1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ rằng mình thông minh ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Thông minh trên một số lĩnh vực.
  2. dungtho83

    dungtho83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    topic này đọc vui thật
    DT:0909090883

    YM:DUNGTHO090883​
  3. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cảm thấy câu hỏi này hơi chung chung.Thông minh tuỳ theo1 linh vuc nao do thoi.
    Vd người học toán giỏi được coi là thông minh nhưng mù tịt trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc.Vì vậy nếu hỏi hắn "Học toán có thông minh ko?" tất nhiên là thông minh.Nhưng "đần" trong âm nhạc ( nghe giai điệu còn lạc)
  4. boy_da_gia_con_xau_

    boy_da_gia_con_xau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Người thông minh là người biết nhận thức vấn đề, giải quyết vấn đề tốt.... thế thì người đó hẳn làm việc cũng tốt, mà làm việc tốt sẽ kiếm được một công việc tốt, kiếm được việc tốt thì sẽ kiếm được nhiều xiền. Vậy cứ đem xiền ra làm thước đo. Ai kiếm được nhiều xiền , công tác ở những vị trí quan trọng thì người đó là thông minh.
    Dựa vào tiêu chí đó: em không phải là người thông minh. Vẫn ngửa tay xin tiền mẹ mỗi tháng.
  5. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn có vẻ buồn khi nói về sự thông minh của mình vậy. Tại sao cứ phải gắn sự thông minh với sự bon chen vậy? Nghe mình định nghĩa về sự thông minh nhé!
    Người thông minh là người biết biến sự thông minh của mình thành cơm áo gạo tiền, việc ấy bất kể là việc gì nếu bạn cho là bạn làm được. Người thông minh là người biết hoà đồng trong thế giới muôn vàn bất trắc và khó khăn, biết biến mọi sự phúc tạp khó khăn thành việc phù hợp với mình, và cuối cùng người thông minh là người biết bảo vệ những thành quả mình có được.
    PS: gửi muabongmay mình chác chắn chỉ xin tài liệu cho hs của mình thôi, không có ý gì khác đâu, các bạn đừng nghĩ sai.
    ha
    --------------------------------------------------------------------------------
    n thông minh là n biết sống vị hiện tại và nhìn xa hơn về tương lai !
    --------------------------------------------------------------------------------------Cho hỏi tí nhé, vị hiện tại là thế nào? và nhìn xa hơn về tương lai là thế nào? Phải làm thế nào cho chính xác?
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    khổng tử nói : "khôn chết , dại chết "
    học trò hỏi :"thế làm thế nào mới sống"
    khổng tử trả lời : "biết là sống "
    vậy thì có cần để người khác biết mình thông minh hay ngu đần ko ???
    họ biết là họ sống roài??
  7. munch

    munch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoang Thuy Linh - Guilty or Innocent?
    Lại thêm một bài báo từ nước ngoài.
    21 ngày mỗi người tự đi tìm cho mình một câu trả lời. Có người tìm thấy, có người không. Có người chưa hài lòng với câu trả lời của mình, có người cảm thấy mãn nguyện với câu trả lời đó. Có một Người không đi tìm, mà luôn luôn biết câu trả lời là gì.
    21 ngày một con người sống trong lo lắng. Đủ rồi.
    Câu chuyện của gần 2000 năm trước.
    Có một lần, người ta dẫn tới trước mặt Chúa Jesus một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, và nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Theo luật (luật của người Do Thái thời đó), chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó đến chết. Thầy nghĩ chúng tôi nên làm gì?"
    Nhưng Chúa Jesus cúi xuống lấy ngón tay viết lên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong số các ông chưa từng phạm tội, thì hãy ném những viên đá đầu tiên vào người đàn bà này." Rồi Người lại cúi xuống, viết trên đất.
    Mọi người nghe thấy điều Chúa nói, bắt đầu lần lượt rời đi. Người rời đi đầu tiên là những người lớn tuổi, rồi tới những người khác. Chỉ còn mình Chúa Jesus và người đàn bà đang đứng trước mặt Người. Chúa Jesus ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đi cả rồi. Không ai bắt tội chị phải không?"
    Người đàn bà đáp: "Thưa Ngài, không có ai cả."
    Chúa Jesus nói: "Tôi cũng vậy, tôi không bắt tội chị đâu. Hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."
    (John 8:1 -11)
    John, người kể lại câu chuyện này trong Kinh Thánh, là người đã từng giết hại rất nhiều người dân Do Thái vì họ tin vào Chúa Jesus. Và cuối cùng, ông trở thành một trong những chiến binh dũng cảm nhất đi theo Chúa. Ông chiến đấu với vũ khí chính là Tình Yêu và Niềm Tin mà Chúa trao cho ông. Ông đã từng dùng gươm đao, rồi ông hiểu rằng Tình Yêu là thứ vũ khí hoàn hảo nhất.
    Có tội không? Và câu trả lời là gì?
    Nếu ai muốn "trừng phạt", thì Linh và những người có liên quan đã bị "trừng phạt". Mọi người đều đã biết. Gia đình, người thân của họ đã chịu cái gọi là "trừng phạt". Như vậy là đủ rồi, phải không?
    Sẽ luôn có câu trả lời nếu ta hỏi Tình Yêu và Lòng Vị Tha. Có một ánh mắt luôn mỉm cười hiền từ, khi bạn tha thứ.
  8. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    anh thì anh không nghĩ rằng mình là người thông minh ..mà anh biết chính xác được anh là người thông minh so voi 90% còn lại của cái được gọi là quả đất này .
    đồng ý với 1 đồng chí gì đấy ( ko nhớ nick ) là cái thông minh của chủ topic đã được thể hiện 1 cách '''' hoành tráng '''' qua cái title topic này.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em rất bất bình với cách chia tách giữa "khôn" và "thông minh"; khôn chỉ là một dạng của thông minh
    Và họa lớn nhất của 1 người nếu có là không thông minh
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em nghĩ là bác cực đoan quá ròai một người không có sự thông minh thì đó cũng không phải là tai họa lớn nhất đâu. Chẳng phải bác vừa công nhận là "khôn" là một dạng của "thông minh" còn j, mà ông cha ta đã có câu " may hơn khôn " đúng không ạ. Vì thế một lần nữa tạ diệp thu này có thể khảng định chắc chắn là không phải "họa lớn nhất của 1 người nếu có là không thông minh" đâu

Chia sẻ trang này