1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nhận xét gì về hoạt động của Đoàn trường LHP?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    1/ Xin lỗi lần nữa nếu lần trước đã nói hơi gay gắt!
    2/ To boyak: các bạn đó không góp ý quá lời, mà là xét nét( ví dụ: Đoàn viên mà hỏi Đoàn phí đóng để làm gì, CB Đoàn chắc được lãnh lương,v.v...) còn góp ý thì cụ thể hơn, ví dụ: các bạn làm cái trại vừa rồi chưa tốt, cần chuẩn bị chu đáo hơn, hoặc đừng làm những cái chỉ có tính hình thức như rèn luyện Đoàn Viên, mà nếu đã là RL thì phải cụ thể, sao cho các bạn phải cảm thấy mình rút ra được cái gì từ hoạt động đó)
    3/ Mặc dù tôi không còn học LHP nữa, nhưng tôi rất thường về trường! Các bạn tổ chức VN là tui đi coi liền hà! Vả, tui cũng muốn cho Đoàn trường nói riêng và trường cũ của mình tốt hơn lên thôi !!! Mà muốn tốt lên thì chắc chắn không phải là từ xét nét! Nếu coi việc đó như những viên gạch thì chắc chắn nó là gạch dỏm!
    4/ Bạn Boyak vui lòng đọc kĩ lại bài của tôi, tôi không bảo những người sai lầm ra khỏi Đoàn! Nhưng nếu các bạn không còn thiết tha với tổ chức thì các bạn ở lại với Đoàn làm gì! Lúc tôi còn làm Bí thư Đoàn thì tôi đã nói thẳng với Đ/v của mình như thế!
    5/ Chúc các bạn vui và khoẻ! Nếu hè bạn nào rảnh thì đi MHX đi, vui lắm, đặc biệt là đi xa xa như Bến Tre chẳng hạn! Bảo đảm đi một lần là nhớ mãi!
    [blue]
    Khoa
  2. manhduc01

    manhduc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,
    Mình cũng từng là CBĐ o LHP (90-92) nên nhào dzô bàn cho dzui. Bi giờ có được forum cho mọi người bàn cãi góp ý là tuyệt cú mèo, chứ hồi nẳm khó biết được ĐV thanh niên nghĩ gì cần gì lắm các bạn à. Các bạn CBĐ đương nhiệm ráng tận dụng cơ hội "đi sâu đi sát trong lòng quần chúng" nghen.
    Mình xin bám theo các câu hỏi của Dungpink .
    1. Về hoạt động của trường; xa lâu quá rồi không dám có ý kiến. Nghe một số bạn trên này nói là đi xuống, nhưng mình sợ đó là định kiến chung, ai ra trường rồi cũng nghĩ khóa mình ngon hơn khóa sau. Không ở trong chăn sao biết chăn có rận.
    2. Đề nghị CBĐ trao đổi thẳng thắn, làm điều tra (questionaire) để biết bà con thích gì, cần gì rồi ráng đáp ứng. Như thế bà con đều khoái cũng tăng thêm giao lưu giữa bà con với CBĐ, nếu không CBD rất dễ bị coi là lemỏn
    3. Như nói ở trên, CBĐ thuờng xuyên phải chạy đi chạy lại , điều động bà con. Không khéo cư xử là tiêu. Mình đã có nhiều knghiệm xương máu về chuyện này rồi. Càng ở vị trí cao càng phải nhún nhường. (khong phai ly thuyet suong dau)
    4. Thường thì cắm trại và văn nghệ được khoái nhất, nếu cấp chi đoàn (và doàn trường) khéo tổ chức thì nó cũng giúp mọi người trong lớp gắn bó với nhau nhiều nhất. Thể thao củng vậy.

    Nói gì thì nói, trường mình vẫn đưọc tiếng học khá (chưa chắc đã giỏi!), nên HS phải dành nhiều thời gian cho việc học, đi vận động cac bạn, và cả các thầy cô, là rất khó. Làm CBĐ mà không học ở mức khá giỏi trở lên là tự sát.
