1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT TAY LÁI LỤA TRÊN ĐƯỜNG ĐUA CUỘC ĐỜI ???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ngayhomnay_84, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phong cách tomato hehe
  2. xukann

    xukann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự nhận mình là một tay lái lụa trên đường đua khác gì chấm dứt cuộc sống từ đây .Không ai đi hết đường đời và không ai đoán trước điều gì sẽ xảy ra , cái gì sẽ đến . Cuộc đời là sự thử thách và khám phá cũng như mỗi chằng đua là một cuộc thi mới .Vậy thì cần gì làm một tay lái lụa khi mà mình chưa đi hết đường đời mình .
    Chỉ cần sống tốt cho bản thân mình và những người mình yêu quý cũng là lụa lắm rùi :)
    To tomatovn2 : Đứa nào kêu tự nghĩ ra hả, ko tin bao giờ nữa :))
  3. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ mình là 1 trong những "tay lái lụa", có vấp ngã, có sai lầm, nhưng mình vẫn đi đúng hướng, khéo léo vượt qua những chướng ngại vật, mình tin là mình sẽ về đích.
    Có quá tự tin ko nhỉ?
  4. bi_bom_tap_boi

    bi_bom_tap_boi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng cuôc đời ko hề ngắn , xong nó cũng chẳng thể là vô tận .
    Tại sao ko thể cố gắng là 1 tay lái lua trên mỗi chặng đua của cuộc đời chứ ??? đã là 1 tay lái lua thì ko thể chết sớm được đâu .
    Bạn ko nghĩ trở thành 1 tay lái lụa cũng là 1 cách để sống tốt cho mình và những người mình yêu quý sao ??? Nếu vậy thì cứ chậm chậm đi đằng sau nhé , để mọi người đỡ một đối thủ trên đường đua ...

  5. bi_bom_tap_boi

    bi_bom_tap_boi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    OK , tôi cũng nghĩ cái quan trọng nhất là phải tự tin vào bản thân mình . Và bạn đã có được cái đó rồi .
    Về đích được là một thành công nhưng mà về đích đầu tiên thì còn là chiến thắng nữa cơ ..

  6. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thank you for agree with me.
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    XUKA bạn ấy nói tuy hơi quá nhưng cũng có phần đúng đấy tomato ạ
  8. xukann

    xukann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không đúng sao khi tự nhận mình là người đã đi hết đường đời khi mà còn rất nhiều thứ mình chưa biết và cần thử thách.Chính vì cái đường đời dài như vậy nên cần ở chính chúng ta một lòng quyết tâm và ý chí .
    Xuka tin ở cuộc đời .What u give is what u will get returned :)
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha roài tiếp thu roài
  10. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    hehe ! Đáng đời tomato chưa ? Lần sau cẩn thận khi phát ngôn nhé !

Chia sẻ trang này