1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là một quái nhân không ??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cdnhuan, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "quái nhân" là những gì người khác nghĩ về mình, có phải ban muốn nói vậy ko? nêu đúng thế thì tôi phản đối. những người khác, đúng hơn là những người mà vì bất đắc dĩ họ trở thành bạn của tôi, cho tôi là 1 kẻ khác người đơn giản bởi tôi kết bạn cùng 1 người bị cả lớp tẩy chay, cũng là vì tôi ko bao giờ góp mặt trong những câu chuyện buôn dưa lê bán dưa leo của cái lớp học toàn những điều vụn vặt ấy. theo các bạn thì như thế đã đủ để trở thành 1 quái nhân chưa? với tôi mỗi người đều có thế giới riêng của mình, quái nhân nên chăng dành cho những người xuất sắc nổi trội.
    living well is the best revenge
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời "khen tặng" của bạn. Nhưng mà kẻ quái nhất chưa chắc đã là một quái nhân đâu.
    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  3. thegioitre

    thegioitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm quái nhân thì có gì vui không nhỉ? Ngoài cái chuyện không giống ai thì có gì khác nữa không. Vì không giống ai sao nghe giống bị khín khìn quá. he he
    song trong doi song, can co mot tam long...
    de lam gi em biet khong? de gio cuon di....
  4. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Co mot lan dang buc minh , thang nhoc danh giay cu keo neo mai , toi bao no : Tao con co ngin ruoi , may danh mot chiec khong ?
    No dong y va toi dua cho no danh moi mot chiec giay , sau do toi mang mot doi giay ben sach ,ben ban.
    Theo cac cau, toi quai hay la thang be danh giay quai hon toi ?
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!
  5. cdnhuan

    cdnhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì bạn là một quái nhân nhưng so vói thằng bé đánh giầy kia thì có lẽ bạn phải bái bằng sư phụ đó hì hì
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta tự nhận mình là một cái gì đó thì người ta lại chẳng thể là cái người ta vừa nhận. Thực tế khổ nỗi là đã chứng minh rất nhiều về cái này, chẹp....
     

Chia sẻ trang này