1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ là...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi boysaigon, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông mà chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi thì...... thà không biết hắn còn hơn.Giả sử lỡ yêu phải một người như hắn....... thà ở giá, đi nhậu suốt ngày còn khá hơn
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc dù có` mạnh dến dâu.. thì phải di cùng lý trí....
    dừng dể cảm xúc nhất thời... làm mất di hạnh phúc của một dời....
    LOVE IS EVERYTHING
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bỏ , bỏ , bỏ ngay tức khắc.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    sao mờ bỏ được bây giờ , họ đến với nhau bằng tình yêu . Cảm xúc phải đi với lý trí á ? nhưng nó lớn hơn lý trí nên người ta mới vào hoàn cảnh ấy chứ .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Ý kiến hay
    bạn gái thì không biết chứ dzợ thì chắc là không đâu
    Đứa nào thích mới lạ đó
    Được bibica sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 26/09/2003
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cái này băt đầu đi lộn đường rùi á! Nếu như 2 người quyết định đi tới hôn nhơn, 2 gia đình đã OK rùi thì nếu có gạo thành cơm, ván thành thuyền thì có sao đâu? Làm dzậy khỏi cần... xin lỗi trước... động phòng cho mệt!
    Nhưng qua lời các boys thì hình như các boys hơi bất bình đẳng đấy! Các bác đòi bỏ người ta, thế các bác có chịu khó hỏi người ta tại sao không? Con gái thì có nhiều lý do làm người ta bị... lắm đấy. Chơi thể thao là 1 ví dụ, hoặc đi xe bị tai nạn... Nếu các bác chịu khó tim hiểu chắc là sẽ yêu người ta hơn.
    Nếu là tui thì tui sẽ tìm hiều cho kỹ. Ghen thì phải ghen, nhưng đó là do yêu thui. Hổng biết các Ỉn trai Ỉn gái sao chứ tui thì luôn tâm niệm:Thà lấy gái làm vợ, chứ không lấy vợ làm gái!!!!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ

Chia sẻ trang này