1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ rằng mình thông minh ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trước đây mình cũng hay có ý nghĩ như bạn
    làm thằng bờm luôn luôn vui vui vẻ vẻ với cái quạt mo không phải sướng lắm sao
    nhưng rồi có người nói với mình
    như vậy chẳng khác gì con chuồn chuồn chẳng bao giờ biết buồn
    một loại động vật bậc thấp cả
    và mình cũng từng nghĩ rằng, đã là con người thì ai cũng có quyền lợi như nhau, nhu cầu đc công nhận là như nhau.
    nhưng sự thật thì đó là điều phản lại quy luật tự nhiên, quy luật đào thải
    quy luật cá lớn nuốt cá nhỏ, nếu không thì sự tồn tại của con cá nhỏ đó sẽ là vô nghĩa
  2. OooasissS

    OooasissS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình, đúng là thông minh quá để làm gì chứ? Để bị trách con gái không nên quá thông minh, để bị soi xét bởi những kẻ - dù không chịu nhận - nhưng có vẻ như kém thông minh hơn, để nhận ra những cái không nên nhận ra, để có lúc tự hào vì được ngkhác đánh giá là "cũng thông minh đấy". Ông Trời bắt thế thì biết làm sao?
    Tự nhiên có hôm đứa bạn bảo: Cậu thông minh không ai phủ nhận được. Điều này lạ hoắc với tôi vì tôi luôn nghĩ thông minh đi kèm với nhanh nhẹn, trong khi mình cả đời mang danh chậm chạp. Có ai thông minh mà không nhận ra điều đó không nhỉ?
    Thông minh quá mà làm gì...
    No somos más que un pañuelo agitado por el viento de los muelles. Nuestro deseo es llegar, pero siempre nos vamos.
    Được oooasisss sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 06/09/2007
  3. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn có thế nào thì bạn ko bao h có thể là 1 con chuồn chuồn dc vì vốn dĩ bạn đã là 1 con người rồi, chỉ có niềm tin vào 1 thứ gì đó và coi đó là giá trị mới cho thấy cái trí tuệ ngây ngô, thiếu tính người là luôn luôn thèm khát chân lý của ban thôi
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    người ta ko trách con gái thông minh
    nhưng
    thông minh thường đi kèm hiếu thắng và lanh chanh thích thể hiện.
    quan niệm phong kiến vẫn còn nhiều, và người ta coi trọng những người con gái nhẹ nhàng ấm áp , biết nhẫn nhược quan tâm hơn.
    thông minh = hiểu biết + óc phán đoán +tốc độ suy nghĩ + "cảm giác"+...
    từ bất kể cá tính, phong cách, lối sống nào cũng không thể suy ra có TM hay ko
    nhanh hay chậm cũng thuộc đó.
    những người chậm chạp lại mạnh ở chỗ: có cái nhìn bao quát , tầm nhìn xa lớn hơn
    ko mất sức vào những việc mà kẻ nhanh nhẹn hay bổ vào
    hơi suy nghĩ của họ dài hơn, đặc biệt là chín chắn hơn .
    (trong cùng một dk tương đồng)
    giống như
    hướng đi quan trọng hơn là đi nhanh hay chậm vậy!
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0

    Được ngaykoanh sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 08/09/2007
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    B1: chặt đầu ra, đem cân đầu nặng bao nhiêu
    B2: Phẫu thuật não, xem chất xám nặng bao nhiêu
    chia tỷ lệ :))
    hay ghê !nice
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ____________________
    he he đầu ở đây là đầu gì hay động vật gì vậy bạn
  8. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn có vẻ buồn khi nói về sự thông minh của mình vậy. Tại sao cứ phải gắn sự thông minh với sự bon chen vậy? Nghe mình định nghĩa về sự thông minh nhé!
    Người thông minh là người biết biến sự thông minh của mình thành cơm áo gạo tiền, việc ấy bất kể là việc gì nếu bạn cho là bạn làm được. Người thông minh là người biết hoà đồng trong thế giới muôn vàn bất trắc và khó khăn, biết biến mọi sự phúc tạp khó khăn thành việc phù hợp với mình, và cuối cùng người thông minh là người biết bảo vệ những thành quả mình có được.
    PS: gửi muabongmay mình chác chắn chỉ xin tài liệu cho hs của mình thôi, không có ý gì khác đâu, các bạn đừng nghĩ sai.
  9. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    n thông minh là n biết sống vị hiện tại và nhìn xa hơn về tương lai !
  10. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ôi zào.... các bác cứ quan trọng hoá vấn đề theo em nghĩ thông minh chỉ là biết xử lí vấn đề cho hợp tình hợp lí.. thế là đã thông minh lắm rồi

Chia sẻ trang này