1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ là bạn sẽ chỉ yêu 1 người trong đời không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trui` anh ơi sao em thấy anh nói đối nghịch quá. hihi nhưng em hoàn toàn ủng hộ với ý kiến của anh. đừng tự làm khổ mình bởi một hình bóng đã mãi xa khuất chẳng được gì đâu. hãy tự đi tìm cho mình một người khác là tốt nhất. vì trong cuộc sống này còn bao nhiêu người đáng yêu và đáng trân trọng mà.
  2. Guest

    Guest Guest

    Đúng đó , nhưng nếu đã thực sự iu 1 người thì mãi mãi vẫn là iu một người đó cho dù có lúc sẽ có ng` khác .
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc phải chia tay với người yêu, thế nên khi người tôi yêu đề nghị chia tay thì tôi lập tức đồng ý! có thể bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thế, cứ tìm cách níu kéo chắc là được thôi. Dù sao, tình yêu đâu phải loại tình cảm dễ dàng chịu được thử thách kiểu đó! Tôi cảm thấy bắt đầu sợ phụ nữ! Họ có 1001 phưong kế làm cánh con trai phải đau khổ( để khẳng định vị trí), và khi muốn chia tay họ cũng tỏ ra vật vã, đau khổ( dù chẳng có lý do gì phải như thế!) rồi kết thúc tình yêu bằng, xin lỗi các bạn nữ nhé!, một lời đề nghị khiếm nhã: thôi chúng ta không yêu nhau thì là bạn!
    bây giờ tôi vẫn còn rất nhớ mối tình đầu và cũng chưa vượt qua dù đã 5 năm rồi, cô ấy đã có người yêu( chắc là sắp cuới) còn tôi cũng hiểu rằng, thực ra, khi nhớ về mối tình sâu sắc nhất trong đời, tôi nhớ về kỷ niệm hơn là con nguời, nếu cho tôi một cơ hội làm lai với người yêu cũ, có lẽ đành phải "lịch sự từ chối"!
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi cung nghĩ nhu mọi nguoi la tôi sẽ chi co 1 moi tinh va chi yeu moi minh no , nhung toi da yeu 1 nguoi ma chua bao gio nguoi nguoi y noi thật voi toi , toi ko he hoi tiec khi toi da yeu nguoi do va that su toi cung nghi rang minh se ko bao gio quen duoc nguoi y , nhung moi cai roi se qua , toi ko biet la sap toi hoac sau nay toi co con yeu ai ko nua , chi biet bay gio toi thay minh cha con tinh cam nua
    Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền, em sẽ đến vào những lúc anh cần em.....
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi` người ta đã nói dối mình rồi thì nghĩ đến nó làm gì nữa. dẫu biết yêu là cho mà ko yêu cầu trả lại nhưng chỉ nên với những người xứng đáng thôi.
  6. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi:
    Bạn có nghĩ là bạn sẽ chỉ yêu 1 người trong đời không?
    trả lời
    Liêu có thể như thế được không nhờ!! Em chẳng bít các bác thế nào chứ em thì chắc chắn là không rùi! Bởi vì : Em bit vâng lời Bác Hồ dặn:
    .yêu Tổ quốc , yêu đồng bào
    . Học tập tốt , lao động tốt
    . Giữ gìn vế sịnh thật tốt
    . Khiêm tốn thật thà dũng cảm!

    Ah! Cho emhỏi! Thế nào là đồng bào ạ??Có phải là người cùng 1 nước( cùng xuất phát từ cái bọc trănm trứng của bà Au cơ ấy)
    Mà nếu em không nhầm thì dân số nước mình bi h là khoảng 80 tr rùi! Như vậy nghe lời bác Hồ dù ít hay nhìu thì cũng phải iu >100 người(những người thân, bạn bè,...) trong cả cuộc đời mình! Nhờ các bác nhờ! Người với người sống để iu nhau là thế đấy! Pỏo cho ai không có người để iu hay chỉ có 1 nguồi(chăc họ cũng phải iu vượn hay st like that chứ)
    Thui! Nói linh tinh thế thui! Mọi người đang bàn luận hẳn hoi em nói linh tinh khéo bị téng cho 1 trận thì khổ!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Không dám chắc chắn, vì có người đã từng khuyên "Không nên kỳ vọng quá vào điều gì, để rồi khi không được như ý lại tuyệt vọng". Có lẽ điều đó đúng.
    But a little belief, a little hope!!!
    Happy now!!!
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ngày xưa tôi từng nhủ thầm,sẽ chỉ yêu duy nhất 1 người,và đã yêu alf sẽ tiến tới 1 cái gì đó
    nhưng bây giờ,quan điểm của tôi đã khác.
    khi vập vào người ta mới hiểu ra rằng,ko thể nói mạnh chỉ yêu duy nhất,yêu mãi mãi anh/em thôi.lí thuyết suông,chuyện khó có thật
    thuờng thường ai cũng có ít nhất 2 lần yêu để tìm đc nửa còn lại của mình
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  9. nostalgie

    nostalgie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    I WANNA LOVE YOU FOREVER BUT NOBODY CAN FORETELL
    **************************
    Tui đồng ý với U đấy, ai chẳng muốn yêu được một người mãi mãi nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra vì ".... and we both know heart can change..."
    Tui thì chẳng bao giờ nói với người yêu: " Em sẽ yêu anh trọn cuộc đời cả".
    ********************
    Tout est possible.
    Nothing is impossible.
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lúc yêu thì cứ yêu . Lỡ xảy ra chuyện gì thì tính tiếp . Chẳng nhẽ lỡ nói suốt đời tôi chỉ yêu mình em ( anh ) rồi lỡ chia tay thì thành sư à ?
    In progess .... 3% complete ...
    F@H Team no 11314 ... one hand cant help us ... but so many can !

Chia sẻ trang này