    Các bạn cũng nên thông cảm với CBĐ, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cực thấu trời mà luôn bị càm ràm từ phía gia đình (trốn nhà đi công tác), bạn bè (trốn không đi chơi), thầy cô (nếu để học hành bị ảnh hưởng), các HS khác (nếu làm ko đến nơi đến chốn), Đoàn cấp trên... Nhiều khi mình thấy làm nhiều quá không có thời gian suy nghĩ đâu (tin hay khônng tùy các ban), nên chuyện sai sót (thậm chí sai triền miên) là điều khó tránh khỏi.
    Mong các bạn thấy BCH DT có gì sai sót thì đóng góp thẳng thắn "Tui không thích cái này, tui thấy cái này hay hơn..." thay vì càm ràm "tui CBD chảnh, kém năng lực..."
    Nói dzậy thôi, làm công tác Đoàn vui lắm, và rất có ích sau này, kể cả khi bạn học lên cao hay đi làm. Đó chính là luyện tập công tác tổ chức quản lý đó. Bạn nào muốn làm sếp thì nên tham gia ctác Đoàn tích cực. Tui nói chân thành đó.
    Vài ý kiến thô thiển góp ý cùng bà con cô bác.
  3. manhduc01

    manhduc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, có bạn théc méc về tài chính.
    Yên chí đi bạn ơi, làm CBĐ là phải chấp nhận ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, dùng tiền túi chi cho việc chung là chuyện thừơng. Nhưng BCH cũng nên tính đến chuyện công khai tài chính cho minh bạch.
    Hồi tui làm CBĐ làm gì có lương hay bồi dưỡng. Chỉ có bi thu duoc miễn 100% học phí (9*20.000=180.000đ) va phó bí đc miễn 50%. Nhưng tụi tui vẫn làm vô tư.
    Các hoạt động trong trường tốn tiền lắm, cân đối được thu chi là giỏi lắm đó. Đoàn phí thu cho có thôi (để nhắc các bạn là DV) , còn phần lớn kinh phí lấy từ trường.
    Ha ha nhân tiện làm phép so sánh nhỏ. Năm 92 làm trại trong trừơng mỗi em phải đóng khoảng 8-10.000 gì đó mà bà con la chói lói. Trong khi đó bên LQĐ mỗi em đóng 50.000 !!!
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy dẹp quách cái vụ đoàn đi, chỉ tổ làm mất thời gian của học sinh. Tội cho các cán bộ Đoàn, rất năng nổ lại không ngại khó khăn nhưng có chuyện gì thì lại bị qui trách nhiệm đầu tiên. Quyền lợi đâu chằng thấy mà chỉ thấy việc học hành xuống thôi. Tui thấy mấy đứa bạn sau khi bỏ không hoạt động Đoàn nữa thì học giỏi hẳn lên. Còn các đoàn viên thì đại đa số chẳng biết vào Đoàn để làm gì, như tui vào từ năm lớp 8 nhưng giờ cũng chẳng hiểu hồi đấy xin vào Đoàn để làm cái quái gì. Đoàn Thanh Niên đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của mình rồi, nên chấm dứt để tổ chức khác tiến bộ hơn thay thế.
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    không dẹp được đâu, tui thì thấy Đoàn có ích lắm chứ, không có Đoàn thì mình chẳng có được những chuyến đi chơi bổ ích (tui vô Đoàn chỉ mỗi lý do này: ăn và chơi), nhưng tui thích D(oàn trường đã làm gì thì nên làm đến nơi đến chốn, chứ làm ởm ờ mất hứng lắm!!! kh` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  6. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có người hiểu cho nổi khổ của CBĐ. Thật cám ơn lắm lắm. Có người động viên thì làm việc mới tốt chớ.
    A, sao mọi người lại đòi bỏ Đoàn thanh niên kìa? Vậy chúng ta thử giả sử nha: nếu không có Đoàn thì thế giới này sẽ như thế nào:
    1. học sinh đến trường chỉ học, rồi ra về, không lễ hội dân gian, không chương trình ca nhạc, không thi đấu thể thao..vân vân và vân vân... Nói chung là tất tần tật những hoạt động đã, đang và sẽ diễn ra trong trường đều biến mất.
