1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ diễn đàn phải chăng là một hạnh phúc ảo ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ diễn đàn phải chăng là một hạnh phúc ảo ?

    Khi tham gia vào diễn đàn ,mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau ,cũng như một lý do hoàn toàn khác nhau
    Bạn là ai trong số những người đó?
    Diễn đàn TTVN và Box TL phải chăng là hạnh phúc không tưởng?Diễn đàn và Box TL nói riêng phải chăng là cảm xúc ảo .Nơi mà mọi cảm xúc, tình yêu ,nỗi buồn và niềm vui của mỗi người đều được gửi gắm qua những ký tự trên bàn phím máy tính ,rồi chuyển qua đường truyền số liệu?
    Không!Với tôi hay với chính xác là rất nhiều người khác thì diễn đàn là một nơi gắn kết những suy nghĩ tình cảm mà đôi khi chúng ta không thể bộc lộ nhiều tới vậy.
    tại đây chúng ta gặp gỡ những người bạn ,gặp gỡ những tình cảm hết sức trong sáng .
    Bạn đến với diễn đàn như thế nào,và nghĩ về diễn đàn ra sao ?


    <font size 6><font color red>
    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang
    </font id red></font id size 6>

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/08/2003
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ rằng nó là ảo, thì chắc chắn nó sẽ là ảo. Còn nếu không nghĩ nó là ảo, nó sẽ là thật.
    Đó chính là cái chúng ta nhận được đáp lại những gì chúng ta đói xử với mọi người trong Box. Hãy coi những người bạn trong Box là bạn bè của mình, bạn cùng trường đi, và nhờ lên Box mà quen nhau, chứ đừng coi là bạn trên net. Hãy chơi thật lòng mình, và đón nhận những gì bạn bè mang lại cho mình.
    Để chơi được với bạn bè trong Box, thì phải biết chấp nhận. Box mình ai cũng có điểm tốt, điểm xấu. Nhưng để chơi được với nhau, thì phải biết nhìn ở nhau điểm tốt, và giúp nhau nhận ra điểm xấu.
    Đừng băn khoăn về thực hay ảo làm gì. Mọi thứ cuộc sống đáp lại với mình bằng cách mà mình đã đối xử với cuộc sống mà thôi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ờ,nói ảo thì cũng đúng là ảo thôi! Người ta gọi tất cả những gì liên quan đến mạng đều là ảo mà!
    Mà thú thật là đến tận lúc này em cũng chưa định nghĩa đc Ảo là gì? và thật là gì nữa ... Định nghĩa cụ thể 1 cái gì lúc nào cũng khó wá đi mất !
    Ngày trước tham gia, thì " Ham vui " mùh lị, ở đâu có cái gì hay hay thì đều có mặt thui ! Chẳng nghĩ gì nhiều cả ... Rùi quen mọi người, rùi offline, rùi nói chuyện rất nhiều ...
    Em gọi đó là Hạnh fúc !
    Và ko có cái định nghĩa hạnh fúc ảo đâu !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì nhầm lẫn, nói năng vội vàng về cái chủ đề này mà mình tí thì teo. Nhóc nhờ.
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 21/08/2003
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng trách nguời ta được.Mọi người đã gắn bó với box này từ lâu rồi và hay đi họp offline,Quen nhau rồi dần dần thành quý nhau.Nhưng những người chưa bao giờ đi.Thì cũng chị gọi là biết chúng ta qua mạng mang thôi.
    Nhiều khi thằng bạn hỏi em.Mấy cái DĐ và cái box TL có cái gì hay mà ngày nào mày cũng online vào đó một vài tiếng thế ?Em cũng chịu chẳng biết trả lời sao ngoài câu :Tao cũng chẳng biết rõ nữa.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi nó... mấy thằng bạn trên lớp có gì hay mà lúc nào cũng nói chuyện?
    Kiểu gì cũng là bạn thôi. mạng chỉ là phương tiện để tiếp xúc, ko hơn ko kém!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đây l;à một bài viết em đọc trong tintucvietnam:
    Lọ mọ trong thế giới vô hình
    Giới trẻ đang cô đơn? Điều đó có thật không? Học hành, thi cử, công việc? dần khiến họ tưởng mình là nô lệ. Muốn giải trí, nhưng không phải học trò nào cũng có điều kiện đi du lịch Tuần Châu, thế nên họ tìm đến với chat. Chỉ với 3000đ/giờ, những nỗi cô đơn ấy lọ mọ tìm nhau trong thế giới ảo. Và tới khi màn hình máy tính vụt tắt, họ lại ngơ ngác trở về trong nỗi cô đơn ở thế giới thực, và rồi lại mong sớm trở về thế giới ảo kia?
    ?oChat vui lắm, ở đó có thể quen với nhiều người, biết thêm khối chuyện, có khi mang lại điều bất ngờ?, đó là nhận xét của một cô bé 17 tuổi mỗi ngày có đến 3 tiếng đồng hồ lang thang trên mạng.
    - 222222222?(hi)!
    - chào ban
    - chat nhe!
    - ok!
    ?Tạo một nick name. Và lang thang kiếm tìm những người bạn ảo. Tôi tin rằng trong cuộc kiếm tìm ấy, tôi - người đang đối diện với màn ảnh máy tính, là kẻ không độc hành trong nỗi cô đơn!
