1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ là bạn sẽ chỉ yêu 1 người trong đời không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đó nhưng khi đang yêu thì chỉ nên yêu 1 người thôi. Yêu nhiều quá thì người ta nói là bắt cá 3, 4 tay chán ghê.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình là những người mà cả đời chỉ yêu có một người thôi(Hi hi chắc các bạn đoán được là ai rồi?)Nhưng hình như trong thời đại ngày nay hình như hơi khó kiếmđấy.Có lẽ vậy phải ko?
    Nothing last forever!!!!
  3. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp nhưng không phải là tình yêu duy nhất đẹp.
    Lang thang như gã du ca buồn
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu cô ấy,tớ cũng đã từng nghĩ như vậy.Tớ luôn mong rằng tớ và cô ấy 1 ngày nào đó sẽ trở thành 1 cặp vợ chồng hạnh phúc.Thế nhưng những bất đồng giữa 2 bọn tớ đã ko được giải quyết ổn thoả,và tớ và cô ý chia tay.Bởi vậy quan niệm chỉ yêu 1 người duy nhất trong đời của tớ đã thay đổi(ko thay đổi sao được,cứ quan niệm như thế thì ế mất à).Nhưng tớ cũng chúc cho những ai đang có mối tình đầu thì sẽ là mối tình duy nhất của cuộc đời và sau này 2 người sẽ đi tới hôn nhân.


    I can wait forever if you say you will be there too.
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ưm ... quan niệm của chú rất giống anh.Ko còn gì để nói cả.Vote cho chú em 5 * đấy.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tui trải qua mối tình đầu hồi cấp 3 sau đó gặp em nào cũng thinh thích cũng quen .... cũng êu .... rồi thì hôn hít nhưng cảm giác thì em nào cũng như em nào ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  7. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói câu " em chỉ yêu mình anh" dễ dàng được nhưng ai dám đảm bảo điều đó là chắc chắn chứ.Chuyện "chỉ có 1 ng" cũng có nhưng rất hiếm,nhất là thời bây giờ,con ng ngày càng đổi thay....
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    oài bác này trông vậy mà khiếp ghê , giá như mình có thể !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  9. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban ,
    Ginny co mot nguoi ban ,chuyen tinh cua anh i nhu the nay : 10 nam truoc ho bat dau yeu nhau , 3 nam sau khitot nghiep dai hoc chi i di du hoc , trong 5 nam anh i o nha lam bao nhieu viec de xay nha , chuan bi cho 1 gia dinh ..nhung khi chi i tro ve , dieu chi i nghi den duy nhat chi la tien , 2 nam truoc ho chia tay , va 5 thang truoc chi i lay chong .lay mot ong 60 tuoi nhung rat giau ..Anh i bay gio da gan 30 rui ,nhung anh i nghi tat ca phu nu chi coi trong co tien la tren het ,anh i van song 1 minh o nha (ko song voi bo me) ,khong bong da ,khong party , khong den nhung noi on ao ( anh i hay o nha xem phim tinh cam )...va anh i nghi sau nay se kiem nhieu tien lam tu thien cho bon tre con...
    Ginny thay song nhu vay buon qua ...nhung Ginny cung noi voi anh i la tren doi nay co nhieu loai nguoi khac nhau , nhung anh i cu song nhu vay mai ...Theo cac ban Ginny nen khuyen anh i nhu the nao ?????
    ( Mong cac ban nghiem tuc nha ...Ginny nho tuoi hon anh i nhieu nen cac ban dung treu lung tung )
  10. v1etgal

    v1etgal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không biết tương lai sẽ ra sao vì tôi chưa bit iu nhưng luôn muốn tình đầu là tình cuối! Điều đó có lẽ thật khó khăn nhưng không fải là không thể fải không? Yêu để rồi chia tay, rồi fải tìm quên - tôi nghĩ đó là một trong những điều đau khổ nhất! Ước sao....Tôi có đứa bạn thân và nó đã trải qua 2 mối tình rồi, ..nó nói răng "kí ức về người thứ nhất sẽ chẳng bao giờ nó quên được, và đôi khi nó vẫn thấy yêu người đó vô cùng" , nhưng người yêu của nó bây h lại là một người rất tuyệt vời, vị tha và chính chắn, chính hắn đã làm cho bạn tôi không còn fải "tiếc thương" cho mối tình đâu nữa! hai người đó đang rất hạnh phúc! Điều đó có thể nói rằng sự lựa chọn ban đầu chưa hẳn đã là tốt nhất, nó chỉ là những cảm xúc bỡ ngỡ lần đầu ta mới bước vào thế giới của người lớn, cũng giống như bạn mới tập đi xe đạp vậy! thật khó quên nhưng thời gian sẽ làm ta quen dần,và nếu bạn có thể bước qua nó, tình đầu sẽ là một kí ức đẹp!!! ...Hi vọng thocontinhnghich sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn và giữ được tình cảm đó mãi mãi!!!
    nói cứ như thể mình trải nghiệm rùi ấy nhỉ hehe...hay mọi người cho mình kinh nghiệm để tránh cho Tình iu lớn của mình sau này không?!? cám ơn nhìu

Chia sẻ trang này