1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ rằng có người yêu thông minh và biết nấu ăn là điều tuyệt vời nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Boy_Chelsea, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi hi việc gì bác phải "Giá mà..." . Tôi là 1 trong những cô nàng ấy đấy. Mỗi tội hơi thừa tiêu chuẩn: xinh!

    lemontree
    [/size=4
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Maybe???
    But God's only know!
    Chel belong to the sea!
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích con gái ngoan,thông minh, xinh và khiêm tốn, biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Với tôi nấu ăn không quan trọng lắm (cô ấy mà thông minh thì làm gì mà chẳng được). Nếu cô ta không biết nấu thì tôi nấu mà tôi nấu thì cô ta phải ăn, không ăn thì cô ta nấu.
    ***********trích nhoemnhieu*******
    "Tôi chẳng thấy tuyệt vời chút nào. Cứ từ tôi mà ra.Tôi chẳng đến nỗi nào nhưng cô ấy đúng như bạn nói: thông minh, giỏi....khiến tôi mỗi lần đứng trước cô ấy ko tự tin chút nào. Chỉ sợ rằng mỗi khi có ý kiến gì đưa ra thì cô ấy thường có lý hơn đâm ra nhiều lúc làm mình mặc cảm. Chán lắm các bác ạ."
    Người con gái thông minh thì chắc là không bao giờ làm cho người yêu bị mặc cảm. Chưa chắc người yêu ông đã thông minh, nếu có thì chắc cũng chỉ là thông minh cục bộ thôi
    LýThông

Chia sẻ trang này