    2. sẽ không có bí thư - người sẽ dúng ra chịu trách nhiệm thay cả lớp khi lớp trưởng đột xuất nghỉ ốm hay đi vắng. Lúc đó thì cả lớp sẽ nghe mắng chỉ không phải chỉ một mình bí thư như trước kia.
    3. tiết mục chào cờ đầu giờ sẽ ngắn hơn, đồng nghĩa với thời gian la mắng, rầy ra của thầy cô chủ nhiệm đầu giờ sẽ dài hơn - mà cái này thì - ôi chao.
    4. sẽ không có những ngày nghỉ đột xuất như 26/3, chỉ phải vô trường nghe văn nghệ, tham gia thi hái hoa dân chủ mà không phải học bài, chuẩn bị bài. Sau đó còn được đi chơi với lớp.
    5. điều cuối cùng này khá đặc biệt, nhưng với một số người thôi, đó là nếu không có Đoàn thanh niên thì sẽ khó tham gia các hoạt động công tác xã hội, mà đôi khi lúc làm hồ sơ xin học bổng du học, điều này lại khá quan trọng. he he.
    Sao, bà con có ai phản bác gì không?
    Mà nè, D nói điều này với tư cách là một dân thường đó nghen. Có ý kiến gì - he he - cứ nói.
    ***---dungpink---***
  7. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thì chắc có người cho tôi là lên gân mất! Nhưng tôi quan niệm : khi mới vào Đoàn thì tôi không có ý thức gì hết, vì lúc đó mới học lớp 8. Nhưng khi khoảng lớp 11, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể học được nhiều cái! Những cái như đi xin kinh phí lo cho các bạn Đv của mình có được cái trại, hay là làm quyên góp, tổ chức cái này cái kia để những bạn khó khăn có được cái học bổng v.v..., nói chung là tự nhiên làm được chuyện gì đó cho các bạn thì bản thân mình cũng thấy vui, thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Những cái vui vẻ và quyền lợi mà bạn Dunpink nói chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích của Đoàn(các bạn có thể đọc thêm bài" Thanh niên phải là ngọn lửa" của anh Dương Thành Truyền về điều này) ! Tổ chức những cái đó để các bạn cảm thấy hấp dẫn, đến với Đoàn, nhưng khi các bạn đã vào tổ chức rồi thì quan trọng hơn là phải làm cho các bạn có cảm giác là mình là Đ/v thật sự, phải thấy Đoàn làm cho mình học được nhiều cái,trưởng thành hơn!
    Các bạn Đoàn viên cũng vậy, tôi nghĩ là các bạn nên hoà mình vào tổ chức Đoàn một chút, để nhận thức thêm về nó, chứ không nên chỉ đứng ngoài rồi bĩu môi chê bai! Nói thật với các bạn việc đó làm các bạn CBĐ của chúng ta rất nản lòng. Các bạn đừng quan niệm công tác Đoàn chỉ là của riêng CBĐ, CBĐ phải có nhiệm vụ tổ chức cái này cái kia cho mình, làm không được là mình la lối lên: Đoàn thế này, thế kia!...
    Thật tình mà nói làm công tác Đoàn ở LHP là rất khó, vì không khí học tập nó bao trùm quá. Nhưng chúng ta cũng có thể đánh vào điều đó: tổ chức các buổi học chuyên đề( chủ nhật mời thầy Huyên dạy Toán chuyên đề chẳng hạn), nếu không có kinh phí thì xin mỗi bạn đăng kí tham dự 2000 , thì chắc chẳng ai từ chối chuyện đó!
    LHP là trường cũ của tôi. Tôi rất thích các bạn nên tôi chia xẻ những suy nghĩ của mình.Chúng ta học giỏi,thông minh v.v... nhưng đôi khi chúng ta quá thờ ơ(Tôi cũng vậy) . Cũng mong là các bạn rộng lượng, và thông cảm hơn trong cách đánh giá tổ chức Đoàn và CBD!
