1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ NHỚ TRƯỜNG, NHỚ LỚP, NHỚ TÊN TÔI

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vndnland, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndnland

    vndnland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ NHỚ TRƯỜNG, NHỚ LỚP, NHỚ TÊN TÔI

    Chào..tiếng chào của một kẻ hoài niệm...
    Em không đến trường mùa thu năm trước..
    Em không đến trường mùa thu năm sau...
    Hạ đến có bao giờ buồn hơn thế..
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi..
    ...hichic..miss u always..LQD muôn năm..
    Bạn nào có cùng hoài niệm giống mình thì xin hãy tham gia diễn đàn..
    vndnland
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... bác mà đặt cái topic này bên trường LQĐ thì hay hơn ... hì hì ... hê hê .... chắc là có nhiều cái nói về LQĐ hơn đấy bác à ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lão Kid này định.....E hèm...
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
    Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
    Nghe băn khoăn xao xuyến muốn đi tìm
    Tháng ngày qua một thời lấm lem màu mực tím....
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chùi ui nhớ...nhớ lũ bạn nghịch như quỷ sứ....hứa...sau này sẽ là những người bạn tốt của nhau..vậy mà...đi ngoài đường kô thèm chào 1 tiếng..chẵng lé tình bạn lại như những lời hứa suôn như vậy sao?
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này