nào nói cho tôi hay ,tất cả những gì tôi biết đc chỉ nhờ tự thân vận động nhé ---> tình bạn đó kiểu gì vậy ? lại nữa khi tôi và đứa thứ 2 đang đi gặp đứa 1 thì 12 lại cùng đi với nhau và bỏ lại tôi chỗ đó ,những chuyện này xảy ra nhìu rùi . và đến khi tôi hổi thẳng chúng mày coi tao la đứa bạn hờ à ?? thì chúng nó nóimày điên hay sao mà nghĩ thế . nhưng đấy liêụ có phải điên hay ko ? ko so bì ko tính toán hầu như tụi nó cần tôi chỉ những lúc nào ko có đứa kia mà thôi và một lí do nào đó . tôi chẳng hỉu nổi tình bạn này . ko hờ thì là gì đây . ????lúc nào cũng nói thân thân nhưng thà là một đuấ bạn hờ còn biết được nhìu chuyện hơn 1 dứa bạn thân . thấn mà ko đuợc bạn chia sẻ . --> liệu còn gì là tình bạn . tụi nó cứ nối tôi quan trọng hoá vấn đề nhưng liệu có phải ko ? các bạn nói cho mình nhé .
    trên đây là tâm trạng của mình nói tuy hơi khó hỉu nhưng mong các bạn giúp mình một lời khuyên nhé !
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng có gì là khó hiểu. Không phải ít người giống bạn hay ít nhất là có những lúc bị bỏ rơi. Thật là bực tức và bi thảm , những lúc như thế ta lại hỏi, liệu họ có coi ta là bạn hay không. ta hết mình vì cái gì đây, và hết mình để được cái gì đây. Điều mà ta mong muốn là nhận được tình cảm của bạn bè. quan tâm tới nhau dành cho nhau những gì thân mật nhất. Đúng là con gái chơi với nhau thì phức tạp hơn, nhưng không phải vì thế mà không thể bỏ rơi nhau. Có những người rất tốt với ta nhưng lại chưa phải là bạn thân, và đã là bạn thân lại không muốn vì những chuyện nhỏ mà chấp nhặt. ở vào hoàn cảnh của bạn ai cũng đều rất băn khoăn. Nhưng một í kiến từ phía mình là hãy bỏ qua đi, có thể ta không còn nhiệt tình như trước nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận. Và hãy đừng thay đổi quan điểm của mình, hãy luôn hết mình dù trong tình bạn hay tình yêu. Rồi sẽ đến lúc ta nhận được những gì ta đã cho
    hungdo
  3. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng bị như vậy cũng đã tưởng này tưởng nọ nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra được cũng chính là tình bạn mà họ dành cho tôi nên bạn hãy thôi suy nghĩ đi hãy tin tưỡng vào tình bạn của các bạn ấy.

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    "thà để người phụ mình còn hơn mình phụ người" , sống trên đời rất dễ hiểu nhầm , mọi thứ nên chính chắn suy nghĩ tại sao lại như vậy !
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  5. hoahongxanh09

    hoahongxanh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ban khong nen tiep tuc de y xem ho co quan tam toi ban nua hay khong ma hay de thoi gian do xem ho co kho khan gi khong boi vi tinh ban la su giup do lan nhau khi kho khan,khi buon va khi ban kho khan thi ban moi nen de y cac ban cua ban co la ban than cua ban khong. Hay dung nen buon nua , hay vui ve nen. Chuc ban vui ve hon
  6. ba_chua_tuyet

    ba_chua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ......bạn bè mà ko hiểu đc nhau thì là bạn cũng như ngươi dưng nước lã mà thôi.
  7. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    giua con gai' voi nhau toi chua bao gio thay ton tai ban than theo dung nghia,hey con gai nhieu luc thuong nhau thi cu au cung tron chia tay thi lai di noi xau ve nhau,that la ngu ngoc !va tam thuong !
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhìu đã có lúc tôi bỏ qua vì chuyện này ko phải là lần đầu nó tiếp diễn đến lần thứ hai rồi --> tôi buồn và suy nghĩ ko hiểu mình đã làm gì nhỉ. làm gì để chúng đối sử với mình như thế . Tính tôi có phần nghiêm túc hơn tụi nó . nhưng đến khi tôi giẩi toả hoà hợp rồi thì sao . vì bạn đấy nhưng kết cục tôi lại nhận thêm một lần nữa . một lần làm người thứ ba trong tình bạn .
    Các bạn khuyên cũng giống như suy nghĩ của tôi trước kia thôi . nhiều lúc tủơng mình quá quan trọng vấn đề nhưng rồi sự việc vẫn là vậy đấy .thất vọng quá nhỉ .

Chia sẻ trang này