1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT TAY LÁI LỤA TRÊN ĐƯỜNG ĐUA CUỘC ĐỜI ???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ngayhomnay_84, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keiji

    keiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    nữ nào ? chú bị lé à ?
    just kidding
  2. keiji

    keiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    nữ nào ? chú bị lé à ?
    just kidding
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    "Đời người tựa cơn sóng biển: Dâng lên, cuốn xuống, xô vào, dạt ra..."
    Thật kính phục các bậc cha chú, những người có một tinh thần vững vàng tựa như "mặt nước mùa thu", họ bình thản đón nhận và đương đầu với những "cơn sóng lớn" . Vận mệnh của họ ra chính họ tự quyết định thay vì bỏ mặc số phận may rủi cho những con sóng.
    Chỉ cần được một phần như họ, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Không biết bao giờ mình mới có được một suy nghĩ, một tinh thần giống như họ.
    Trong cuộc sống mọi tình huống đều có thể xảy ra, cũng như ở mỗi một tình huống thì mỗi con người đều có cách suy nghĩ, xử sự, giải quyết khác nhau...Không ai giống ai.
    Các cách xử sự, việc làm đều có những hệ quả sau này cả tốt lẫn xấu...Mà tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ suy nghĩ.
    Bởi vậy, việc có một suy nghĩ, định hướng chính xác là rất quan trọng....
    Bản thân tôi, nếu như thực hiện được đúng như những điều nêu trên có lẽ đã là thành công lắm rồi...Hiện giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả...Lộn xộn quá
  4. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mà là con đường à, chả thấy giống gì cả ?
    cuộc đời giống thứ gì nhỉ, thứ chính xác nhất giống cuộc đời có lẽ là cuộc đời, hehe.
    Bạn ơi là bạn, mới có 20 cái xuân xanh mà suy nghĩ như bà cụ non thế, bây giờ đang mùa hè, cứ nghĩ xem ngày mai đi đâu, ăn gì thôi đã, còn cuộc đời nó thế nào thì cứ đợi đên năm 60, ngồi uống chè hẵng tâm sự với nhau về chuyện cuộc đời
    [/QUOTE]
    Ối roài ơi ! Nam nhi đại trượng phu của thế kỷ 21 mà giàu tâm tâm hồn ăn uống ghê nhỉ ???
    Tớ tính cả tuổi mụ là 22 tuổi rùi mà ? ặc ặc , mình già đến thế rùi sao ???

  5. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú ( ) nghe có vẻ bức xúc quá .
    đời người mà như con sóng thì ... dễ bị chết lắm . nó dìm mình xuống biển lúc nào ko biết . ma chắc gì biết bơi đã ko chết đuối cơ chứ

  6. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    ĐI XE MÁY BAO NHIÊU NĂM RỒI ??? PHẢI TỰ CẢM NHẬN CHỨ LỊ .


  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của tôi đặt trong mối quan hệ với cuộc đời bạn ạ
  8. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Câu hỏi của tôi đặt trong mối quan hệ với cuộc đời bạn ạ
    [/quote]

    Hehe , theo tớ thì ... tay lái lụa là người biết cách mạo hiểm trong an toàn để đến được nơi mình cần đến 1 cách nhanh nhất , và là đầu tiên so với những người đang đi trên cùng một con đường với mình ........

  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cái này thì tôi lụa lắm, lúc nào chẳng đến đíck đầu tiên
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Có đứa bạn luôn đi vào ổ gà. Hỏi nó tại sao thì nó trả lời. Đi vào ổ gà là lối an toàn nhất bởi ai cũng tránh nó, mà vì tránh ổ gà nên mới hay có tai nạn...
    Lại chuyện đường đi, có anh bạn bảo mình: đi đường phải đi nhanh, không đi nhanh thì bị người khác vượt qua, thậm chí còn bị người ta đâm vào.

Chia sẻ trang này