    Chúc các bạn vui và khoẻ!
    [blue]
    Khoa
  8. NF

    NF Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tôi là cựu HS năm 99, cũng xin giới thiệu luôn tôi cũng là cựu phó chủ nhiệm đội Kỹ Năng Dã Ngoại LHP.
    Sinh hoạt Đoàn thời của tôi khá xôm tụ, BCH lãnh đạo, Đội đi đánh . :D , Tp có bao nhiêu cuộc thi HS thì Đội đều tham gia và là thành phần nòng cốt. Các hoạt của trưòng như các lễ hội, khai trường, trại Vươn lên giành cho lớp 10, lễ ra trường của lớp 12 .. nói chung là rất nhiều. Được như vậy phần lớn là vì có các anh Sinh viên, cựu HS của trường về giúp đỡ, tuy vậy cũng có lúc xích mích với BCH Đoàn... nhưng đến năm tôi học 12 thì thầy Hùng, phụ trách Đoàn nghĩ, thầy Long lên thay, phong Đội đi xuống vì những lý do tế nhị với thầy phụ trách mới .. Đội tổ chức SN lần thứ 6, khác xa với những lần SN trước, bởi vì đây là lần cuối cùng... mấy lần trước rất vui, anh em bạn bè ngồi hát với nhau suốt đêm ..
    Sau đó thì ko còn quay lại trường nữa nên ko bít ..
    NICE FIFTEEN
    DO EVERYTHING U LIKE !!
  9. kepharoi

    kepharoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh chị! Xem ra mọi người bàn tán cũng xôm tụ quá nhỉ.
    Em cũng xin có 1 vài ý kiến :
    Thực sự thì Đoàn trường mình cũng có rất nhiều hoạt động hay đấy chứ! Chỉ tiếc rằng bên cạnh những Đv có nhiệt huyết, cũng có những người chỉ biết cắm đầu lo học. Đại loại như ở lớp em này, rất nhiều bạn chỉ xem hoạt động Đoàn như 1 việc bắt buộc, nhiều lúc tụi em vận động mà lại bị từ chối. Đau lòng thật đấy!
    Nhưngcũng phải nói thật, chương trình RLĐV tệ quá! Đến bọn em đây mà còn chán, mãi từ hồi học Đội, đến bây giờ mãi cũng Morse, nút dây, thếmà chả biết phải ứng dụng nó vào đâu. Cái hồi mà kiểm tra RLĐV ấy, tụi BCH Đoàn tụi em cứ là lo sốt vó. Gì thì gì, lớp mình mà không qua lọt thì thế nào cũng bị GVCN khiển trách. hic hic..
    Mà chị dungpink này, năm sau em đề nghị chị phổ biến những kế hoạch hoạt động trong tuần sớm một chút đi, chiều thứ năm ấy! Chứ cứ để trưa thứ sáu, nhiều hôm về trễ, bụng em cứ là đói meo, đạp xe mà muốn xỉu. Nhưng mà đừng có tiết sau sáng thứ năm nhé! Cái lần bốc thăm chọn vị trí gian hàng trong lễ hội VHDG, các vị cứ là làm tụi em lo sốt vó, cứ sợ trễ giờ vào lớp.
    MOBILE IN MOBILES​
  10. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thì ai bảo các vị cứ đến trễ, chờ người này chờ người nọ, lấy hội trường, thông báo, điểm danh, cứ chậm rì rì ấy. Còn việc họp giao ban vào thứ 5 thì còn phải xem xét đã. Năm kia là giờ sinh hoạt chủ nhiệm thứ 7, năm ngoái là cuối tiết năm thứ 6, năm sau mà là thứ 5 thì chắc là có năm đến giờ chào cờ xong mình mới họp được quá. Nhưng chắc cũng phải đổi thôi nhỉ, mỗi lần họp đến 12 giờ trưa mới ra, chiều thì đến 6 giờ chiều mới xong -> kinh dị (họp gì mà khiếp thế).
    ***---dungpink---***

Chia sẻ trang này