1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là một người hay than thở ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cong_chua_bui_ua, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daochoiquada

    daochoiquada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ka cái ni nì, buồn chán thì ngắm cho vui nha. Tui sưu tầm đó
    [​IMG]
    Được daochoiquada sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 17/05/2006
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Oài, than thở à! Bình thường mình chẳng bao giờ than cả, đặc biệt là với hội bạn thân...Vì mỗi khi gặp chúng nó, mình chưa kịp than, đã thấy chúng nó than giời ơi, đất hỡi ầm cả lên gòy; cho nên mình cũng thôi. Lại cùng chúng nó giải quyết việc của chúng nó, ổn ổn rồi thì tự bản thân mình cũng thấy ko cần thiết phải than cái việc của mình ra nữa. Thế cho nên là bọn bạn thân rất nể và nói rằng : " Ước gì tao cũng được mạnh mẽ như mày..." . Trời trời, mà chúng nó đâu bít là mình cũng nhiều khi buồn chán, mất phương hướng lắm chứ.
    Mới đây thôi, vừa buông hai câu than thở với một người bạn, rồi dẫn đến làm cả mình và người ta đều bực. Chán thật! Bình thường cứ bảo , có gì cứ than vãn, kể lể với người ta, đừng dấu trong lòng...Thế mà mình nói ra, thì lại lúc nào cũng đưa cái cốc nước lạnh cho tỉnh. Đâu phải lúc nào cũng nên làm như thế đâu. Mình thấy buồn và thất vọng quá!
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ vốn có tính k hay hỏi han và nói nhiều.. rất ít chia sẻ chuyện với nguời khác,, nhưng cái căn bệnh than thở ,, hay phiền muộn .. kêu ca lại nhiễm phải từ lúc nào,, mà cái nguyên nhân cũng như chứng bệnh càng ngày càng nặng lại cũng chính do mẹ tớ mà ra.. tớ cũng chẳng biết làm sao để có thể trở lại bt .. Chán lắm mẹ tớ lúc nào cũng nói ,, nói nhiều và làm tớ có cảm giác tớ chẳng ra sao cả.. thế đó
  4. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui tính thật!
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày lao đầu vào công việc thật mệt mỏi giờ đây khi công việc tạm ổn lại có cơ vô đây để thở than than thơ lắm lúc xì tress kinh khủng chả biết làm gì mình lại ngồi nghe nhạc hoặc đọc lại mấy dòng nhật ký tự dưng thấy nhẹ nhõm đi phần nào,muh nếu ko có gì để làm thì cũng nhàm chán còn hơn cả ngồi ko mà than thở ấy chứ ,thôi thì hãy cứ vui mà cố gắng cho qua những ngày tháng đầy mệt mỏi này đi, hi vọng một ngày ko xa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn dễ chịu hơn nhiều điều thú vị hơn
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ...nó chắc chắn là con trai. Trai và gái có cách giải quyết rắc rối khác rất xa nhau. Đừng buồn và thất vọng làm gì, mệt người. Thông cảm cho con trai chút xíu trong những trường hợp này đi, thực sự nghe than vãn là một cực hình, còn nếu chính là đối tượng để vùi dập thì stress ghê gớm. Con trai thường im lặng và tự tìm giải pháp, phải thân, yêu hoặc biết tâm lý lắm thì mới chịu ngồi nghe các bạn gái xả giẫn dữ đấy
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này