1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ diễn đàn phải chăng là một hạnh phúc ảo ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho câu hỏi này thì cả Xinh_gai và Luck đã quá hiểu để trả lời rùi mà. Không biết đã bao lần chúng ta bàn luận về chuyện này.
    Nhưng Luck chỉ tâm niệm rằng mình đối xử với người ta thế nào, sẽ nhận được như thế. Nên đừng coi ai là bạn ảo, thì người ta cũng không coi mình là bạn ảo.
    Còn các vấn đề mặt trái của net, rốt cục cũng chỉ là do không biết chọn bạn mà chơi thôi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thế mà hôm nay lại gặp một người nữa không quen biết, lại ảo thành thực rồi đây
    S_Holland_GRSP
  3. contimcodon189

    contimcodon189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ rằng mỗi người có một tâm trạng khác nhau.Người thì online cho vui nhưng có kẻ lại lấy đó là một mái nhà.Còn tôi thì vẫn chỉ quý nó thôi.Vì thực sự mới online vào đây vài lần mà.Phải chờ thời gian đã.
    Playboy
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng nhỉ ?Không ai có thể ngay lập tức thích một DĐ hay một cái box nào đó ngay được.Còn phụ thuộc vào nó rất nhiều và phụ thuộc vào nhưng gì mà người ta muốn gửi gắm trên đó nữa chứ.

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế thì diễn đàn nào tớ cũng khoái hết, làm gì có cái diễn đàn nào mà mình khoái tất, và cái khác thì chẳng thích bài nào. Tốt nhất là làm cho những cái mà mình cảm thấy ảo thành thực đê.
    S_Holland_GRSP
  6. contimcodon189

    contimcodon189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Nói thì dễ nhưng làm cách nào mà biến ảo thành thực ?Hôm nay đọc bài của tuanchosoi và luckyluke trong topic :Tâm sự của một thành viên .Mới biết cũng có nhiều người tham gia cái box này cho vui.Chi gắn bó với nó một thời gian xong là thôi.Hay là những người đó không tìm thấy cái thật trong các DĐ.Rồi một ngày nào đó mọi người ra trường bận bịu với công việc và sẽ quên đi những thứ mình đã gửi gắm trên DĐ với một lời giải thích :Mình tham gia lâu quá rồi,Phải để bọn mới nó quản lí.
    Cũng đúng thôi.
    Tôi lại nhớ một câu nói :Đừng có nghĩ quá xa vời làm gì.Hãy sống thật tốt với hiện tại là được.
    Ảo hay thật có gì quan trọng đâu.Nếu coi ảo là thật và thật là ảo thì thật sẽ là ảo và ảo sẽ là thật (khó hiểu)

    Playboy
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nói phét với nhau thế này không mà không đưa ra phương án gì cụ thể thì nói chung là cũng chỉ đến thế mà thôi!
    Bây giờ, chả ai muốn mình tham gia vào một cuộc sống ảo cả. Thế thì cụ thể là khi ọp lai, khi mà mọi người trong Box gặp gỡ nhau, thì những thành viên mới hãy cố gắng mà đi, dù chỉ gặp gỡ mọi người chút xíu thôi. Như thế, rõ ràng chúng ta đã có mỗi sự liên hệ thực tế chứ không chỉ qua các bài viết trên diễn đàn.
    Lucky xin thề rằng, tất cả những thành viên đã tham dự diễn đàn từ trước đến nay, đều mang trong mình một sự nhiệt tình hết mức. Họ sẽ tham dự diễn đàn cho đến khi nào nó còn tồn tại. Không có chuyện vì ra công tác mà họ bỏ diễn đàn. Điển hình là anh Ka, anh Long, rùi chị Hiendtt .... NHưng chắc chắn, người ta sẽ bỏ diễn đàn, khi người ta không còn tìm thấy ở đó sự đồng điệu, không còn cảm thấy hứng thú khi đọc và viết bài. Sự hứng thú đem lại từ từng topic.
    Mà làm sao những người cũ ấy, những Ranger, Bit, Ka, Đại ca, Luck.....lại thân thiết được với nhau, trước đó đâu có quen hết cả đâu? Tất cả cũng từ ọp lai mà ra. Từ những buổi ọp lai có tổ chức...hoặc "vô tổ chức" ... Mọi người dần dần gắn lại với nhau.
    Xin nêu điển hình một thành viên mà hầu hết mọi người đều biết và yêu quí. Đó là cu_zin. Thế nhưng thực ra, số bài viết của cu_zin trong Box, chắc là không quá số ngón trên một bàn tay đâu. Chắc là số bài viết như thế, thì contimcodon chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là đủ đúng không???
    Nhưng vấn đề là cu_zin đã rất nhiều lần đi ọp lai với Box, và nhiệt tình trong tất cả các " phi vụ"
    Nói thế để mọi người hiểu rằng, việc thực hay ảo, phụ thuộc vào sự quan tâm của tất cả mọi người vơí các thành viên khác. Không chỉ trên diễn đàn mà còn trong cuộc sống thật. Sao cho để Box mình là một mái nhà, một tập thể thực sự!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, quả thật là ai cũng muốn nói lên một chút gì đấy !
    Bit đã đọc bài của anh luke, của Tuấn, đã nói chuyện một chút cùng anh Ka, đã từng nghe qua ý kiến của maudotrenvangtrang ...
    Dù tất cả không đầu ko cuối, mình ko đóng góp đc gì ... Nhưng mà :
    Ờ, hôm trước đã bảo với sếp rùi đấy : Bi giờ em già rồi ... không biết thế nào là ảo là thật nữa, ko fân biệt nữa, vì thấy ai cũng đáng quí, ai cũng là bạn mình ... Thế là hạnh fúc quá rồi !
    Đôi lúc em cũng ko quan tâm mình sẽ tham gia box lâu đến bao giờ, ùh, lâu đến khi em còn có thể viết, và box còn tồn tại !
    Tin tưởng thế nhé !
    Từng này con người, box chắc chắn còn nhiều điều để làm!
    Có những topic câu bài cũng chẳng sao, em nghĩ thế !
    Mà câu bài đôi khi ko cần qui củ quá làm gì !
    Nhưng cũng rất mong những topic đặc trưng về TL còn tiếp tục duy trì mạnh hơn ... Ít ra là như thế nhé !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  9. contimcodon189

    contimcodon189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói này nghe nặng lề quá Bác Luân ạ.offline thì em chưa có cơ hội đi mà.Còn bác nói số bài mà anh cu_zin viết em chỉ cần 1 tiếng để viết .....em không hiểu ?Hãy cho những kẻ chỉ là con người ảo như em một cơ hội.Em chỉ biết mọi người qua những trang viết và qua lời đứa bạn.Nhưng em vẫn quý mọi người và cái box này.Nhưng nó chưa đủ sức thuyết phục em coi nó như một mái nhà .Cần có thời gian mà.
    Kẻ bụi đời.
  10. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bụi đời thì cần wé gì nhà. Nhưng mà rồi cậu sẽ hiểu vì sao mỗi con người đều cần có một gia đình.

Chia sẻ trang này