1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ là...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi boysaigon, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là...

    Con trai không thích bạn gái, người yêu, vợ của mình lại không còn trong trắng khi đến với mình không?
    Tui có 1 cô bạn thân, chơi chung với nhau khá lâu. Mấy hôm nay cô ấy rất buồn và tâm sự thế này: Tại sao con trai chơi bời sao cũng được, còn con gái, khi bị phát hiện là không còn trong trắng nữa thì lại bị lên án? Mà lý do cho chuyện không còn ấy rất nhiều, đâu phải chỉ chuyện... không hay?
    BSG@ tui cứng họng, vì hổng biết chuyện đó nó nghiêm trọng cỡ nào?
    Mong các bạn tham vấn dùm!

    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  2. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lên án là đúng rồi
    Không lên án mới lạ ,VN mà
    Thích kiểu đó thì ...sang Mỹ đi
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đang mong chờ các bạn tham vấn đấy! Một mảnh đời có được hạnh phúc hay không đang nằm trong tay những... bàn phím!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trong box GDGT có bàn rất nhìu về vấn đề này , chẹp ....
    quả thật đàn ông con trai VN mang nặng cái quan điểm phong kiến cổ hữu đó òi , khó thay đổi lắm ... ai cũng thích dùng hàng brand new mà , đâu có ai thích xài đồ second hand ... chẳng bít khi nào đàn ông VN mới hiện đại nhỉ ??? Bản thân em cũng còn tư tưởng ấy đấy ....hì ...sang Úc gần 2 năm rùi mà vẫn chưa thông thoáng được huống gì .... bởi vậy mới có câu "đau đớn thay phận đàn bà" ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, con trai vẫn thường có cái tư tưởng như vầy: "Con trai mà, có mất mát gì đâu!" (ặc ặc), vậy là thoải mái chơi bời, đòi hỏi! Khi đó thì họ chẳng nghĩ gì cho người bạn gái của mình hết, cái này gọi là ích kỷ! Nếu may mắn 2 người đến được với nhau thì không có gì để nói, nếu chẳng may... thì xem như phần thiệt thòi người con gái nhận hết (cái này bất công thiệt).
    Còn trường hợp cô gái không còn trong trắng khi đến với người con trai á hả, chà, cái này hơi căng đây, con trai khi đó không thèm suy nghĩ kỹ càng nguyên nhân đâu, chỉ thích suy diễn lung tung thôi, đôi khi sai sự thật một cách không thể chịu đựng được, cái này tui gọi là... nhảm nhí, không đáng mặt nam nhi chút nào. Nhiều khi chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn thôi thì sao, hoặc nếu có vì... một phút yếu lòng (con gái hay yếu đuối mà) thì cũng là vì con trai... dụ dỗ, không có ý thức giữ gìn cho bạn gái của mình! Hì hì, nhìn chung tất cả tội lỗi là do con trai gây ra hết á! (Vậy mà cứ bảo con gái... hư hỏng, ặc ặc, cái này tui gọi là... sỉ nhục).
    Những thái độ người con trai thể hiện trong lúc này sẽ báo hiệu cho người con gái biết rằng anh chàng này là người như thế nào, có phải là người đáng tin cậy để có thể... làm chồng mình hay không (hì hì, lạc quan tí ấy mà), có phải là người cao thượng hay không, đôi khi thật khắc nghiệt nếu gọi đó là "phép thử tình yêu", có thể dẫn đến việc người ta yêu nhau nhiều hơn hay người ta sẽ chia tay ngay lập tức. Nếu có một happy ending thì cả hai người sẽ hạnh phúc, còn ngược lại, thiệt thòi vẫn là người con gái gánh chịu >>> bất công không chịu được!
    Hic, nói gì thì nói, cái tư tưởng cổ hủ đó của người VN thì hình như hơi bị khó sửa, khó cải tạo thông thoáng được lắm. Tư tưởng chiếm hữu và lòng tự ái được thể hiện... cao độ. Điển hình là bạn... Lac nè, chưa gì mà đã... bác Boysaigon bảo rằng "lý do cho chuyện không còn ấy rất nhiều, đâu phải chỉ chuyện... không hay", vậy mà Lac bảo là brandnew này nọ, nhảm nhí!!!
    (Mượn nick của tocgiothoibay nhé, sorry)
  6. nguyentangiap

    nguyentangiap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nói không quan tâm tới chuyện đó là nói dối , thật sự thì quan niệm đó đàn ông trên thế giới này ai cũng có hết á , chỉ khác ở chỗ tư tưởng có thoáng không thôi
    bác nào nói qua Mỹ sống sẽ ko có tư tưởng đó là lầm gòi , mấy người bạn Mỹ (cả người Mỹ lẫn người Việt )của mình đều từng khẳng định rằng cả con trai lẫn con gái ở Mỹ bây giờ đều rất chú trọng tới ... ,ko sa đoạ như thời gian trước đâu , nếu có thì chỉ có 1 phần nào đó thôi
    DZỢ THÌ XINH NHƯNG MÀ HƠI BỊ KHÌN
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ??? ko hiểu bạn gì đó nói gì cả ....???? sao lại lôi tớ vào , tớ ...có làm gì đâu ??? Tớ nói tớ chưa bỏ được cái tư tưởng cổ hữu chứ tớ có nói tớ ...."từng trãi" đâu , hic , oan wá nha , bạn gì đó đọc kĩ lại bài viết của tớ dùm hic hic ....tớ vẫn ...brand new chán 99.99% fresh, unknown warranty
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 20/09/2003
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... yêu nhau mà còn quan trọng những chuyện đó thì coi như vứt ... anh biasaigon@ nói chị kia đi tìm người khác đi là vừa
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    uhm..thế mới có chuyện... tâm sinh lý... tâm lý và sinh lý... đi dôi cùng nhau... không thừa dâu bạn...
    LOVE IS EVERYTHING
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khó thật... khó thật... để ra mấy ngày để suy nghĩ... nhưng vẫn không chọn cho mình giải pháp như thế nào cho tốt cả... vì thật sự chưa trải qua tình cảnh như thế, và vì thế cũng không mong sao mình sẽ trải qua...
    nhưng có lẽ nếu tui iu người ấy đủ (thế nào là đủ??? bao nhiêu là đủ???) thì tui có thể vượt qua...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------

Chia sẻ trang này