1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người ẩm thực sành điệu ở Cần Thơ không ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phanboboai, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lên cân thơ mấy năm rùi mà phục nhất là mấy cái hẻm, gióng như là mê cung dzậy, lần đầu vô là muốn khùng luôn vì chẳng biết đường ra Nhưng mà đặc biệt là cái hẻm nhỏ xíu mà có nhiều quán nhậu độc không a, vừ ngon vừa rẻ Hẻm 1 ở Lý Tự Trọng nè, rùi cái hẻm gì ở Hoàng Văn THụ có quán cây dừa nè, ăn đã dễ sợ luôn, rùi còn cái hẻm Đề Thám nữa nè Còn cái hẻm Tài Xỉu là cái hẻm chị Mai nói, nó nằm trên Đại Lộ Hoà BÌnh, đối diện cái ngã ba quẹo qua cầu Quang Trung ấy, quên mất cái hẻm số mấy rùi. Tên hẻm ở Cần Thơ cũng độc độc không à, Hẻm Tài Xỉu, nghe tên là biết bài bạc lúc trước dữ lắm rùi Còn cái hẻm ở Xô Viết NGhệ Tĩnh là cái hẻm Hải Địa, nổi tiếng là chỗ cho mượn truyện lâu rùi đấy nhé, đủ các loại truyện luôn, chắc nghề cha truyền con nối đây a Đọc hết truyện ở hẻm Hải Địa rùi, chẳng còn truyện nào hay đọc nữa rùi
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn mô tả cầy thì qua topic "Viết cho người tôi yêu đi", đang bàn luận hai con của CR, bác qua cho ý kiến từ từ nhe
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bún ở hẻm Tài Xỉu là bún bỏ sỉ cho mấy quầy bán bún. Tức là bún tại lò chứ không phải bún chế biến ra tô rồi ngồi ăn, húp xùm xụp đâu. Nhưng công nhận bún ở đó ngon, làm có tiếng từ lâu rồi.
    Nói về ẩm thực, mình nhớ bắp luộc ở chổ đèn ba ngọn, ngon bổ mà rẻ, bi giờ có mấy cái xe bắp Mỹ ở bến Ninh Kiều nữa.
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với TXOL. Bắp luộc ở Bến Ninh Kiều nổi tiếng là ngon từ lâu rồi, từ hồi IN_ANO còn be tí.
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ha!!!ha!!!nói về bún thì ở Cần Thơ có biết bao chỗ ăn rùi là mê chết !!Bún riêu thì có bún cô Nguyệt ở 23/7 Trương Định là ngon nhất. Bún mắm ngon nhất là chỉ có ở hẻm 214 Lý Tự Trọng vừa vào hẻm là thấy liền. Cũng ở đường này số nhà 37 có bán bún cà ri khiến ai cũng bàn tán. Nhắc đến bún măng là chỉ có chị Thảo ở đầu chợ đường Mạc Đỉnh Chi thôi!!!Nếu anh chị ko tin thì đi theo sự chỉ dẫn của em bảo đảm có món bún ăn ngon lành!!!
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tui đi ăn bún riêu thử, không ngon là kiếm bác xử liền đó nghe Lên cần thơ lâu rùi mà chẳng nghe ai quảng cáo món ăn, bây giờ phải thưởng thức hết mấy cái quán bún này mới được Đây là món khoái khẩu của ngộ a
  7. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Ngộ ko tin thì cứ đi ăn thử, nếu sai ngộ đây xin trả tiền về nhá!!!!!
    Chúc ngon miệng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bun rieu cua co Nguyet o duong Truong Dinh thi khoi noi roi. Ngon phai biet , vua re nua chu vi co Nguyet la co giao ma. Ko biet phai vay ko nua vi luc truoc kevin hoc voi co thi phai ko nho nua , lau qua roi ko biet dung ko , co day cap mot ma, bay gio thi kevin dang hoc cap bon lan. Co ai den an thi cho kevin gui loi hoii tham co voi nha
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    Em ăn hoài hà nhưng cô Nguyệt là GV thì em ko chắc là phải ko??ở đó chỉ có cô Lan mà thôi hà!! mà nhờ hỏi thăm cô hả? xem cô còn nhớ anh không hả? trùi ui anh lớn cồ cồ như vậy rồi thì hỏi cô chắc nghi cô đáp lại một câu phủ phàn
    "thằng đó là thằng nào???"
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mai chị đi ăn bún riêu cô Nguyệt mà thấy không ngon là đập bé Ngân 1 nhát nhá, bé đừng có xớ rớ troong quán đấy nhá he he ... chị bắt gặp là chít lun.

Chia sẻ trang này