1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ là bạn sẽ chỉ yêu 1 người trong đời không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ những người yêu một người trong đời chỉ là thiểu số trong 6 tỷ người mà thôi. Bởi vì khi yêu nhau đâu có nghĩa là sẽ lấy được nhau, chẳng nhẽ ở giá hết.
    Người ta có thể không còn yêu mối tình đầu, nhưng thường người ta sẽ nhớ mãi như một kỷ niệm thiêng liêng. Như vậy có phải là yêu suốt đời không nhỉ?
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 01/01/2004
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời thì có gì mà đoán trước được cũng như bạn yêu một ai đó bạn có nghĩ sau này mình sẽ chia tay không. Chắc là không nhưng đến lúc chia tay thì vẫn phải chia tay thôi có ai nói trước được đâu. Chỉ yêu một người trong đời đã là khó, quên một người còn khó hơn
    "Chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thích và 1 ngày để yêu nhưng cần đến cả 1 cuộc đời để quên ai đó."
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Là một con ngừoi , ai chẳng muốn trên đời này chỉ yêu duy nhất một ngừoi , đến những con ngừoi trăng hoa , nhăng nhít họ cũng muốn có một ngừoi ở bên cạnh họ suốt cả cuộc đời , họ cũng muốn có một ngừoi hiểu họ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ mãi mãi . Nhưng thực tế thì ko như thế , cuộc sống có quá nhiều cái cần phải thay đổi . Có thể hoàn cảnh thay đổi , có thể tình cảm thay đổi làm ngừoi ta ko thể bên nhau mãi đc . Nhưng trong lòng mỗi ngừoi chắc là cũng muốn chỉ yêu một ngừoi trên đời thôi đúng ko ? Đó là khát vọng của con ngừoi nhưng hiện thực quá xa đúng ko các bạn ? Nhưng là khát vọng thì chúng ta hãy cố thực hiện những điều đó, dù là khó , hãy cố gắng làm mới tình yêu của mình , cố gắng đừng thay đổi tình cảm , hãy cố gắng giữ tình cảm của mình sao cho trên đời này chỉ yêu đúng một ngừoi trọn đời , mãi mãi ..... Nhưng nếu ko giữ đc điều đấy thì đừng buồn.... vì đó ko phải lỗi của bạn .... Hãy cố gắng giữ tình yêu sau đó tốt hơn tình yêu truớc ... Mỗi lần thất bại là một lần rút kinh nghiệm mà !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ?!?Nếu bạn có được một tình yêu như thế thì nên tự hào mới đúng chứ.Bình thươìng ai cũng nói :
    "Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ
    Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ."
    Nếu đã fải chịu lỗ thì chỉ lỗ một lần thôi.Chứ lỗ nhiều có mà ...
    Nói vậy thôi chứ đó là một tình cảm đáng trân trọng và hình như ai cũng muốn chỉ fải yêu một lần trong đời thôi.VÀ cả mình cũng thế.

    [​IMG]
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh đây này ,cơ hội của bé
  6. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    thì sao, chuyện cũng khá bình thwờng. Nếu 1 cô nàng cứ theo bạn hoài chẳng vì lí do gì cả, có thể khi đó bạn sẽ nghĩ "không hiểu cô ta có dở hơi không ?"...

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tôi dành tất cả tình yêu của mình cho một người ... và bây giờ thì ..! Nhưng tôi không thể khẳng định hay nói chắc chắn rằng mình sẽ chỉ yêu một người, bởi lẽ đã có lúc tôi thấy dung động trước ai đó... hoặc tôi đã chót có tình cảm với người ta dù ít hay nhiều ! Như vậy có làm sao kô ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  8. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận là mình cũng thích nhiều người hehheh... nhưng đối với tình yêu thì mình chỉ yêu và yêu duy nhất một người mà thôi.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghĩ và rất muốn í chứ nhưng có được không mới là vấn đề . HIC
    ---------------------
     Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh 
    Một tình yêu trọn con tim .....
     
  10. sweetlemonhn

    sweetlemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai chi yeu mot lan trong doi?Neu nhu da chia tay nhau rui thi tai sao lai cu phai nho mai mot nguoi va yeu mai mot nguoi the?Tai sao minh ko the mang tinh yeu cua minh cho mot nguoi khac xung dang hon chu? THAT VO LY HET SUC!
    HANH PHUC TRONG TINH YEU KHONG PHAI LA CO THAT NHIEU NGUOI YEU MA LA CO MOT NGUOI YEU MINH THAT NHIEU!

Chia sẻ trang này