1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là một quái nhân không ??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cdnhuan, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdnhuan

    cdnhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là một quái nhân không ??

    Phải
    Hay không phải ??
    Nếu phải hay thử nói xem bạn quái tới mức nào ?
    Còn tôi tôi cũng có lúc nghĩ mình là một quái nhân . Vì sao ư vì một thằng con trai 20 tuổi không mấy khi ra khỏ nhà , lại rất ghét sự ồn ào của cuộc sống .20 tuổi chưa hề biết yêu là gì mà cũng chẳng nghị xem mình có nên yêu hay không . Còn nhiều sự quái lăm chính vì thế má có lúc tự vắt tay lên trán suy nghĩ thì nhiều lúc tôi đã nghĩ :"Phải chăng mình là một quái nhân ??"
  2. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có thể.....có thể u là quái nhân.....u nghĩ mình là 1 quái nhân và u chẳng làm gì để thay đổi điều đó. nếu u không thích cái quái gở của mình thì tự u phải thay đổi....trừ khi u thấy yêu nó.
    tôi 16 tuổi , kém u vài tuổi , chưa trưởng thành = u ( có lẽ )
    tôi yêu con người mình
    tôi thấy mình đặc biệt chứ không quái gở
    có lắm khi tôi thấy bình không giống những đứa con gái bình thường khác. tôi thấy mình đặc biệt .
    tôi yêu bản thân mình.
    tôi chỉ được sống có 1 lần .phải sống thật thoải mái để không ân hận
    Được JenCal sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 11/01/2004
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích ném, cứ thấy cái gi` dễ vỡ hoặc kêu to là ngứa ngáy, muốn cho một cục gạch.
    Một mục tiêu ưa thích nhưng chưa bao giờ tấn công: Mũ bảo hiểm.
    Chán chả buồn kí nữa!
  4. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị chất độc màu da cam , bị quái thai thôi không biết có được coi là quái nhân không nhở ? Nghe chữ quái nhân thấy hay hay.
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh nhà tôi có một cậu bé năm nay đang học lớp 4.Ngày bé, hể mỗi khi cậu khóc ,bố mẹ đưa một cái cốc hoặc cái bát để cậu ấy ném xuống nền sân gạch cho nó vỡ tan tành ,lúc ấy cậu ấy mới nín ! Và tất nhiên,trong nhà cậu ấy luôn để sẳn một cái sọt đựng bát và cốc nhưng đều sứt mẻ một góc nào đó đuwọc mua ở những lò làm đồ sứ mà thải ra ,bị lỗi.Thế đấy, và cứ đến một năm bố mẹ cậu ấy tính số tiền cậu ấy ném cốc và bát bằng số tiền mua đồ chơi, nhưng may là cậu ấy chẳng bao giờ chơi đồ chơi cả !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quái nhân <--- từ này hình như bắt chiếc trong truyện CON NHÀ GIÀU thì phải ?
    Nếu nói như ông pác thì ai cũng là quái nhân rồi ! quái nhân có nhiều loại lắm , đa dạng và phong phú nữa , hừm.... như vậy suy ra là chẳng có ai là bình thường . Mà cũng tốt thôi ! tôi thíc mình là một quái nhân hay đấy chứ nhỉ ? vì sao ư ? tôi không muốn mình giống bất kì một ai , dù tôi là ai đi nữa , thì không ai cũng có thể là tôi , không ai gây ra những chuyện ngu ngốc như tôi , không ai ngốc nghếch như tôi .... ôi ! sao tôi gây ra lắm chuyện thế này .. hic hic ...
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  7. cdnhuan

    cdnhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Té ra là vậy thì ra cũng có nhiều người có suy nghĩ như tôi ! Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cứ tụ hào vì mìh khác người Bởi lẽ từ xưa dến nay các vĩ nhân đều khác người Chính vì thế biết đâu sau này chúng ta lai chẳng chở thành vĩ nhân như ai
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hết chuyện để bàn rồi hay sao? Trước khi đặt câu hỏi :"Bạn có phải là một quái nhân không?", bạn hãy nói cho tôi biết theo bạn thế nào là một quái nhân?
    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  9. cdnhuan

    cdnhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu ư???
    The thì ban là kẻ quái nhất đó hì..hì ..
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp nè )
    Có lần công ty phải tranh thủ cả ngày lẫn đêm để cho kịp tiến độ công việc cuối năm, ai ai trông mặt mày cũng bơ phờ, mấy anh con trai thì râu ria từ lún phún sắp xồm xoàm, mấy chị thì bom bi nổi đầy cả mặt. Sếp thương tình an ủi, thôi thì lúc nào các chú có triệu chứng cởi trần mặc mỗi quần đùi ra đứng ở đảo giao thông giữa ngã năm đường ,công ty sẽ cho nghĩ phép cộng với suất tièn thưởng gấp đôi ! Đấy, chẳng biết là ai quái nhân đây ???
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này