    Tôi là một con chat. Ðơn giản thế. Tôi đang cần những người bạn để tâm sự, khuây khỏa trong lúc đang buồn thế này. Khi xung quanh dường như chẳng ai chịu hiểu tôi cả. Tôi là một thế giới đầy cô đơn. Trong căn phòng máy lạnh của dịch vụ internet này, cũng có nhiều người như tôi.
    Họ dán mắt vào màn hình máy tính và đôi tay thì đang làm những trận "mưa" trên bàn phím. Ðôi khi họ thích chí cười khúc khích một mình. Và đôi khi lại có vẻ căng thẳng suy tư. Tôi hiểu họ đang ?obắt nhịp cảm xúc? với cuộc trò chuyện từ phía bên kia, phía những người bạn mà có thể họ chưa gặp mặt lần nào! Tôi không quá bận tâm vì điều đó. Và thật dễ hiểu và cảm thông cho họ vì tôi cũng như họ, đang đi tìm những tín hiệu tri âm của những người bạn không bằng xương bằng thịt mà bằng những dòng chat hiển thị rời rạc và đôi khi đầy ngẫu hứng!
    - Ban la boy hay girl?
    - Boy!
    - Sorry nhe! Toi cung la mot boy!
    Tôi giã từ nick name gaixuongrong của một tay chat nào đó và đi tìm những nick name khác có những cái tên nghịch ngợm đỏng đảnh và "học trò" hơn như tieuthudalat, gioemdangbuon hay aotrangmongmo? Nghĩa là tôi có quyền lựa chọn một người bạn đồng hành trong cuộc lang thang đầy cô đơn ấy để làm quen, trò chuyện.
    Và trong khi đang trò chuyện với người bạn ấy, tôi có thể mở thêm vài "cửa sổ? với những nick name khác. Thế là tôi không chỉ có một người bạn mà có thể có đến một nhóm bạn để nói đủ thứ chuyện trên đời, như tình bạn, tình yêu, vui chơi, học hành, gia đình hay cả chuyện ******** nữa.
    Chat, không nhất thiết là chỉ trung thành với một nick name nào đó để mỗi khi lên mạng là chỉ biết ?onối mạng? với người đó. Tôi có quyền ?olang thang? với những con chat khác, vẫn hỏi thăm, vẫn chia sẻ tâm sự và vẫn hứa hẹn một sự bền lâu về quan hệ bạn bè "chủ yếu là cho nó dzui mà !" ?" một con chat ở độ tuổi mực tím vừa đánh rào rào trên bàn phím, vừa trả lời tôi như thế. Cậu đang ?ođóng vai? một cô gái và đang nhận được những lời đường mật từ một con chat đàn ông từ bên kia bán cầu.
    - U (you- em) co nguoi yeu chua?
    - Chua. Con anh ?
    - Tet nay anh ve que lay vo nhung chua co co nao ua?
    - U, em lam mai cho?
    - Anh den tim em nhe. Cho anh dia chi di... khi nao ve Viet Nam anh lien lac?
    ?
    "Cô gái" này mỗi ngày ngồi mạng chí ít là hai tiếng đồng hồ. Ðôi khi phải nhịn ăn sáng để đi chat. ?oEm quen nhiều bạn bè qua chat. Buồn là lên chat "gặp" tụi nó chửi nhau vui lắm anh ạ! Không còn chuyện gì nói thì đi phá đám người khác (như hôm nay) thì cũng vui !".
    Trên màn ảnh máy tính, những dòng chat chở thông điệp cô đơn lang thang tìm nhau. Lúc này đây, ở chính đây, sự mộng mơ, cô độc của cả của một ?othế hệ @? trước một thế giới vật chất chật chội là có thật.
    Hôm nay, những con chat đã có thể nghe tiếng nhau qua chat voice, thấy mặt nhau qua webcam nhưng liệu công nghệ thông tin có lấp đầy được cái hố sâu của sự khủng hoảng cô đơn mang tính thế hệ trong lòng họ? Thế giới ngày càng bé lại. Nhưng nỗi cô đơn con người tuổi trẻ thì mở ra mông lung và bao la lắm.
    Tôi vẫn có thói quen đóng cửa ngồi một mình và gửi tin nhắn cho bạn bè qua điện thoại di động. Có khi cuộc chuyện trò vu vơ bằng những mẩu tin nhắn kéo dài thâu đêm. Ðể rồi sớm mai ra vẫn phải đối diện với công việc xô bồ, thực tế chật chội và lại ngột ngạt, lại cần một người bạn lấp đi khoảng trống mơ hồ ấy.
    Chat, chat và chat? Tôi đam mê theo những bàn phím và những người bạn vô hình. Càng hiểu thêm những cô cậu học sinh, sinh viên ngơ ngác trước cuộc đời kia hằng ngày vẫn bỏ tiền túi ra mua những giờ bè bạn. Và cứ thế, không đáng trách khi những con chat vẫn tìm nhau trong nỗi niềm xung quanh không ai tỏ!


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng bao giờ ngồi chat với mấy cái nick chưa hề quen biết, thực ra thì cũng dùng YM để chat với mấy thằng bạn đi hoc ở nước ngoài, với mấy đứa bạn cũ quá xa không thể gặp được, thế thôi. Thế nên nó chẳng có gì là ảo với mình cả, con người thực, việc thực, thế thôi mới lôi cuốn được mình vào mạng
    S_Holland_GRSP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mình cóc biết chú S_holland là ai thế mà vẫn cứ Send với Reply liên xoành xoạch.
    MUPMIP
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    bác thì chết vì cái tội đú...nói nhiều lần mà có nghe đâu. cứ phải đợi "người ta" thì mới chịu yên ấm được.
    Tớ cho rằng Net (hay forum) sẽ ảo nếu bạn nghĩ nó là ảo. Nhưng còn những buổi offline, những vụ cafe được hẹn trong 2-3s. Và những lời khuyên chân tình nữa. ..cũng ảo sao???
    Ý kiến này hình như giống với Luck thì phải.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này